• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn, người mẹ đơn thân xin hỗ trợ để chạy chữa

Chung tay vì ATGT

Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn, người mẹ đơn thân xin hỗ trợ để chạy chữa

17/02/2025, 06:30

Khi vừa tan làm Lò Văn Tuấn (24 tuổi, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang trên đường về khu nhà trọ thì gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng vùng chân. Người mẹ đơn thân vay mượn khắp nơi, xin hỗ trợ để chữa cho con.

Tai nạn bất ngờ ngày cuối năm

Sau khi được Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật thành công, anh Lò Văn Tuấn (24 tuổi, ở bản Mường Nhé Mới, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đã được người nhà chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục điều trị.

Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn, người mẹ đơn thân xin hỗ trợ để chạy chữa- Ảnh 1.

Anh Lò Văn Tuấn được mẹ đưa từ phòng chụp chiếu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lên phòng bệnh nhân.

Sáng 14/2, khi phóng viên Báo Giao thông có mặt là lúc anh Lò Văn Tuấn được người nhà đưa đi chụp chiếu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trở về phòng bệnh nhân. 

Anh Tuấn chia sẻ, khoảng 20h ngày 22/1, khi đang trên đường đi làm về từ huyện Thạch Thất, TP Hà Nội về khu nhà trọ ở Nam Từ Liêm, đến huyện Quốc Oai thì xe máy của anh va chạm với xe container đi ngược chiều.

Hậu quả, Tuấn bất tỉnh tại chỗ, được người dân xung quanh đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. 

Do chấn thương nặng và phức tạp ở vùng đầu, anh được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức chữa trị. 

Tại đây, bác sĩ xác định Tuấn bị gãy hở độ II 1/3 xương đùi, 1/3 cẳng chân trái, đứt bán phần gân bánh chè.

"Lúc đó em đang trên đường về nhà, khi đi đến địa phận huyện Quốc Oai, TP Hà Nội thì thấy một xe container đi hướng ngược lại bật đèn rất sáng. 

Do bị lóa mắt, em lấy tay gạt kính ở mũ bảo hiểm thì bất ngờ va chạm với xe container. Khi tỉnh dậy thì em thấy mình đang được cấp cứu tại bệnh viện", anh Tuấn nói.

Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn, người mẹ đơn thân xin hỗ trợ để chạy chữa- Ảnh 2.

Tuấn và mẹ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Tuấn cho biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Tuấn đã được một công ty đóng trên địa phận huyện Thạch Thất, TP Hà Nội tuyển dụng và ký hợp đồng 1 năm. Sau khi đi làm được 2 tháng thì gặp tai nạn giao thông.

Khi nhắc đến mẹ, Tuấn buồn bã nói: "Một mình mẹ nuôi em ăn học, khi vừa mới đi làm thì em lại gặp nạn. 

Giờ tiền chữa bệnh cho em rất lớn, mẹ phải vay mượn, chạy vạy hết chỗ này chỗ kia. Em thấy thương và có lỗi với mẹ rất nhiều".

Vay từng đồng để lo cho con

Bên cạnh giường bệnh con trai, bà Lò Thị Thương (trú tại bản Mường Nhé Mới, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) không kiềm được cảm xúc.

Sau khi bình tĩnh, bà Thương kể lại, hôm Tuấn gặp nạn, Công an huyện Quốc Oai có gọi điện thoại thông báo về việc Tuấn bị tai nạn giao thông rất nặng. 

Nghe vậy tôi đã nhờ người ra bệnh viện kiểm tra và gọi xe từ huyện Mường Nhé xuống TP Điện Biên để bắt xe xuống Hà Nội.

Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn, người mẹ đơn thân xin hỗ trợ để chạy chữa- Ảnh 3.

Bà Lò Thị Thương chia sẻ về việc con trai gặp nạn phải vay mượn từng đồng để lo chữa trị cho con.

Khi xác định con mình gặp nạn, một người dì của Tuấn từ tỉnh Thái Bình vội vã đi lên trong đêm để kịp thời ký giấy tờ cho Tuấn mổ cấp cứu.

"Tôi có bệnh nền nên khi nghe con gặp nạn tôi rất lo sợ, chân tay quýnh quáng không làm chủ được gì hết. Lúc đó, một số người thân động viên và cùng tôi xuống Hà Nội. 

Khi đến Bệnh viện Việt Đức thì Tuấn đã được bác sĩ mổ thành công. Do mất máu nhiều, bác sĩ bảo chỉ chậm 1 tiếng nữa cháu sẽ không qua khỏi", bà Thương nói.

Gia đình bà là hộ khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Biết hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ Lò Văn Tuấn đã cố gắng học và đỗ vào trường đại học mà em yêu thích.

Bà Thương nhớ lại lúc gặp con tại bệnh viện, khi đó Tuấn òa khóc và luôn miệng nói "con lại làm khổ mẹ rồi". Lúc đó bà chỉ biết ôm con và khóc theo.

"Khi con bình tĩnh lại, tôi hỏi hỏi con có đau không cháu trả lời nhìn thấy mẹ là con đỡ đau rồi. Lúc đó tôi càng xúc động hơn", bà Thương kể.

Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn, người mẹ đơn thân xin hỗ trợ để chạy chữa- Ảnh 4.

Một mình bà Thương chạy khắp nơi để lo chữa trị cho con.

Từ ngày xảy ra việc đến nay bà đã nhờ người người thân đứng ra vay mượn giúp gần 50 triệu đồng. Đến giờ chẳng thể vay thêm ai. Viện phí và chi tiêu, thuốc thang hàng ngày vẫn phải lo.

"Tôi lỡ dở mà sinh ra Tuấn, một mình làm lụng đồng áng nuôi con cho đến khi vào đại học. Giờ con nên người mà lại gặp chuyện chẳng lành, mọi kinh phí chữa trị tiếp theo không biết xoay ở đâu ra", bà Thương buồn bã nói.

Ông Vi Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé xác nhận: Chị Lò Thị Thương cùng con trai Lò Văn Tuấn là công dân ở địa phương. Chị Thương làm nông, một mình nuôi con, hoàn cảnh rất khó khăn. 

Vừa qua Tuấn không may gặp tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, chi phí hết sức tốn kém. Rất mong qua báo kêu gọi, Tuấn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ đối với anh Lò Văn Tuấn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ anh Lò Văn Tuấn").

Hoặc gọi trực tiếp tới bà Lò Thị Thương, bản Mường Nhé Mới, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - SĐT: 0862322258

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.