• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót xa gia cảnh 4 người trong một gia đình bị tai nạn

29/06/2019, 09:32

Chị Phương chở mẹ đẻ và 2 con nhỏ bằng xe máy đi thăm người thân thì bất ngờ bị xe tải đâm khiến chị và mẹ tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương.

Anh Tình - chồng chị Phương cùng con trai 4 tuổi may mắn thoát nạn khi đi cùng bà và mẹ

Buổi sáng định mệnh

Hồi 8h ngày 26/6, xe ô tô tải BKS 36C-156.26 do Nguyễn Mạnh Tình (SN 1995, ngụ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông từ QL1A cua vào đường 13 hướng về huyện Nga Sơn (đoạn qua xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ tông vào xe máy BKS 36B2-732.89 do chị Phạm Thị Phương (SN 1989, ngụ ở Tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa) chở theo mẹ đẻ là bà Lê Thị Loan (SN 1960, ngụ ở Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung) cùng hai con nhỏ Đ.T.T. (SN 2014) và Đ.V.H. (SN 2015).

Hậu quả của vụ TNGT khiến bà Loan bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ, chị Phương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn hai cháu nhỏ bị thương.

Anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi) sống gần nơi xảy ra vụ việc cho hay: “Lúc đó, tôi đang trong nhà thì nghe một tiếng “ầm”, quay lại thì thấy chiếc xe máy cùng người phụ nữ nằm dưới gầm xe, còn hai cháu nhỏ và một người phụ nữ khác văng ra xa. Lúc này, mọi người chạy đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên hai người phụ nữ đã tử vong. Cảnh tượng hai cháu nhỏ ngơ ngác nhìn bà và mẹ bị tai nạn không ai cầm được nước mắt”.

Tìm về Tiểu khu 3 và 4 thuộc thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) khi hỏi gia đình bà Loan và chị Phương, ai nấy đều tỏ ra ngậm ngùi và thương cảm. Vợ chồng bà Loan sinh được hai người con gái (chị Phương là con gái đầu), vốn là công nhân của Nhà máy Thuốc lá Hà Trung, do hoàn cảnh khó khăn nên phải ở trong căn nhà tập thể khoảng 50m2 do nhà máy bố trí. Chồng bà Loan bị bệnh lâu nay, cả hai sau khi nghỉ hưu chỉ trông vào đồng tiền lương ít ỏi.

“Từ lúc nghe tin 4 bà cháu gặp nạn, ông Khang (chồng bà Loan) như người mất hồn, không nói được câu gì, thỉnh thoảng đi ra, đi vào rồi nằm bất động một chỗ”, một hàng xóm gia đình bà Loan cho hay.

Ngồi bần thần trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn ven QL217, anh Đỗ Văn Tình (SN 1979, quê xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa - chồng chị Phương) than thở: “Sao số tôi khổ đến vậy, vợ cả bỏ tôi, giờ Phương cũng bỏ tôi và bốn đứa con thơ dại. Sau này, bố con tôi không biết sống như thế nào đây”.

Theo anh Tình, buổi sáng 26/6, chị Phương cùng hai con nhỏ và bà Loan đi xe máy ra TX Bỉm Sơn để thăm người ốm. Khi vừa rời nhà được một đoạn thì không may xảy ra sự việc. “Tôi đang lắp điện nước cho người khác ở gần nhà thì nhận được hung tin. Tôi không tin đó là sự thật. Mới hôm qua cả nhà còn nói chuyện vui vẻ mà bây giờ…”, anh Tình nghẹn ngào.

Phận trẻ thơ vắng bóng mẹ hiền

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT làm bà Loan, chị Phương và 2 cháu nhỏ gặp nạn

Bà Nguyễn Thị Thái, Phó trưởng Công an thị trấn Hà Trung cũng là hàng xóm với gia đình anh Tình cho hay: Anh Tình trước kia đã có một vợ và hai đứa con sinh năm 2004 và 2007. Sau khi ly hôn, anh Tình gặp và lấy chị Phương, sinh thêm hai cháu Đ.T.T. (SN 2014) và Đ.V.H. (SN 2015). Vợ chồng anh Tình là lao động tự do nên thu nhập khá bấp bênh, thiếu trước hụt sau. “Vụ TNGT đã khiến bà Loan và chị Phương tử vong, còn cháu Đ.T.T. bị gãy khớp xương cánh tay, cháu Đ.V.H. bị xây xước ở phần trán và má phải. Lúc đưa tang, cháu H. được gia đình đưa về chịu tang mẹ còn cháu T. đang tiếp tục chữa trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa”, bà Thái cho biết thêm.

Ngồi trong lòng bố với vết xước bầm trên mặt, cháu H. ngơ ngác cứ bắt bố gọi mẹ về để đưa đi chơi. Sự hồn nhiên của đứa trẻ khiến những ai có mặt trong gian nhà đều nghẹn lòng.

“Vợ chồng tôi có bốn đứa con cả chung và riêng nhưng sống rất ấm êm, vui vẻ. Hai đứa con riêng đã lớn, còn hai cháu nhỏ vợ chồng tôi dự định sắp tới kiếm thêm ít tiền cho đi học mầm non vì hiện chủ yếu đang gửi bà ngoại để vợ chồng đi làm. Lấy nhau được hơn 7 năm, gom góp vay mượn mãi mới xây được căn nhà này thì vợ lại bỏ tôi và các con ra đi”, anh Tình ngấn lệ.

Theo bà Nguyễn Thị Thái, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn. “Đây là những trường hợp không thuộc hộ nghèo nhưng lại có hoàn cảnh khó khăn, éo le nên chúng tôi cũng đang kiến nghị lên cấp trên xem xét để có chế độ chính sách lâu dài cho các gia đình. Đặc biệt là đối với cảnh “gà trống” nuôi bốn con nhỏ của anh Tình”, bà Thái cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.