• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh cháu nội mồ côi chăm bà bệnh tật

14/01/2023, 16:11

Bố mất vì TNGT, mẹ bỏ đi lấy chồng, Ngọc phải thay bà gánh vác mọi việc nhà, dù mới học lớp 5.

Hiện bà nội già yếu, bệnh tật nên tương lai phía trước của hai bà cháu chưa biết bấu víu vào đâu.

Nỗi đau khó nói thành lời

Cháu Lê Thế Ngọc cùng bà nội bị tai biến

Khi nhắc về bố, mẹ, em Lê Thế Ngọc (10 tuổi, đang theo học tại trường Tiểu học xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tỏ ra trầm ngâm. Mặc dù mới 10 tuổi nhưng khuôn mặt của em Ngọc dường như già hơn so với các bạn cùng trang lứa. Hàng ngày, Ngọc phải chăm lo dọn dẹp nhà cửa phụ giúp bà nội 64 tuổi bị tai biến.

“Bố em mất từ lâu rồi, mẹ em đi lấy chồng xa bỏ lại mình em với bà nội. Bà vẫn đi lại được nhưng do bị bệnh nên mọi việc trong nhà chủ yếu em làm từ quét dọn, nấu ăn đến giặt giũ quần áo. Thỉnh thoảng bác gái (chị ruột bố em Ngọc - PV) sang làm đỡ để em có thời gian học bài”, Ngọc chia sẻ.

Ngồi cạnh Ngọc, bà Bùi Thị Mít (bà nội em Ngọc, trú thôn Đa Lộc, xã Thiệu Giang) không nói được gì, đôi tay gầy gò thỉnh thoảng cứ run lên bần bật. Nhìn ánh mắt bà, ai cũng hiểu bà đang kìm nén nỗi đau trong lòng mà không thể nói thành lời.

Chị Lê Thị Hoa (SN 1981, con gái đầu bà Mít) kể lại: Bố cháu Ngọc là anh Lê Ngọc Sơn (SN 1989), sau khi đi nghĩa vụ quân sự về thì vào Nam làm công nhân. Năm 2012, Sơn lấy vợ ở trong đó. Khoảng 4 tháng sau khi sinh cháu Ngọc, trên đường đi làm về thì anh Sơn không may bị xe ô tô con tông vào dẫn tới tử vong.

“Khi đưa thi thể em tôi về quê mai táng được ít hôm thì vợ nó bỏ đi để lại cháu Ngọc cho bà nội chăm nuôi. Từ đó đến nay, mẹ cháu Ngọc không về nữa và cũng không liên hệ với cháu. Hai năm sau, người em thứ 3 trong gia đình tôi mất, rồi bố tôi cũng mất sau đó. Mẹ tôi suy nghĩ nhiều, sau đó bị tai biến cho đến bây giờ”, chị Hoa kể lại.

Mong nhà hảo tâm mở lòng

Ông Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Giang cho biết: “Gia đình bà Mít đang thuộc diện hộ nghèo của xã. Hàng năm đến ngày lễ, Tết chúng tôi cũng đến thăm hỏi, động viên hai bà cháu. Nhìn vào hoàn cảnh hai bà cháu ai cũng thương. Mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ để hai bà cháu sớm vượt qua được tình cảnh khó khăn lúc này”, ông Chinh chia sẻ.

Bà Lại Thị Thanh Thủy, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đối với trường hợp của bà Mít và cháu Ngọc, vừa qua Ban ATGT huyện có gửi danh sách lên tới Quỹ Toyota Việt Nam và Quỹ đã trao quỹ học bổng là toàn bộ học phí trong 5 năm. Tuy nhiên, để hai bà cháu bớt khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Bùi Thị Mít (64 tuổi) và cháu Lê Thế Ngọc, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ bà Mít ở Thanh Hóa").

Các nhà hảo tâm cũng có thể ủng hộ trực tiếp tới địa chỉ: Bà Bùi Thị Mít xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoặc thông qua số tài khoản: 35250370783 - Ngân hàng Agribank. Số điện thoại của chị Lê Thị Hoa (con gái bà Mít): 0326899104.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.