• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh ông bà nội gắng gượng làm mướn nuôi 2 cháu mất bố mẹ do TNGT

19/11/2022, 14:33
image

Con trai, con dâu cùng qua đời vì TNGT, ông Cát, bà Minh gắng gượng nuôi nấng hai đứa cháu nhỏ côi cút chỉ với ba sào ruộng.

Cha mẹ mất do TNGT, con thơ nương nhờ ông bà nội già yếu

Không còn tiếng cười, không còn được nũng nịu cha mẹ, thay vào đó là một không gian im lặng với khói nhang nghi ngút bao phủ ngôi nhà ông bà nội của hai đứa trẻ mồ côi Nguyễn Tường Vi (36 tháng tuổi) và Nguyễn Tiến Đạt (17 tháng tuổi) ở thôn Việt Hùng 1, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Video: Ông bà nội chăm sóc 2 cháu nhỏ bố mẹ mất sạu vụ TNGT kinh hoàng

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin, vụ TNGT bất ngờ xảy ra vào 13h30 phút ngày 3/9/2022 tại Km 13+900, trên tuyến QL70 (thuộc thôn Cát Lâm 2, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm trên, chị Đỗ Thị Hằng (SN 1987, trú tại khu Thuật Cổ, xã Phú Lâm) điều khiển xe mô tô BKS 19K1-9859 đi theo hướng TL323 ra QL70 đã va chạm với xe mô tô 19E1-401.162 do anh Nguyễn Hữu Quảng (SN 1991) điều khiển chở theo vợ là Lò Thị Hương (SN 1994) đi theo hướng từ Phú Thọ về Yên Bái.

Sau đó, mô tô của anh Quảng tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo BKS 19H-008.64 kéo theo sơmi rơmooc BKS 19R-001.27 do anh Sầm Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Quảng và chị Hương đã ra đi mãi mãi. Được biết, vợ chồng anh Quảng tử vong khi đang trên đường đi mua bánh trung thu về nhà cho hai con.

Hàng đêm 2 ông bà nội phải thay nhau trông các cháu.

Trong căn nhà xây 1 tầng đơn sơ chưa được quét vôi ve, 2 đứa trẻ (17 tháng tuổi và 36 tháng tuổi) đang được ông bà nội đút cháo và mỳ tôm cho ăn. Có lẽ các con chưa biết được rằng, cả bố và mẹ đều không còn nữa.

Bé lớn 36 tháng tuổi luôn miệng hỏi bà nội: "Bố mẹ con sao đi đâu mãi không về, bà đưa con đi tìm đi". Còn bé Tiến Đạt (17 tháng tuổi) chỉ biết chỉ tay lên bàn thờ bố mẹ bập bẹ chưa nói thành câu. Khi bố mẹ mất, Tiến Đạt vừa cai sữa được 10 ngày, tiếng khóc lặng vì những cơn khát sữa cộng với nỗi nhớ mẹ khiến bé thiếp đi vì mệt bên vòng tay vỗ về của bà nội.

Giờ đây ông bà nội của cháu là Nguyễn Duy Cát (SN 1965) và Phạm Thị Minh (SN 1965) không biết sẽ cưu mang các cháu được bao lâu, tương lai của các cháu rồi sẽ ra sao khi ông bà đã có tuổi, cả gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng và đi làm thuê làm mướn.

TNGT nghiệt ngã đã khiến những đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới trở thành mồ côi.

Bà Phạm Thị Minh bế cháu nhỏ tâm sự trong nước mắt: “Vụ TNGT kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của con trai, con dâu tôi. Hôm đó vợ chồng nó trên đường đi mua bánh trung thu cho các cháu. Một lúc sau, có tin báo về cả nhà thằng Quảng gặp tai nạn mất cả rồi.

Tôi nghe tin lập tức ngã vật giữa nhà, ngất lịm. TNGT nghiệt ngã đã khiến tôi mất đi cùng lúc cả con trai và con dâu, các cháu tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi”.

Nhìn hai đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”, côi cút bên bàn thờ cha mẹ, khó ai có thể cầm lòng. Hai cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mà TNGT ập đến với gia đình mình.

Chung tay góp sức hỗ trợ thân nhân nạn nhân TNGT ổn định cuộc sống

Trong giấc ngủ hàng đêm các cháu vẫn mơ gọi bố mẹ. Thương các cháu, ông bà chỉ mong trời cho sức khỏe để đi làm thuê nuôi các cháu ăn học và trưởng thành.

Hàng ngày bé lớn Tường Vi đi học lớp mầm non 3 tuổi. Thấy các bạn được bố mẹ đưa đến trường, bé càng nhớ, khóc gọi bố mẹ. Những lúc như thế bà nội phải bế bồng, nói chuyện hoặc đưa sang hàng xóm chơi cho vợi nỗi nhớ.

Nhưng đi chơi các bé vẫn thèm gọi bố gọi mẹ. Hàng xóm ai thấy cháu gọi họ là bố mẹ đều rơi nước mắt thương cảm.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi động viên gia đình 2 cháu nhỏ có bố mẹ tử vong do TNGT

Trực tiếp về thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ để 2 cháu có điều kiện học hành.

Bên cạnh đó, tuy ông bà nội đã có tuổi, sức khoẻ không tốt nhưng vẫn gồng gánh nuôi hai cháu. Vì vậy, mong rằng mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để con đường tương lai của hai cháu sẽ tươi sáng hơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết: “Chính quyền địa phương thường xuyên nắm tình hình và chỉ đạo đến xã Phú Lâm sẽ tạo điều kiện hết sức cho 2 cháu, giảm học phí từ cấp mầm non cho đến THPT. Đồng thời, chúng tôi sẽ cùng chung tay sát cánh với các nhà hảo tâm chăm lo để các cháu có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Cháu Nguyễn Tiến Đạt (17 tháng tuổi) ngủ thiếp đi trong vòng tay của bà nội.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ cháu Nguyễn Tường Vi (36 tháng tuổi) và Nguyễn Tiến Đạt (17 tháng tuổi) từ các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Đào (Thôn Việt Hùng 1, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Số điện thoại: 0388.286.089.

Độc giả cũng có thể hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ cháu Nguyễn Tường Vi ở Phú Thọ”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.