• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Xót xa người ở lại

20/11/2017, 06:03

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, lễ tưởng niệm đã đánh giá tổng quan về tình hình TNGT

1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và các đại biểu, người dân thắp nến tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT tối 19/11 - Ảnh: Vĩnh Yên

Tối qua (19/11), tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. 

Cha già gánh nợ, vợ thay chồng làm trụ cột gia đình

Sau 6 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện, anh Võ Văn Quý (xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định) về nhà trong tình trạng vô thức, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến bàn tay của người cha già.

Anh Quý là tài xế xe tải BKS 77C-139.37 đã đâm vào xe khách BKS 18B-018.32 hơn 6 tháng trước trên đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê (Gia Lai), khiến 13 hành khách tử vong. Cho đến nay, nguyên nhân của vụ TNGT vẫn chưa được làm rõ. Vụ án tạm dừng điều tra vì tài xế xe tải Võ Văn Quý hiện vẫn mê man.

So với những lần gặp ở Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, ông Năm, người cha già của anh Quý tiều tụy thấy rõ. Con trai là trụ cột gia đình giờ sống vô thức, những khoản nợ của anh Quý đang đè nặng lên vai bố mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ. “Vụ tai nạn dập tắt mọi mong ước của chúng tôi về những ngày con khôn lớn, mình được an hưởng tuổi già, dập tắt ước mơ gia đình hạnh phúc, con cái ăn học đàng hoàng của vợ con Quý. Giờ “món nợ” trước pháp luật của Quý vẫn chưa thể trả”, ông Năm run run nói.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2017, trên toàn quốc xảy ra 16.167 vụ TNGT, làm chết 6.827 người, bị thương 13.281 người. So với 10 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 1.082 vụ (giảm 6,27%), số người chết giảm 293 người (giảm 4,12%), số người bị thương giảm 1.938 người (giảm 12,73%).

Không chỉ gia đình ông Năm, vụ tai nạn đó đã làm 13 gia đình hành khách thiệt mạng tan nát trong đớn đau, chia lìa, khốn khó…

Hơn 4 tháng sau ngày chồng mất do TNGT, chị Nguyễn Thị Hiền (Tổ dân phố 13, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) gồng gánh nuôi bốn người con. Không có thời gian để than khóc, chị Hiền phải quần quật làm thuê cho các quầy bán thịt heo tại chợ đêm TP Pleiku từ 12h đêm đến sáng hôm sau. Trở về nhà lúc bình minh và cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chị lại tiếp tục với những công việc mà trước đây người chồng vẫn thường làm để kiếm thêm thu nhập.

“Nhiều khi tôi muốn uống thuốc chết theo anh. Thế nhưng, nhìn 2 đứa nhỏ, tôi không chịu được, ráng sống tiếp. Anh đã chết rồi, tôi có mệnh hệ gì, con cái sống sao đây. Vì thế, tôi phải gượng dậy làm lụng kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học”, chị Hiền nghẹn giọng, đưa mắt nhìn ngôi nhà tồi tàn hoang lạnh vắng bóng người đàn ông trụ cột…

Trong chương trình giao lưu với gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi TNGT, chị Hiền và con gái út Dương Thị Hồng Xinh chỉ biết nức nở khi người dẫn chương trình nhắc lại cuộc sống đầm ấm của gia đình bị phá vỡ do TNGT. Khi được hỏi về kỷ niệm nhớ nhất về cha, cháu Xinh chỉ nhắc tới bức ảnh hai cha con cười thật tươi chụp trong đám cưới của chị gái trước đó. “Cháu ước mơ sau này học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Lúc ấy cháu có thể chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những nạn nhân không may bị TNGT…”, cháu Xinh khóc nói.

