• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ hoàn cảnh 3 cháu bé mồ côi

08/02/2024, 08:30

Đại diện Báo Giao thông trao tiền của bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh của ba đứa trẻ mồ côi ở Đắk Lắk.

Ngày 8/2, Báo Giao thông đã trao số tiền hơn 7 triệu đồng đến hoàn cảnh của bốn bà cháu Lê Thị Loan (81 tuổi, ngụ thôn 1B Bình Hòa, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Đây là số tiền bạn đọc chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Loan trong bài viết "Tương lai mịt mờ của ba đứa trẻ mồ côi".

Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ hoàn cảnh 3 cháu bé mồ côi- Ảnh 1.

Đại diện Báo Giao thông trao quà cho bà Lê Thị Loan

Nhận số tiền bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ, bà Loan xúc động, bày tỏ: "Tết Nguyên đán đang cận kề, tôi lớn tuổi không giúp được gì cho các cháu, cũng chưa sắm cho các cháu được bộ quần áo mới. Nhận được sự chia sẻ, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn Báo Giao thông đã làm cầu nối để gia đình nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Tuy số tiền không nhiều nhưng đó là cả tài sản lớn đối với bốn bà cháu tôi lúc này. Số tiền trên để tôi mua sắm thêm một ít đồ cho các cháu đón Tết. Tuy cuộc sống phía trước của các cháu còn nhiều khó khăn nhưng còn lo được cho các cháu thì tôi gắng sức. Cũng may mắn, các cháu giờ ở cùng cậu để có thêm điều kiện chăm sóc, học hành".

Như Báo Giao thông đưa tin, năm 2014, con rể bà Loan mắc bệnh hiểm nghèo qua đời khi hai đứa con Hà Phước Thiện (lúc đó mới 5 tuổi) và Hà Thị Phước Thanh (vừa tròn 2 tuổi). Lúc đó, con gái bà là Cù Thị Lý (SN 1981) một mình gồng gánh nuôi các con thơ dại, bữa rau bữa cháo.

Mãi đến năm 2019, thấy hai con cũng đã lớn, thiếu đi tình cảm của bố, chị Lý đi bước nữa và có thêm một người con gái Cù Thiên Ân (3 tuổi). Nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, người chồng sau sớm dứt áo ra đi, để lại chị và 3 người con nhỏ.

Chị Lý thuê nhà trọ để ở và đi làm thuê làm mướn nuôi 3 con. Đau xót thay, tai họa lại một lần nữa ập đến với gia đình vốn đã chẳng trọn vẹn.

Mùng 3 Tết 2023, chị Lý chở theo hai con là Phước Thanh và Thiên Ân đi chúc Tết thì không may bị ô tô cán tử vong, hai cháu Thanh và Ân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Thiên Ân may mắn hồi phục, còn Thanh bị di chấn ở não nên lúc nhớ lúc quên.

Trong những năm qua, Báo Giao thông luôn ý thức trách nhiệm chia sẻ những điều tốt đẹp đến cộng đồng, giúp đỡ các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Với ý nghĩa đó, từ năm 2013, Báo đã ra mắt Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông để những nhà hảo tâm, bạn đọc cùng đóng góp, chia sẻ với những gia đình nạn nhân tai nạn giao thông gặp khó khăn.

Sau 10 năm, Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện, trao hàng nghìn suất quà và học bổng, xây dựng được khoảng 30 nhà tình thương, xây 5 cây cầu giao thông nông thôn, cứu trợ đồng bào lũ lụt... với tổng số tiền cả chục tỷ đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.