• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh ông bà ngoại già nuôi cháu mồ côi

21/10/2018, 07:47

Trên đường đi làm về, xe máy của người mẹ trẻ va quệt với chiếc container chạy cùng chiều, khiến chị tử vong...

28

Ông Bùi Văn Duyệt (ngoài cùng bên phải), Phó ban thường trực Ban ATGT huyện Đông Hưng thăm hỏi ông Khoa, bà Ước và bé Minh

Tai nạn trên đường về nhà với con

Chiều thu tháng 10, trong căn nhà cấp 4 nhỏ cũ kỹ, tường nứt loang lổ, cửa sổ không có cánh phải che bằng miếng phên liếp, ông Mai Đức Khoa (SN 1962, ở thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vừa đi làm về, liền chạy vào nhà trò chuyện, ngồi chơi đồ chơi cùng bé Chu Nhật Minh (SN 2013, cháu ngoại ông Khoa), hỏi cháu chuyện ở lớp mầm n=on. Trong góc bếp, bà Nguyễn Thị Ước, vợ ông Khoa đang cặm cụi lo bữa cơm chiều.

Vóc người gầy nhỏ, khuôn mặt khắc khổ già trước tuổi, ông Khoa bảo, hơn 2 tháng sau khi mẹ mất, bé Minh đã đỡ khóc đòi mẹ mỗi khi chiều xuống, đêm về. Nhưng vắng mẹ, bé Minh buồn hơn, dù ông bà cũng cố gắng chăm sóc, vui đùa cùng con. “Chẳng ai có thể bằng mẹ cháu cả”, ông Khoa nghẹn lời.

Đã hơn 2 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc khiến con gái ông là chị Mai Hải Yến (SN 1988) ra đi, ông Khoa vẫn không khỏi trào nước mắt. “Trưa đó, cháu Minh cảm ốm, nên mẹ nó đi từ chỗ làm về với con. Tôi đang ở nhà dỗ cháu ngủ thì thấy có điện thoại báo con gái bị tai nạn, nặng lắm. Tôi vội chạy xuống hiện trường, lúc đi cứ nghĩ con chỉ bị thương thôi, ai ngờ đến nơi thì thảm thương không chịu nổi. Anh em làm việc ở đó phải ôm lấy tôi, ngăn lại…”.

Kể về cô con gái bạc mệnh, bà Ước xót xa, Yến ngoan hiền, chịu khó làm ăn. Khi làm công nhân trong khu công nghiệp, chị Yến yêu và lấy bố của cháu Minh. Cuộc sống của hai vợ chồng nghèo khó, phải ở nhờ nhà cụ ngoại, rồi hôn nhân không hạnh phúc, bố cháu Minh có người phụ nữ khác. Tháng 1/2018, chị Yến chính thức ly dị, một mình nuôi con mà không có sự trợ giúp nào từ chồng cũ.

“Yến vẫn tâm sự, giờ nó chỉ có nguyện vọng đi làm, nuôi nấng bé Minh khôn lớn. Để có tiền nuôi con, nó làm lụng đêm ngày, ban ngày làm công nhân tối về nhận gia công quần áo may thêm. Thế mà thằng bé mới 5 tuổi đầu, Yến đã bỏ con mà đi”, bà Ước nấc lên.

Tương lai mờ mịt của bé trai mồ côi mẹ

Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Đông Hưng, vụ TNGT xảy ra hồi 12h50 ngày 7/8/2018 tại Km 76+200 trên QL10 qua địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng. Lúc đó, chị Mai Thị Yến điều khiển xe máy BKS 17B3-169.39 hướng đi Thái Bình đã xảy ra va chạm với xe container BKS Hải Phòng đi cùng chiều, khiến chị bị xe container chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, do các tài liệu liên quan không đủ kết luận tài xế xe container gây tai nạn, mà chỉ là chị Yến đi xe máy gần sát xe container nên vô tình ngã vào bánh xe. Vì vậy, phía tài xế, chủ doanh nghiệp container không có bồi thường gì cho gia đình nạn nhân.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ cho bé Chu Nhật Minh xin liên hệ ông Mai Đức Khoa (ông ngoại bé Minh), số điện thoại: 0975.142.942, địa chỉ thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Số tài khoản: 3405215035551, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Đông Hưng. 

Bố bé Minh gia cảnh nghèo khó. Sau khi ly hôn đã cưới vợ và vừa sinh được con thơ, nên giờ phải gồng gánh nuôi 3 người gồm mẹ già yếu, vợ chưa có việc làm. “Ngày Yến mất, bố cháu Minh cùng vợ mới có xuống thắp nhang, xin gửi cháu bên này vì không có điều kiện nuôi nấng”, bà Ước thở dài.

Nhưng gia cảnh nhà ông Khoa cũng không khá giả hơn. Ông Khoa làm công an xã, lương được hơn 2 triệu đồng/tháng, bà Ước làm ruộng, lại hay đau yếu. Hai vợ chồng ông Khoa đang nuôi dưỡng mẹ già hơn 80 tuổi nằm liệt giường vì mổ não, cùng một cô con gái thứ hai (em chị Yến) đang học dưới Hà Nội. “Dù khó khăn, tôi vẫn nói với bố cháu Minh là chúng tôi nhận nuôi cháu, cứ nuôi đến khi nào không thể nuôi nổi thì thôi. Nhưng đúng là tương lai mờ mịt lắm. 4 năm nữa tôi nghỉ hưu. Do thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi còn ít nên cũng chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần, chẳng biết rồi 5 miệng ăn của gia đình trông cậy vào đâu”, ông Khoa thở dài.

Ông Quách Văn Trìu, Phó chủ tịch UBND xã Phong Châu cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Khoa khó khăn, nhưng do ông Khoa làm công an xã nên không thể xếp vào diện hộ nghèo để hỗ trợ. Cháu Minh cũng không thể xếp vào diện trẻ mồ côi để hưởng các điều kiện chính sách bởi cháu chỉ mồ côi mẹ. “Ông Khoa đã bao năm làm công an xã, gia đình nghèo khó, có căn nhà cấp 4 dựng từ năm 1990 đến giờ vẫn chưa thể sửa sang lại. Khi gia đình gặp hoạn nạn, UBND xã cùng bà con thân thuộc cũng quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ phần nào. Nhưng điều kiện xã và bà con khó khăn, nên về lâu dài, vẫn mong có nhà hảo tâm cùng giúp sức để hỗ trợ bé Minh ăn học”, ông Trìu nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.