Cùng ngày trước đó, tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, chuẩn bị hết giờ cao điểm buổi sáng nhưng lưu lượng phương tiện qua đây vẫn rất đông. Thời điểm này, trời đã nắng gắt, nữ Thiếu úy Phạm Thanh Hải - Đội CSGT số 6, uống vội cốc nước, lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt... Thiếu úy Hải nói, mấy hôm nay nhiệt độ tăng cao, khiến người dân đi đường cũng có phần vội vã hơn hẳn. Do đó, việc điều tiết giao thông cũng phải chú ý hơn.
Còn tại nút giao thông Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), nữ Thượng sỹ Phạm Hồng Nhung- Đội CSGT số 6, tâm sự: “Đứng bục chỉ huy giao thông trong thời tiết mùa hè, sợ nhất là cái nóng phả từ đường lên như “quất” vào mặt. Ai đó hay nói “con gái nhất dáng, nhì da”, song với nữ CSGT để có một làn da đẹp dường như là điều không tưởng”.
Tổ CSGT đứng bục hướng dẫn, phân luồng giao thông của Đội CSGT số 6 có 4 cán bộ nữ, phụ trách tại 3 nút giao thông có đông người và phương tiện lưu thông. Buổi sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 18h30. “Ngoài ca trực đứng bục, chỉ huy phân luồng giờ cao điểm, Tổ nữ CSGT chúng em còn phải làm nhiệm vụ tiếp dân và xử lý vi phạm giao thông. Công việc “bán mặt cho trời” nặng nhọc, ít nhiều ảnh hưởng đến sắc đẹp nhưng với người nữ cảnh sát chỉ huy giao thông, khi thấy mọi người lưu thông thông suốt, an toàn là chúng em vui lắm rồi”- Thượng sỹ Phạm Hồng Nhung (cười) chia sẻ.
Văn Huế
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận