• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Bé 2 tuổi lang thang trên đường lúc 1h sáng: Mẹ ôm con bật khóc

20/05/2021, 14:00
image

Sau khi được tài xế Trường trao lại cháu bé lang thang trên đường lúc 1h sáng, người mẹ đã ôm con vào lòng và bật khóc.

Hình ảnh cháu bé đứng giữa đường vào lúc 1h sáng. Ảnh: NVCC

"Không sợ dàn cảnh cướp, chỉ sợ có lỗi với lương tâm"

Mới đây, một đoạn video khoảng 4 phút do camera hành trình của ô tô ghi lại hình ảnh tài xế bắt gặp em bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya khiến nhiều người hốt hoảng. Theo đoạn clip, khi ô tô đang chạy trên một đoạn đường vắng và nhỏ lúc rạng sáng thì phát hiện một cháu bé nhỏ, chân không mang dép đứng ngơ ngác giữa đêm tối. Tài xế đã cho xe dừng lại để bước xuống và hành động sau đó được nhiều người yêu mến.

Người chia sẻ đoạn clip là anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Anh cũng chính là tài xế trong clip trên.

Vẫn còn nguyên sự xúc động, anh Trường kể: "Thời điểm xảy ra sự việc là vào ngày 18/5. Lúc đó khoảng 1h sáng, tôi đang trên đường về nhà, tới đoạn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát thì phía trước xuất hiện cháu bé chạy ra đường. Tôi rất lo lắng vì không biết con nhà ai mà giữa đêm khuya lại chạy ra đường thế này".

Clip tài xế giúp đỡ cháu bé đứng giữa đường lúc 1h sáng:

Sau đó anh Trường dừng xe và đi tới gần cháu để xem cháu thế nào. Sau khi dừng lại quan sát trước sau một lúc, thấy không có ai cả, anh Trường tiến lại gần cháu bé để xem cháu có bị gì không. Sau đó, anh dắt cháu bé đứng vào lề đường.

Một lúc sau, có một xe khác đi ngang qua và dừng lại. Anh đã kể lại câu chuyện với họ và mong giúp đỡ. Những người này cũng rất bất ngờ, rồi mọi người đứng trông cháu để anh Trường chạy đi tìm bố mẹ của bé.

"Bây giờ đã 1h sáng nên hầu như nhà nào cũng đóng cửa, tắt điện ngủ say cả. Tôi chạy tới chạy lui nhưng không có ai mở cửa. Càng lo hơn vì không biết những người kia có đứng trông giúp cháu bé hay không. Lỡ như có chuyện gì thì không biết làm sao", anh Trường nhớ lại.

Phải mất 20 phút, sau rất nhiều lần gọi cửa, cuối cùng có một người đàn ông lớn tuổi cũng trả lời rồi mở cửa cho anh. Người này chạy đến chỗ cháu bé xem và may mắn biết được gia đình cháu. Sau đó tức tốc dẫn anh Trường bế cháu bé đến gọi cửa nhà bố mẹ cháu.

Đoạn clip đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt bình luận của người xem. Đa phần cảm kích tình yêu và sự dũng cảm của anh Trường. Nhiều người cũng tỏ ra lo lắng, lỡ như đây là vụ dàn cảnh cướp tài sản thì sao.

Chia sẻ với Báo Giao thông, anh Trường cho biết: "Ngay khi thấy cháu bé trên đường, tôi nghĩ ngay đến con tôi. Tôi cũng có con nhỏ nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền xuống xe để giúp cháu. Tôi không sợ dàn cảnh cướp tài sản, vì mọi việc đã có pháp luật lo. Chỉ sợ không giúp cháu, nếu để cháu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ rất có lỗi với lương tâm".

Cháu Thúy được quan tâm nhiều hơn sau sự giúp đỡ của anh Trường

Lời cảnh tỉnh cho phụ huynh

Ngay sau khi anh Trường bế cháu về đến nhà, mẹ cháu bé ra mở cửa và rất bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi được anh Trường trao cháu bé, chị này đã ôm con vào lòng và bật khóc.

Theo tìm hiểu của PV, cháu bé may mắn được anh Trường giúp đỡ là Mai Thu Thúy, cha cháu tên là Mai Phước Trung (40 tuổi), mẹ là Hà Thu Thủy (36 tuổi). Gia đình anh Trung và chị Thủy có 4 người con. Trong đó, Thúy là con út trong nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trung cho biết mình làm nghề đi biển. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu ở nhà nhưng cả ngày làm việc vất vả nên ngủ quên. Trước lúc đi ngủ, chị cũng đã cho cháu Thúy ngủ. Tuy nhiên nhà chỉ khép hờ cửa chứ không chốt. Giữa đêm, cháu Thúy bật dậy và đi ra đường mà chị Thủy không hề hay biết.

"Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ và tình cảm của anh Trường. Nếu như không có anh Trường, giờ không biết chuyện gì đã xảy ra với con tôi nữa", anh Trung nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Xuân Trường cho biết, mình làm nghề cho thuê xe dịch vụ ở Bình Định. Anh chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của mình để anh em tài xế biết về tình huống gặp phải khi tham gia giao thông. Đồng thời mong rằng qua tình huống này, các bậc phụ huynh dù đi làm có mệt tới đâu cũng nên lưu tâm trông con nhỏ cẩn thận để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Chiêu, Bí thư - Chủ tịch UBND xã Cát Thành (huyện Phù Cát) cho biết: "'Việc giúp cháu bé của anh Nguyễn Xuân Trường thật đáng quý, đây là một hành động đầy trách nhiệm. Địa phương rất hoan nghênh và cảm ơn anh Trường đã không ngại ngần mà tận tình giúp đỡ cháu bé vì sự an toàn của cháu. Một hành động đẹp của người tài xế trẻ tuổi mang lại nhiều cảm xúc và đáng để mọi người noi theo".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.