• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót xa gia cảnh bé 11 tuổi bị TNGT nguy kịch

10/07/2016, 07:08

Anh Lê Văn Hường xót xa kể, ngày cháu Mạnh bị TNGT, cũng là lúc gia đình anh Hường không còn một đồng nào.

IMG_0138d

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi cháu Lê Văn Mạnh tại bệnh viện

Trong lúc mẹ mắc bệnh ung thư, bố bị tai nạn chưa có tiền mổ, em Lê Văn Mạnh (11 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị TNGT nguy kịch khiến gia đình em rơi vào cảnh khốn cùng.

Nói đến gia đình anh Lê Văn Hường và chị Trần Thị Thúy, người dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên đều chép miệng xót xa. Vợ chồng anh sinh được hai người con, cháu lớn là Lê Văn Mạnh (11 tuổi) và cháu bé 5 tuổi. Gia đình nghèo khó do chị Thúy bị bệnh ung thư hành hạ nhiều năm. Vì nhà nghèo nên chị Thúy không có đủ tiền đi chữa trị.

Vợ mắc bệnh nan y, anh Hường ngược xuôi kiếm tiền lo cho cả gia đình. Công việc nhà cửa, đồng áng, cháu Mạnh tuy mới 11 tuổi cũng phải chung tay gánh vác. Cách đây mấy tháng, anh Hường trong lúc đi làm thuê lại bị lưỡi máy cắt lìa bàn tay. Dù đã được phẫu thuật, cấy ghép, đến ngày mổ tháo đinh, nhưng do thiếu tiền nên anh Hường vẫn chưa thể nhập viện. Vì vậy, mọi việc đều dồn lên vai em Mạnh.

Chiều 13/6, em Mạnh đi chăn bò ngoài đồng, vì trời nắng nóng nên khát nước, cháu đạp xe về nhà ông nội uống nước, không may bị nam thanh niên đi xe máy cùng chiều đâm vào, kéo lê gần 20m. Cháu ngã đập đầu xuống đường, bị chấn thương vùng não, gãy chân.

Bác sỹ Hoàng Thị Bích Hạnh, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cháu Mạnh bị TNGT được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não, vỡ lách, gãy xương đùi trái, vỡ xương chậu. Mặc dù cháu đã được phẫu thuật cắt bỏ lách, bó bột chân trái, xương chậu nhưng do bị dập não nên vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Chị Thúy nghẹn ngào: “Từ khi tôi bị bệnh, chồng con tôi vất vả lắm. Bệnh tôi không qua khỏi rồi, mà ông trời còn bắt chồng con tôi gặp tai họa nữa. Tôi chỉ mong được gánh bệnh tật thay cho cháu Mạnh thôi…”.

Có mặt tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, anh Lê Văn Hường xót xa kể, ngày cháu Mạnh bị TNGT, cũng là lúc gia đình anh Hường không còn một đồng nào. Anh Hường phải chạy đôn chạy đáo, vay mượn anh em, xóm làng ít tiền để đưa cháu đi cấp cứu. Anh cũng đau xót, bất lực nhìn con trai trong tình trạng hôn mê sâu nhưng lại không có tiền để chữa trị. Giờ gia đình chỉ biết trông mong những tấm lòng hảo tâm để giúp cháu Mạnh vượt qua số phận, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.