• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Xót xa gia cảnh người cha không đủ tiền đưa thi thể con gái bị TNGT về quê

Chung tay vì ATGT

Xót xa gia cảnh người cha không đủ tiền đưa thi thể con gái bị TNGT về quê

26/01/2021, 10:43

Vợ bị ung thư cổ tử cung, con gái bị tai nạn giao thông tử vong, con trai bị thương ở chân, 1 mình ông Háo phải bươn chải để lo toan trước, sau.

Vợ chồng ông Đinh Dục Háo đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để sớm vượt qua gia đoạn khó khăn.

Gia đình không đất sản xuất, vợ bị ung thư chỉ ở nhà không làm gì được, 3 cha con khăn gói lên TP.HCM làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Tai nạn ập đến khiến con gái 16 tuổi của ông Đinh Dục Háo (SN 1977, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tử vong, con trai bị thương tật, khiến gia đình ông Háo rơi vào cảnh “bi đát”.

Ba cha con ly hương với hy vọng đổi đời

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, ông Đinh Dục Háo cho biết, ông và bà Thạch Thị Liếp (SN 1974, ngụ cùng xóm) kết hôn vào khoảng năm 1996. Sau đó, vợ chồng ông Háo sống chung với cha mẹ ông, cuộc sống gia đình cũng chỉ đủ ăn.

Khoảng 1 năm sau (năm 1997), bà Liếp sinh đứa con gái đầu lòng là Đinh Minh Huệ (đã có chồng ở Tiền Giang, gia cảnh cũng khó khăn không phụ giúp được cha mẹ), sau đó, sinh thêm Đinh Đại Phú (SN 1999, học hết lớp 9) và Đinh Minh Hoa (SN 2005, học hết lớp 7).

Để có tiền lo cho gia đình, ai thuê gì ông Háo làm nấy. Sau khi dành dụm được ít tiền, ông Háo thuê 6.000m2 ao nuôi của người quen với giá 6 triệu đồng/năm để thả tôm, với hy vọng trúng vụ cứu “khổ” cho gia đình. Thế nhưng... càng thả càng thất bại, ông phải trả lại ao vì không còn khả năng tiếp tục thuê.

Đến khoảng năm 2015, bà Liếp phát hiện mình bị bệnh ung thư cổ tử cung phải xạ trị, hóa trị tốn rất nhiều tiền. Để có tiền lo trang trải cuộc sống gia đình và lo thuốc thang cho vợ, ông Háo phải chạy vạy vay mượn anh em, hàng xóm. Thấy cha vất vả, Phú và Hoa quyết định nghỉ học để khăn gói theo cha lên TP. HCM làm thuê kiếm tiền.

Khi lên thành phố, ông Háo làm tại một công ty bảo vệ, cách nơi trọ (trên đường Trần Văn Giàu, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) khoảng 20km. Tại đây, Phú mở tiệm nhỏ đủ để vá xe, rửa xe, còn Hoa thì làm ở tiệm bánh kem cách nơi trọ khoảng 1km. Thu nhập của 3 cha con ông Háo mỗi tháng cũng khoảng 15 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí, còn dư được vài triệu, ông Háo gửi về quê cho vợ lo thuốc thang và trả nợ.

Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp được cha mẹ ông Háo để lại cho gia đình ông.

Tai nạn ập đến quá bất ngờ

Những tưởng cuộc sống gia đình ông Háo sẽ sớm ổn định thì tai nạn ập đến, khiến hy vọng của 3 cha con ông phút chốc vụt tắt.

Tiếp xúc với chúng tôi với nét mặt đau đớn, em Phú vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo lời Phú, khoảng 22h30 ngày 21/1, Phú chở em gái là em Đinh Minh Hoa từ nơi làm về nhà. Khi đến góc đường Trần Văn Giàu - D3C không có đèn tín hiệu, Phú quay trước quay sau quan sát và điều khiển phương tiện từ từ qua đường.

