• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Xót xa lời chia sẻ của người thân 4 nạn nhân chết vì TNGT ở Vĩnh Phúc

Giao thông 24h

Xót xa lời chia sẻ của người thân 4 nạn nhân chết vì TNGT ở Vĩnh Phúc

27/04/2020, 15:20

Nỗi đau mất mát người thân và cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh khiến ai cũng xót xa...

Người thân em Trung đau xót khi thấy cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh

Sáng 27/4, trong căn nhà ở cuối con hẻm trên đường Quang Trung, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, không khí tang thương bao trùm, tiếng than khóc ai oán khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Một người thân của em Phùng Đức Trung (SN 2001) nghẹn ngào cho biết, trưa 26/4, Trung vẫn còn ăn trưa cùng bà và chị. Đến chiều thì lấy xe đi nhưng không báo với gia đình là đi đâu, cho tới khi nhận được tin báo của lực lượng chức năng mới biết em đã gặp tai nạn trên đường lên Tam Đảo.

Người này kể, hoàn cảnh gia đình Trung khá éo le, bố mẹ em đã ly hôn, từ nhỏ, em đã không sống cùng bố mẹ mà ở với ông bà nội. Sau khi nhận tin con mất, bố mẹ Trung đã trở về cùng gia đình lo hậu sự cho con.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp cho biết, em Trung là sinh viên năm cuối trường nghề Việt Đức của tỉnh, chuyên ngành sửa chữa ô tô. Sống xa cha mẹ nhưng Trung khá ngoan, nghe lời và hiếu thảo với ông bà.

"Ngay trong tối qua, lãnh đạo UBND phường đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu Trung, đồng thời hỗ trợ số tiền 2 triệu đồng. Đến 13h30' ngày 27/4, lễ truy điệu của cháu đã hoàn tất, gia đình và họ hàng sẽ đưa cháu về nơi an nghỉ ngay trong chiều cùng ngày", ông Hải cho biết.

Cách hiện trường vụ tai nạn chưa đầy 1km, tang lễ chung của hai vợ chồng ông Đặng Đình Phúc (SN 1936) và bà Vũ Thị Thành (SN 1942) cùng trú tại thị trấn Tam Đảo đang được diễn ra.

Người thân bà Thành cho biết, hôm qua (ngày 26/4), anh Đặng Đình Thoa (nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, con trai ông Phúc - bà Thành) đưa bố mẹ xuống TP. Vĩnh Yên thăm bà Hạnh, em gái bà Thành, trên đường trở về thì gặp tai nạn. Nạn nhân Nguyễn Văn Thính (SN 1971) là bạn của anh Thoa, đi nhờ xe cũng đã tử vong.

Ông Chín, em trai nạn nhân Vũ Thị Thành kể, trưa 26/4, gia đình ông Phúc không ăn cơm nhà em gái mà đến nhà con gái bà Hạnh ăn. Sau khi ăn xong, khoảng 14h ra về, gần tới nhà thì xảy ra tai nạn. Vì hiện trường gần nhà nên ngay khi nhận tin tai nạn, người thân, hàng xóm đã hô hào nhau phối hợp cùng lực lượng chức năng xuống vực đưa các nạn nhân lên đường. Tuy nhiên, các nạn nhân đều tử vong, chỉ còn anh Thoa sống sót nhưng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Đến sáng nay được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức do đa chấn thương nặng.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Thay chồng cùng anh chị em lo tang lễ cho bố mẹ, chị Nga (vợ anh Thoa) nghẹn ngào kể, chiều 26/4, chị đang trên nhà ngoại, được người thân báo tin bố mẹ và chồng gặp tai nạn, chị bủn rủn chân tay, bố mẹ đẻ phải dìu đưa về nhà.

"Chồng tôi đến giờ vẫn bất tỉnh, anh ấy may mắn sống sót dù rơi xuống vực sâu nhưng tình trạng vết thương nặng, cũng chưa biết thế nào. Lo lắng cho chồng nhưng phải lo xong hậu sự cho bố mẹ, tôi mới xuống Hà Nội chăm chồng được", chị Nga lau nước mắt nói.

Tang lễ của anh Nguyễn Văn Thính, bạn anh Thoa cũng đang được người nhà tổ chức cách đó chỉ chừng 1km. Ngày 26/4, anh Thính có việc xuống TP. Vĩnh Yên nên đi nhờ xe anh Thoa.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được ai là người cầm lái ở thời điểm xảy ra tai nạn. Được biết, cả anh Thính và anh Thoa đều biết lái xe và có bằng lái.

Liên quan đến thông tin, các nạn nhân ăn trưa và uống rượu bia trước khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã nắm được, tuy nhiên đang xác minh. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã lấy máu các nạn nhân để xét nghiệm kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích, từ đó, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 14h30 chiều 26/4, xe ô tô BKS 24A - 100.36 chở 4 người đang lưu thông trên QL2B hướng lên thị trấn Tam Đảo, đến Km 21, bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều do một nam thanh niên điều khiển. Cú đâm mạnh khiến xe ô tô lao xuống vực, 3 người trên xe ô tô tử vong, 1 người bị thương. Nam thanh niên điều khiển xe máy cũng tử vong tại hiện trường. Danh tính 4 người tử vong gồm: Đặng Đình Phúc (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cùng ngồi trên xe ô tô con, đều trú tại thị trấn Tam Đảo và Phùng Đức Trung (SN 2001, điều khiển xe máy trú tại TP. Vĩnh Yên).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.