Khác với gia cảnh của chị Hiền, vợ chồng ông Blang (làng Tao Chor A, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) vẫn còn nuôi chút hy vọng về một ngày nào đó sẽ có “phép màu” giúp cho Rơ Lan Tă, con trai của ông, bị TNGT nằm liệt giường 4 năm nay mạnh khỏe trở lại. Tối 8/12/2013, Rơ Mah Săn điều khiển xe mô tô chở Tă đi chơi cùng nhóm bạn. Đến QL14 đoạn qua xã Ia Hrú, thấy đường vắng, cả nhóm rú ga lao vút trên đường. Do không làm chủ tốc độ nên xe mô tô đã đâm vào xe công nông đi ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh. May mắn thoát chết nhưng Săn bị gãy tay còn Tă bị đa chấn thương.

Thương con, ông bà Blang đã bán đất, bán bò và vay mượn hơn 100 triệu đồng chạy chữa khắp nơi. “Vất vả mấy vợ chồng tôi cũng chịu được, nhưng mỗi lần thấy bạn bè cùng trang lứa với Tă có gia đình, việc làm ổn định, còn con mình nằm liệt, vợ chồng tôi thấy đau đớn vô cùng”, ông Blang nghẹn ngào.

Có mặt giao lưu tại buổi lễ, khi nhắc đến ước mơ của mình, Tă chỉ biết cúi đầu. Ước mơ trở thành phi công giờ thật khó để thực hiện được nữa bởi đôi nạng nặng nề Tă phải mang theo hàng ngày. “Em mong các bạn thanh niên đừng chạy xe ẩu, nên chấp hành luật giao thông để đừng gặp tai nạn như em”, Tă chia sẻ.

2

Chị Nguyễn Thị Hiền bật khóc khi nhắc đến người chồng tử vong do TNGT

Cho vơi đi những nỗi đau TNGT

Tối qua (19/11), tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017. Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Gia Lai bởi đây là nơi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng xe tải đâm xe khách hồi tháng 5 vừa qua, làm 13 người chết, 32 người bị thương, trong đó có tài xế Quý hiện đang sống thực vật.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, lễ tưởng niệm đã đánh giá tổng quan về tình hình TNGT 10 tháng đầu năm, chiếu phim phóng sự tái hiện những nỗi đau thương, mất mát do TNGT gây ra đối với mỗi gia đình và xã hội. Hàng trăm người có mặt tại lễ tưởng niệm thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017.

Trao 21 suất quà cho gia đình nạn nhân bị TNGT trên địa bàn tỉnh gia Lai

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban ATGT Quốc gia trao 21 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) từ Quỹ “Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tới các em học sinh và các gia đình có người thân bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Ông Uông Việt Dũng, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Chương trình truyền tải thông điệp “Giá trị của sự sống”, để mọi người hiểu được rằng, sự sống là giá trị thiêng liêng, quý giá nhất nhưng sự sống ấy có thể không còn chỉ bởi một phút giây lỡ đãng, chủ quan, bốc đồng, không chấp hành quy tắc giao thông.

“Chúng ta tưởng nhớ những người không may tử vong vì TNGT nhằm cảnh tỉnh xã hội và mọi người biết về hậu quả của TNGT. Từ đó biến ý thức, nhận thức thành hành động. Để khi tham gia giao thông chúng ta chấp hành tốt hơn luật lệ và có những hành vi đúng mực, văn minh, xây dựng một môi trường giao thông an toàn”, ông Dũng chia sẻ .

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, cho biết: “Mỗi năm, TNGT cướp đi hơn 1,25 triệu người trên thế giới, như vậy mỗi phút trôi qua có 2 đến 3 người bị cướp đi quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc cùng những người thân yêu của mình. Ở Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2017 đã có 6.827 người tử vong do TNGT. Trung bình mỗi ngày có tới 22 người vĩnh viễn không trở về nhà sau chuyến đi định mệnh. Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì có thể bù đắp được”.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT, đồng thời kêu gọi: “Các cơ quan hữu quan của Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân cùng tưởng nhớ đến những đồng bào không may qua đời vì TNGT, cùng góp phần chia sẻ những tổn thất, xoa dịu những nỗi đau của các nạn nhân và thân nhân của họ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.