• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Chồng mất do tai nạn, vợ gồng gánh nuôi con tàn tật và mẹ già thương binh

Chung tay vì ATGT

Chồng mất do tai nạn, vợ gồng gánh nuôi con tàn tật và mẹ già thương binh

27/11/2023, 06:32

Hai năm nay chồng mất, bà Tình không rời con được phút nào. Nhiều hôm cháu lên cơn co giật, cả người và xe ngã ra đất, bà phải nhờ hàng xóm sang giúp đỡ…

Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Không khí lạnh tăng cường tràn về, nhiệt độ xuống thấp, cùng với mưa khiến thời tiết càng thêm khó chịu hơn. Chính vì vậy, hai hôm nay, tính tình của em Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, ở khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) vốn đã không bình thường, lại càng thêm bất thường.

Chồng mất vì TNGT, người phụ nữ gồng gánh nuôi con tàn tật và mẹ già thương binh - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên bà Tình cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm sóc mẹ già và con trẻ kém may mắn.

Bà Nguyễn Thị Tình (58 tuổi, mẹ em Trung) cũng vì thế mà không thể bước chân ra khỏi nhà. Bà chỉ tranh thủ dăm bảy phút cắm nồi cơm, cho gà ăn rồi lại phải đến bên cạnh con.

Thi thoảng, bà còn phải chạy vào hỏi han, lo cho mẹ - là thương binh, bị cụt một chân, phải đi chân giả.

Hỏi ra mới biết, bà Tình sinh ra và lớn lên ở vùng ven đô của phường Cửa Nam, TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Năm 1990, cô gái trẻ cưới anh bộ đội mới ra quân Nguyễn Văn Quang (SN 1964, ở cùng làng).

Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ càng nhân lên khi ngay trong năm đó (năm 1990), chị Tình sinh hạ được một cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh.

Do không có công việc ổn định, anh Quang và chị Tình làm công nhân bốc vác trước cửa Nhà máy xi măng Cầu Đước. Cuộc sống gia đình tuy còn rất nhiều vất vả, khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

Đến năm 1996, chị Tình biết tin mình có bầu cháu thứ hai là em Nguyễn Thành Trung. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc sinh ra anh chị mới biết con mình bị bại não, tàn tật.

Bao nhiêu tiền bạc trong nhà, rồi vay mượn khắp nơi để chạy chữa, nhưng bệnh tật của cháu Trung cũng không thuyên giảm. Đến nay đã 27 năm, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh… của Trung đều nhờ bố mẹ chăm lo, săn sóc.

Thế nhưng, số phận hẩm hiu vẫn chưa chịu buông tha gia đình. Vào giữa năm 2022, trong một lần đi xe máy ra ngoài, ông Quang không may gặp TNGT. Dù đã được người dân đưa lên bệnh viện cấp cứu, nhưng sau ba tháng điều trị, bác sĩ đã lắc đầu.

Chồng mất vì TNGT, người phụ nữ gồng gánh nuôi con tàn tật và mẹ già thương binh - Ảnh 2.

Gia đình bà Tình chế thêm 2 ống sắt phía sau xe lăn để đề phòng con trai lên cơn co giật, ngã ra sau.

“Hôm đó tôi ở nhà, đang vệ sinh cho cháu Trung thì chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi cầm máy lên thì nghe phía bên kia nói chồng bị tai nạn giao thông, đã được đưa lên Bệnh viện TP Vinh cơ sở 2. Tôi chỉ kịp nhờ hàng xóm trông cháu Trung rồi chạy đến bệnh viện với chồng.

Vụ tai nạn khiến ông ấy bị chấn thương sọ não, dù đã được cấp cứu, nhưng sau ba tháng điều trị vẫn không qua khỏi”, bà Tình nghẹn ngào kể lại.

Con tàn tật, mẹ già thương binh

Bà Nguyễn Thị Tình kể, sau thời kỳ hoàng kim, nhà máy xi măng Cầu Đước lụi tàn dần và giải tán. Các công nhân bốc vác xi măng như vợ chồng bà cũng không còn việc để làm.

Để có tiền nuôi con, bà Tình chạy ra “chợ người” ngồi, ai thuê gì làm nấy. Còn chồng ở nhà làm bảo vệ tổ dân phố, vừa chăm con.

“Trung có lớn mà không có khôn, cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn, những lúc vệ sinh, tắm rửa tôi không bế được nên chồng phải ở nhà. Có chồng trông con, tôi rảnh tay chạy ngược chạy xuôi, ngày cũng kiếm được dăm ba chục, bữa cơm có thêm con cá, miếng thịt”, bà Tình nói trong nước mắt.

Cũng theo bà Tình, chỉ vì cái nghèo, cái khó đeo đẳng từ lâu nên con trai đầu cũng phải nghỉ học sớm nên lớn lên không có nghề nghiệp ổn định mà chỉ đi bốc vác, làm thuê tự do. Hiện anh đã có vợ và hai con (8 tuổi và 5 tuổi), gia đình cũng đang sống trong căn nhà nhỏ ngay trong phần đất của bố mẹ. Ngoài ra, trong nhà còn có mẹ già đã 79 tuổi, là thương binh, bị cụt một chân.

“Hai năm nay chồng mất, tôi không rời Trung được phút nào. Nhiều hôm cháu lên cơn co giật, cả người và xe ngã ra đất, tôi lại phải chạy đi nhờ hàng xóm sang hỗ trợ đỡ cháu lên, rồi ngồi xoa thuốc, chườm đá các vết thương trên người.

Gia đình phải chế thêm hai ống sắt nối dài phía sau xe lăn để ngăn lúc cháu lên cơn co giật ngã ngửa ra sau. Và cũng là để tranh thủ thái mớ rau nuôi con gà kiếm thêm quả trứng. Đêm đến cũng phải thức để lật người cho cháu, tránh nằm mãi một tư thế, cơ thể sinh lở loét”, bà Tình nói và cho biết thêm:

Chồng mất vì TNGT, người phụ nữ gồng gánh nuôi con tàn tật và mẹ già thương binh - Ảnh 3.

Bà Tình tranh thủ thái chuối nuôi 5 con gà để kiếm thêm trứng cho con ăn.

Gia đình nội ngoại đều rất khó khăn, công việc bốc vác của con trai đầu cũng chỉ đủ tằn tiện cho 2 cháu ăn học. Vì vậy, cuộc sống của ba mẹ con bà cháu chỉ trông chờ vào hơn 700 ngàn đồng trợ cấp của Trung và tiền thương binh của mẹ già.

Một lãnh đạo phường Cửa Nam cũng cho biết: Gia đình bà Nguyễn Thị Tình hoàn cảnh rất khó khăn, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ. Để mẹ con bà Tình ổn định cuộc sống, rất cần sự quan tâm của cả xã hội, của các mạnh thường quân.

Trong lần về thăm hỏi gần đây, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng đã chia sẻ khó khăn với gia đình bà Tình. Đồng thời động viên bà giữ gìn sức khỏe để chăm sóc mẹ già và con trai kém may mắn. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa để gia đình bà ổn định cuộc sống.

Để hỗ trợ hoàn cảnh của mẹ con bà Nguyễn Thị Tình, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và độc giả có thể liên lạc qua số điện thoại bà Tình: 0844.490.760.

Hoặc có thể gửi qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Hỗ trợ mẹ con bà Tình ở Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.