• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Văn hóa giao thông

Bác thợ xây được giám đốc công an tỉnh gọi người nhà đưa về: Lên công an xã viết cam kết

Văn hóa giao thông

Bác thợ xây được giám đốc công an tỉnh gọi người nhà đưa về: Lên công an xã viết cam kết

17/01/2024, 14:13

Ông Nguyễn Văn Sử (SN 1974, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - người uống rượu say không nhớ đường về nhà được Giám đốc công an tỉnh yêu cầu người nhà ra đón đã lên công an xã viết cam kết.

Trưa nay (17/1), thông tin từ Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, ông Nguyễn Văn Sử (thợ xây) đã lên công an xã trình diện và viết cam kết không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

"Nhận thức được vấn đề, ông Sử đã viết cam kết và vui vẻ chia sẻ do chủ nhà mời nhiệt tình nên uống quá chén", công an xã Tân Lâm Hương nói.

Bác thợ xây được giám đốc công an tỉnh gọi người nhà đưa về: Lên công an xã viết cam kết- Ảnh 1.

Ông Sử được yêu cầu lên công an xã để viết cam kết không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Cũng theo vị công an xã Tân Lâm Hương, văn hóa vùng quê, khi người thợ xây xong nhà thường được chủ nhà mời uống rượu. Chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi.

Trước đó, như đã thông tin, vào tối 16/1, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông hành nghề thợ xây, đi làm về do uống rượu nên bị tổ công tác của công an TP Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn.

Tại chốt kiểm tra, người đàn ông này cho biết, bản thân làm nghề thợ xây, hôm nay uống rượu do chủ nhà mời, trên đường về nhà mất phương hướng.

Bác thợ xây được giám đốc công an tỉnh gọi người nhà đưa về: Lên công an xã viết cam kết- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho rằng, bác thợ xây rất hợp tác với tổ đo nồng độ cồn, không quậy phá, có thể xử lý theo hình thức cảnh cáo với mục đích tuyên truyền.

Cùng thời điểm này, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang kiểm tra đột xuất quá trình thực thi công vụ của tổ công tác.

Sau khi nghe người đàn ông trình bày, đại tá Phong cho rằng, người đàn ông uống rượu nhiều quá, đi xe lạc đường đến 3 lần, lỡ như xảy ra TNGT thì ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và những người lưu thông trên đường. Cho nên, đại tá Phong cùng tổ công tác đã liên hệ với gia đình người thợ xây để đưa về.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Phong, lý do ông không cho cấp dưới đo nồng độ cồn vì khi bác thợ xây chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tôi thấy ông ấy rất hiền lành, chất phác, thật thà trình bày lý do đã uống rượu. Bác thợ xây thậm chí rất hợp tác, không đến mức say xỉn quậy phá.

Nếu đo nồng độ cồn thì chắc chắn bác ấy sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền khoảng 7 - 8 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh của người ta rất khó khăn.

"Tôi nhìn nhận vấn đề ở đây là văn hóa của làng quê, thường khi thợ xây xong nhà mới, gia chủ có mời uống rượu chia vui. Cái này phải tuyên truyền từ từ để thay đổi, để người dân chấp hành đã có nồng độ cồn thì tuyệt đối không lái xe", đại tá Phong chia sẻ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.