• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Biệt đội SOS 117 và những cuộc giải cứu đêm khuya

04/02/2019, 07:29

Các thành viên của “Biệt đội SOS 117” ban ngày người làm công nhân, người buôn bán tự do với đủ công việc, hoàn cảnh khác nhau.

Các thành viên “Biệt đội SOS 117” vá xe miễn phí cho người dân bị cán đinh trên QL51 đêm 22/12

Xót lòng khi chứng kiến người đi đường, công nhân đi làm về khuya bị hỏng xe phải dắt bộ quãng đường dài trên QL51 (tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Hữu Lợi (27 tuổi) tình nguyện đứng ra thành lập Đội Hỗ trợ đảm bảo ATGT mà người dân thường gọi là “Biệt đội SOS 117” với đường dây nóng 0911.131.117.

Hành trình một đêm cùng “Biệt đội SOS 117”

22h đêm cuối năm, PV Báo Giao thông có mặt tại chốt trực của “Biệt đội SOS 117” tại cổng sau Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Trụ sở của đội là căn phòng nhỏ với những chiếc võng để anh em nghỉ ngơi, phía bên trong các vật dụng đồ nghề vá xe, ruột xe, bộ đàm… dụng cụ hỗ trợ được xếp ngăn nắp.

Biết được việc làm thiện nguyện của “Biệt đội SOS 117”, Ban ATGT tỉnh đã hướng dẫn và phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện “Hỗ trợ và đảm bảo ATGT” nhằm hỗ trợ vá xe cho người dân ban đêm. Đồng thời, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tập huấn công tác sơ, cấp cứu cho các thành viên CLB để có kỹ năng tham gia hỗ trợ bảo vệ hiện trường khi có TNGT xảy ra trên tuyến QL51.

Ông Trịnh Tuấn Liêm
Giám đốc Sở GTVT, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Đồng Nai

Khoảng 21h đang ngồi tại bàn trực đường dây nóng, Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1999, Bình Dương) thấy tiếng chuông báo từ bộ đàm rung lên. Qua bộ đàm, đầu dây bên kia là giọng nói run run của nam thanh niên: “Alô, xe của tôi bị cán đinh gần cổng KCN Long Thành, nhờ các anh đến giúp”. Tuấn đáp lại: “Anh nhớ bật đèn xi nhan xe nhé, khoảng 20 phút tụi em sẽ đến ngay”. Sau khi kiểm tra đồ nghề, ngay lập tức chúng tôi cùng 5 thành viên của đội đến hiện trường. Tại đây, một thành viên rọi đèn pin, một bạn khác tay thoăn thoắt tác nghiệp, chỉ sau khoảng 10 phút đã vá xong ruột xe và lấy ra từ lốp xe máy một cây đinh dài khoảng 2cm. Gương mặt phấn khởi vì được giúp đỡ trong đêm, anh Nguyễn Văn Mai (SN 1996, huyện Bình Chánh, TP HCM) bộc bạch: “Em đi làm ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về đến huyện Long Thành thì bánh xe bị thủng lốp nhưng dắt xe hơn 3km không thấy tiệm sửa xe nào. May quá, được một người dân cho số điện thoại của đội, không ngờ chỉ sau 15 phút các anh đã có mặt. Không có các anh em cũng không biết sao”.

Hơn 23h đêm, các thành viên của Đội lại tiếp tục nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ tại khu vực ngã ba Phước Tân (TP Biên Hòa). Vượt quãng đường khoảng 7km, đến nơi thấy đôi nam nữ ngồi bệt dưới lề đường với gương mặt mệt mỏi. Chỉ sau 15 phút, ruột xe đã được vá xong hoàn toàn miễn phí. “Em là người dân trong khu vực, tối thứ bảy cuối tuần chở bạn gái đi chơi lúc về không may bánh xe bị thủng. Đêm khuya, các tiệm sửa xe không mở cửa. Nhớ có lần vào Facebook biết được hoạt động của “Biệt đội SOS 117” nên em lập tức gọi điện nhờ hỗ trợ. Việc nhỏ thôi nhưng em rất cảm phục tinh thần vì người khác của các thành viên trong Đội. Không có các anh, nhiều người gặp nạn trong đêm không biết xoay xở thế nào”, anh Nguyễn Ích Hiệp (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) cho hay.

