• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh con bị TNGT, mẹ già thành lao động chính nuôi 5 người

23/04/2019, 13:26
image

Tai nạn giao thông ập đến, anh Hoài sống thực vật, để lại vợ bệnh tật, con đau yếu và mẹ già tuổi cao thành lao động chính trong gia đình.

Hàng xóm cùng nhau kể về hoàn cảnh gia đình anh Hoài. Ảnh: Trần Tư

Hỏi thăm mãi chúng tôi mới đến được nhà anh Lương Văn Hoài (39 tuổi), một ngôi nhà ghép ván gỗ đơn sơ nằm giữa bạt ngàn đồi cà phê. Cửa đóng im lìm, nhưng chúng tôi cũng chẳng cần đợi lâu, bà con hàng xóm thấy có người đến thăm, lục tục kéo tới. Gặp chúng tôi những người hàng xóm tranh nhau kể về hoàn cảnh của gia đình anh Hoài.

Vào khoảng 7h30, ngày 8/4/2019, tại tỉnh lộ 725, qua thôn 6, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, anh Lương Văn Hoài điều khiển xe máy BKS 88S2- 4160 đang rẽ vào đường về nhà, thì bị xe máy BKS 49C1- 055.67 do An Văn Cường (SN 1995) điều khiển với tốc độ cao đâm trúng. Hậu quả, cả 2 người đều nhập viện. Riêng anh Hoài bị chấn thương sọ não, đã 2 tuần nhưng vẫn hôn mê tại bệnh viện chợ Rẫy.

Mở cửa vào trong, gian nhà đơn sơ không có nổi bộ bàn ghế, một người hàng xóm trải chiếc chiếu sờn giữa nhà để tiếp khách. Rồi những người hàng xóm cũng tìm được mẹ anh Hoài về.

Gạt mồ hôi trên trán, bà lắp bắp kể về cuộc đời anh Hoài với câu chuyện đứt từng đoạn: “Tôi quê mãi huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa…, có 4 người con, nhưng chị thằng Hoài bị bọn gian lừa dẫn đi bán bên Trung Quốc mất tích từ năm 14 tuổi. Thằng Hoài ngày nhỏ tuy ít học nhưng rất ngoan và chăm chỉ làm ăn. Mới 15 tuổi nó đã xin đi học nghề thợ mộc. Rồi nó lấy vợ. Sau khi sinh 2 đứa con vợ nó đổ bệnh, đau yếu không làm gì được. Cuộc sống ở quê vô cùng vất vả, nên năm 2012, nó theo người quen lên đây làm ăn. Thấy nơi đây dễ sống hơn, năm sau nó đưa vợ con vào thuê nhà để ở…”. Bà nghẹn lại...!

Mẹ anh Hoài (bìa phải) trở thành lao động chính trong gia đình từ khi con trai bị TNGT. Ảnh: Trần Tư

Chị Phạm Ngọc Hà, một hàng xóm cho biết: “Giờ nhà chỉ còn lại bà nội nuôi đứa con gái út của anh Hoài đang học lớp 6. Còn vợ, và người con trai đầu đang ở dưới bệnh viện Chợ Rẫy vừa đi làm thuê, vừa chăm sóc chồng. Mẹ anh Hoài nãy vừa đi làm thuê tưới cà phê đấy.”.

Chị Hà tiếp lời: “Vợ Hoài vào đây đau yếu quanh năm nên chỉ ở nhà cơm nước chăm sóc 2 đứa con. Cách đây mấy năm, thương hoàn cảnh, trường học gần nhà cho vợ của Hoài vào làm dọn dẹp vệ sinh trường với tiền công 1,5 triệu đồng/tháng. Đứa con trai lớn sinh năm 2002 cũng bỏ học từ sớm, đi làm phụ hồ thuê. Người ta ở tuổi 17 “bẻ gẫy sừng trâu”, còn con của Hoài lại bị bệnh gai cột sống. Tuy nhiên, khi biết cha bị tai nạn, mẹ phải xuống bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc, cu cậu cũng xin đi theo xuống TP.HCM làm thuê kiếm tiền, nuôi cha bệnh tật”.

Ngôi nhà đơn sơ mới làm, nhưng đến nay anh Hoài vẫn còn nợ hơn 50 triệu đồng

Một người bạn của anh Hoài ở gần nhà cũng cho biết: “Hoài nó nghèo nhưng chịu khó làm ăn, và sống đạo đức, chan hòa với bạn bè, lối xóm. Vì vợ và con trai thường xuyên bệnh tật đau yếu, nên nó làm được đồng nào đưa cho vợ hết. Năm ngoái, thương vợ con ốm yếu mà mấy chục năm rồi toàn phải đi ở thuê, nên nó cố gắng gom góp được một ít, và mượn thêm bạn bè, hàng xóm hơn 50 triệu đồng để dựng lên ngôi nhà nhỏ. Đất làm nhà cũng do một người hàng xóm cho thuê. Tiền làm nhà vẫn còn nợ chưa trả được. Cách đây hơn một tháng, nó nói đưa mẹ vào đây để chăm sóc tuổi già, vì đời nó chưa lo cho cha mẹ được gì. Ai ngờ, bà vào được ít bữa thì nó bị tai nạn. Giờ đây, mẹ của Hoài lại trở thành lao động chính đi làm thuê cho người ta để lấy tiền nuôi đứa cháu đang học lớp 6”.

Ông Phan Văn Quyền, Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết: “Anh ấy vào đây sống rất tốt, chấp hành tốt luật pháp, cũng như các quy định của địa phương. Khi anh ấy bị TNGT bà con lối xóm bảo nhau giúp đỡ, nhưng chẳng thấm vào đâu. Ngặt nỗi, người gây tai nạn cho anh cũng là người thân quen cùng xã, nghèo không thua kém nhà anh Hoài và cũng đang nằm viện. Còn anh Hoài hiện đã 2 tuần mà vẫn đang hôn mê dưới bệnh viện Chợ Rẫy”.

Clip: Ông Quyền trao đổi về hoàn cảnh khó khăn của anh Hoài

Khi chúng tôi hỏi mẹ anh Hoài về số tài khoản ngân hàng để các nhà hảo tâm chuyển tiền ủng hộ, bà ngớ người và không hiểu “tài khoản ngân hàng” là cái gì. Cả xóm thống nhất cung cấp cho chúng tôi tài khoản của chị Lê Thị Hiếu, một người hàng xóm, đồng hương của anh Hoài, số điện thoại 0985.936.760.

Số tài khoản 549 1205 400 021, ngân hàng Agribank, chi nhánh Lộc Phát (Lâm Đồng).

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ anh Lương Văn Hoài).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.