Cùng lúc này, một xe phân khối lớn với tốc độ cao từ phía sau lao đến đâm trực diện vào hông xe, khiến Phú văng vào lề đường, còn Hoa bị kéo lê một đoạn, bất tỉnh. Dù được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Tại bệnh viện, qua thăm khám bác sĩ cho biết, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện do đa chấn thương.

Còn Phú cũng bị chấn thương nặng ở bàn chân trái và ngất đi vì đau. Khi tỉnh dậy, Phú đã thấy mình nằm trong bệnh viện với chân trái tê buốt, hiện em Phú đã được xuất viện về nhà.

“Lúc xảy ra tai nạn, tôi đang ở chỗ làm. Bỗng nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, tôi bắt máy thì đầu dây bên kia cho biết là công an và yêu cầu tôi đến làm thủ tục nhận thi thể con gái bị tai nạn giao thông tử vong về lo hậu sự.

Nghe xong điện thoại, tôi như chết lặng, vì mới sáng cha con còn gặp mặt nói cười vui vẻ, chia tay đi làm. Nó còn nói con và anh hai sẽ cố gắng làm để lo cho cha mẹ. Vậy mà!...”, ông Háo bỏ lửng câu nói rồi lấy tay quệt nước mắt.

Ông Háo bên con trai là em Đinh Đại Phú bị thương tích nặng ở chân sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Không có tiền để đưa thi thể con về quê

Nhận thi thể con gái xong thì được cơ sở mai táng thông báo chi phí mai táng và vận chuyển con gái về quê là 35 triệu đồng, ông rất khổ tâm vì không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đưa thi thể con về nhà.

“Thấy cha con tôi khổ quá, chỗ mai táng đã giảm cho 2 triệu, chủ nhà trọ cũng vận động quyên góp được gần 10 triệu đồng. Gia đình người gây tai nạn hỗ trợ 20 triệu đồng cộng với số tiền cha con tiết kiệm được, tôi mới có đủ chi phí để đưa con gái về nhà”, ông Háo chia sẻ.

Về đến nhà, không còn tiền để lo ma chay cho con gái, bà Liếp phải chạy vay mượn của anh, em hàng xóm được hơn 20 triệu đồng.

Giấy hợp đồng mai táng.

Tiếp tục đi làm thuê để trả nợ

Nhìn sang con trai đang lên cơn đau nhức, vết thương còn rỉ máu, ông Háo xót xa: “Con gái đã mất rồi, vợ tôi thì bệnh nặng, con trai thì thương tật, tôi không biết phải làm sao, trong khi nhà không có tiền, lại không có đất sản xuất, nợ thì vẫn còn đó”, ông Háo xót xa.

Nói về dự định sắp tới, ông Háo cho biết, chờ một thời gian nỗi đau được nguôi ngoai, vết thương ở chân của Phú ổn định trở lại, không còn cách nào khác 2 cha con ông phải lại tiếp tục lên TP.HCM hay Bình Dương tìm việc làm để dành dụm tiền lo cho người vợ bị ung thư, có dư thì trả nợ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về hoàn cảnh của ông Háo, ông Ong Quốc Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Hòa cho biết, gia đình ông Háo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ đủ ăn, nhà không đất sản xuất, vợ lại bị bệnh ung thư nhiều năm, con trai bị thương tật không đi lại được. Vợ chồng ông Háo hiền lành, sống được lòng hàng xóm.

“Chính quyền địa phương cũng vừa ghi nhận thông tin, trước mắt sẽ cử Đoàn cán bộ đến gia đình thăm hỏi, động viên và sẽ có hỗ trợ bước đầu cho gia đình ông Háo. Đồng thời, xã sẽ báo cáo sự việc về Phòng Lao động, Thương binh và xã hội TX. Vĩnh Châu để kêu gọi, vận động mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ để gia đình ông Háo sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, vươn lên ổn định cuộc sống”, ông Nghĩa cho hay.

Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ gia đình ông Đinh Dục Háo vượt qua khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Đinh Dục Háo (ngụ tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Hoặc có thể gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi: ông Đinh Dục Háo (ngụ tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Hoặc gửi vào Số tài khoản: 78510000127733 - Ngân hàng BIDV. Tên tài khoản: Đinh Dục Háo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.