• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

"Tôi như ngất lịm khi thấy người chồng tử vong trước mắt mình"

19/01/2022, 16:46

Mỗi nạn nhân có số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cùng chung nỗi đau, nỗi mất mát do TNGT gây ra.

Ngày 19/1, thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2022, Ban ATGT tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ quà cho gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn.

Đoàn chúng tôi đến thăm gia đình anh Phan Văn Hoàng (xã Nhơn Phúc, TX. An Nhơn) khi anh Hoàng còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ lụp xụp chỉ có người cha của anh Hoàng năm nay đã ngoài 80.

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Bình Định thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nhà anh Hoàng vừa chạy thận nhiều năm nay lại không may gặp TNGT.

Anh Hoàng là một trong số những người may mắn thoát chết sau vụ TNGT nghiêm trọng do tài xế có sổ tâm thần gây ra vào chiều 31/12/2021 khiến 2 người tử vong tại chỗ và 13 người bị thương. Cha anh Hoàng cho biết, anh không may mắc phải căn bệnh quái ác từ 3, 4 năm nay. Đều đặn mỗi tuần 3 lần, anh Hoàng lại phải vượt quãng đường gần 30km xuống TP. Quy Nhơn để chạy thận nhằm giữ mạng sống.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, Ban ATGT tỉnh Bình Định trao cho mỗi gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn số tiền 7 triệu đồng. Trong đó, 2 triệu đồng từ Qũy của Ban ATGT và 5 triệu đồng từ sự chung tay của Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh.

Dù vậy, anh cũng phải làm đủ thứ việc để phụ giúp vợ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Khó khăn lại chồng chất khi vừa rồi anh không may gặp tai nạn. Tiền chữa trị bệnh cộng thuốc men khiến gia đình anh vốn là hộ cận nghèo nay lại trở nên kiệt quệ hơn.

Ngược về phía huyện Tây Sơn, ngôi nhà của chị Tăng Thị Kim Linh (xóm 4, thôn Phú An, xã Tây Xuân) rộng chừng chục mét vuông ẩn khuất giữa những ồn ào phố thị. Khác với không khí nhộn nhịp dịp cuối năm khi nhà nhà, người người nô nức mừng ngày hội ngộ, gia đình chị Linh đượm không khí ưu buồn sau sự ra đi mãi mãi của người chồng.

Trong khóe mắt nước trực trào tuôn ra, chị Linh nhớ lại, mới đây, vào ngày 14/12/2021, chồng chị là anh Lê Xuân Lộc chở chị cùng đứa con trai xuống thăm người em ở TP. Quy Nhơn. Biến cố bất ngờ ập đến gia đình nhỏ khi trên đường đi, xe của anh Lộc không may gặp tai nạn khiến anh Lộc tử vong, chị và đứa con trai bị thương.

Con gái chị Linh dù rất nhỏ cũng phải phụ mẹ làm đủ thứ việc sau sự ra đi của người cha

"Tôi như ngất lịm khi thấy người chồng tử vong trước mắt mình, nỗi đau xót quá lớn. Mỗi đêm tôi đều nhớ về anh, không tài nào chợp mắt được. Anh cả đời vất vả vì vợ, vì con nay lại ra đi một cách đột ngột quá", chị Linh xót xa.

Trước kia, anh Lộc là lao động chính trong nhà, cả hai vợ chồng chỉ sống phụ thuộc vào nghề nông và phụ làm gạch ngói cho các cơ sở gần nhà, kinh tế vốn dĩ đã chẳng khá giả gì nay lại thêm khó khăn hơn sau sự ra đi của người chồng.

Sau khi lo hậu sự cho chồng, chị Linh gắng gượng nỗi đau tiếp tục làm nuôi 3 con ăn học. Trong đó, đứa lớn đang học lớp 8, một cháu đang học lớp 6 và đứa nhỏ năm nay mới vào lớp 1. Tuy vậy, tay phải của chị Linh cũng bị gãy sau vụ tai nạn, vẫn còn đang sưng, cong vẹo khiến chị không thể làm được việc gì nặng. Con gái chị mới lớp 6, đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cũng phải làm đủ mọi việc nhà để phụ mẹ, từ nấu ăn, giặt quần áo... Cứ thế, 4 mẹ con đùm bọc, dắt díu nhau vượt qua vất vả từ ngày chồng, cha mất sau TNGT.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp là nạn nhân TNGT trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mỗi năm, có hàng trăm gia đình lâm cảnh mất mát, chia ly và kiệt quệ vì tai nạn như vậy ở địa phương này.

Ban ATGT tỉnh Bình Định, lãnh đạo huyện Tây Sơn và đại diện Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh thăm hỏi, động viên gia đình bị TNGT ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn.

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT Bình Định, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh chia sẻ, lãnh đạo địa phương rất thấu hiểu nỗi đau mà thân nhân các nạn nhân tử vong vì TNGT đã phải gánh chịu.

"Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận nhưng cùng chung nỗi đau, nỗi mất mát do TNGT gây ra. Đó là sự mất mát không thể nào bù đắp được. Chỉ ai rơi vào hoàn cảnh này mới biết việc mất đi người thân là to lớn đến nhường nào. Do đó, mỗi dịp Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân bị TNGT và mỗi dịp Tết đến, chúng tôi thường tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao quà cho gia đình có nạn nhân bị TNGT.

Những phần quà, số tiền chúng tôi hỗ trợ không phải là lớn bởi vì con người mới là tài sản lớn nhất. Nhưng đây hy vọng sẽ là sự động viên, an ủi để các gia đình không may mất đi người thân cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Nhất là mỗi dịp Xuân về, chúng tôi mong các gia đình không may mắn có được những sự quan tâm, sẻ chia để họ có những niềm vui nho nhỏ sau quá nhiều mất mát, đau thương vì TNGT", ông Dũng bày tỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.