0h15 sáng,, điện thoại cầu cứu từ đoạn đường gần sân golf Long Thành. Hơn 10 phút sau các thành viên phát hiện nam thanh niên đang hì hục dắt bộ xe máy. Lập tức các thành viên nhanh chóng lấy đồ nghề vá xe ra “tác nghiệp”. Thế nhưng, do ruột xe đã vá nhiều chỗ nên một thành viên đề nghị khổ chủ thay ruột mới và được đồng ý. Sau khi được thay ruột mới, nam thanh niên rối rít cảm ơn, móc ví nhất quyết đưa 200.000 đồng để cảm ơn nhưng các thành viên xua tay từ chối. Sau một hồi giải thích, họ đành chỉ nhận 50.000 đồng thay ruột xe mới. “Buổi chiều mình đi thăm bạn ở Vũng Tàu, trên đường về không may bánh xe bị xịt lốp, phải đẩy bộ hơn 10km nhưng không có tiệm sửa xe nào mở cửa, may mắn có một xe khách chạy ngang qua dừng lại cho số điện thoại của đội vá xe. Dù giữa đêm nhưng gọi điện thoại các anh vẫn tới, tôi thật cảm kích”, anh Nguyễn Đức Hoàng (ngụ Bình Dương) cho hay.

Anh Huỳnh Ngọc Tuấn, thành viên “Biệt đội SOS 117” tiếp nhận cuộc gọi xin hỗ trợ

Niềm vui khi được giúp người gặp hoạn nạn

Các thành viên của “Biệt đội SOS 117” ban ngày người làm công nhân, người buôn bán tự do với đủ công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng cứ buổi tối lại quây quần tập hợp để giúp người khi hoạn nạn. Ban đầu chỉ có một thành viên là Nguyễn Hữu Lợi (nay là Đội trưởng) đến nay quân số toàn đội đã lên đến hơn 30 thành viên. Bạn Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1999), nhà ở Bình Dương cho biết: Những ngày cuối tuần, hầu như các thành viên trong Đội phải thức nguyên đêm để hỗ trợ người bị nạn như: Vá xe, sửa chữa và có khi cả tham gia điều tiết giao thông. Hoặc khi phát hiện các vụ tai nạn, các thành viên sẽ tham gia điều tiết giao thông, sơ cấp cứu bước đầu, giữ tài sản cho nạn nhân để bàn giao cho người thân của họ.

“Trước đây, trên QL51 thường xảy ra vấn nạn “đinh tặc”, thấy nhiều người dắt bộ do cán phải đinh nên em muốn làm việc gì đó có ích. Lúc đó, nhiều nơi đã có xe hút đinh, tham khảo trên mạng nên em tự chế xe hút đinh. Ban đầu chạy xe hút đinh cũng rất sợ một số đối tượng theo dõi nên vẫn phải đề phòng. Đến nay đã 6 năm rồi”, Đội trưởng Nguyễn Hữu Lợi chia sẻ và cho biết thêm, thấy việc làm ý nghĩa, nhiều anh em khắp nơi tìm đến góp sức, đến nay đội đã có hơn 30 thành viên. Thoạt đầu chủ yếu là hút đinh trên đường, sau này thêm việc vá xe miễn phí, tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường các vụ TNGT. Mới đây, “Biệt đội SOS 117” đã được lãnh đạo tỉnh công nhận và đưa vào hoạt động như một tổ chức trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Đồng Nai để có đường lối hoạt động và được sự hỗ trợ thêm về vỏ, ruột xe, bảo hiểm y tế… nhằm khích lệ tinh thần.

“Nhiều thành viên trong đội đã được địa phương, Ban ATGT tỉnh, Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng giấy khen, bằng khen. Đây là động lực thúc đẩy các thành viên trong đội tiếp tục làm việc thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng và tiếp tục thu hút thêm nhiều bạn trẻ tham gia”, Nguyễn Hữu Lợi nói.

Trực tiếp chứng kiến nhiều vụ tai nạn chấn thương nặng thậm chí chết người mà nạn nhân đều nồng nặc mùi rượu bia, qua Báo Giao thông, Nguyễn Hữu Lợi cũng khuyến cáo các bạn trẻ khi tham gia giao thông không nên uống rượu bia vì đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra TNGT.

CHK Tân Sơn Nhất: Hàng chục áo xanh tình nguyện hỗ trợ hành khách

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.