• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cận kề cái chết trong xe khách rơi vực ở Lào Cai

04/03/2017, 14:22
image

Nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút cận kề cái chết.

IMG_1323

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai trong sáng 4/3

Cập nhật thông tin vụ rơi xe khách ở Lào Cai:

Nằm trên giường bệnh điều trị tại Bệnh viện 500 giường Lào Cai, chị Nguyễn Thị Liên, nạn nhân trong vụ rơi xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chị Liên kể, thời điểm xe khách gặp nạn, xe đang đi từ Sa Pa xuôi về hướng TP. Lào Cai, hầu hết mọi người trên xe đều đang ngủ.

"Tôi đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ thấy xe nghiêng về một bên rồi lao nhanh vào cột điện bên đường, mọi người trên xe đều hoảng loạn, giật mình la hét. Chiếc xe từ từ lăn nhiều vòng xuống dưới vực, mọi thứ trong xe bay tứ tung, đồ đạc cùng với người lăn vòng trong xe, rồi theo cửa sổ của xe bay hết ra ngoài. Cả một sườn dốc la  liệt những dép, áo và người bị thương, đến giờ tôi vẫn không thể tin mình còn sống và đang được điều trị tại đây", chị Liên nhớ lại.

Theo chị Liên, sau khi tai nạn xảy ra, rất nhiều người dân địa phương và người đi đường đã nhanh chóng chạy xuống dưới vực đưa các nạn nhân từ dưới lên vệ đường và gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu những trường hợp bị thương nặng. Những người bị thương nhẹ hơn thì phối hợp cùng người dân, lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân, tất cả đều vội vã, khẩn trương.

Anh Nguyễn Viết Mai (trú tại Sa Pa, Lào Cai, người chứng kiến vụ tai nạn) cho biết, khoảng 17h30", anh nhận được điện thoại của bạn nói có vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực nên ngay lập tức đi xe từ Sa Pa xuống hiện trường. Khi đến nơi, chiếc xe khách bị hư hỏng nằm vướng ở gốc cây dưới vực, xe vẫn đang nổ máy. Người bị thương nằm la liệt nơi sườn dốc, vừa kêu cứu vừa than khóc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

"Mọi người tìm được sợi dây thừng to sau đó cầm dây thừng men theo sườn dốc xuống dưới vực, lật từng người dậy hỏi thăm sức khỏe rồi lại bám dây thừng đưa người bị thương lên trên đường để lực lượng y tế đưa về bệnh viện. Lúc đầu không ai biết có bao nhiêu người trên xe khách nên tất cả đều khẩn trương tỏa đi khắp lối để tìm kiếm người bị thương. Lực lượng chức năng có tới gần 300 người cả công an, CSGT, y tế, quân đội có mặt cùng ứng cứu các nạn nhân. Đến 19h30, đếm được tất cả có 23 người trên xe", anh Mai kể lại.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, hiện có 4 nạn nhân trong tình trạng vỡ gan, gãy xương sườn, xương chậu, tràn máu màng phổi, chấn thương hàm mặt, gãy đốt sống cổ, chấn thương sọ não và dập lá lách đang được điều trị tích cực tại khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực.

>>>Xem thêm video Toàn cảnh vụ xe giường nằm phát nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh:

Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 nạn nhân tình hình sức khỏe ổn định và được xuất viện trở về gia đình. Các nạn nhân còn lại đang được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lào Cai tích cực điều trị. Trường hợp nào chuyển biến xấu, cần phải lên tuyến trên, bệnh viện sẽ khẩn trương chuyển đi kịp thời.

Cũng trong sáng nay (4/3), lực lượng chức năng Lào Cai khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn. Trước đó, theo lời kể của lái xe Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1970), xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân tai nạn là do xe mất phanh khi đang xuống dốc.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h30" ngày 3/3, xe khách BKS 29B - 011.22 đang lưu thông trên QL4D đến Km125+200 (đoạn qua địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực ở độ sâu 52m khiến 23 người thương vong. Các nạn nhân đều là anh em họ hàng của nhau lên Lào Cai để du lịch.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Trương Thị Nhung (SN 1968, trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Lái xe là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1969, trú tại xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). 

Cũng ngay trong đêm 3/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã lên Lào Cai để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.