• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh bà tàn tật nuôi hai cháu nhỏ mồ côi

03/12/2022, 06:30

Bố mất vì ung thư, mẹ mất vì TNGT, 2 bé gái nương nhờ bà ngoại già yếu tàn tật. Chứng kiến cảnh cơ cực của 3 bà cháu không ai cầm được nước mắt.

Liên tiếp những tai ương

Đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình bà Minh

Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi có dịp đi cùng đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Trong số những danh sách mà đoàn đến, có một hoàn cảnh mà ai chứng kiến cũng xót xa. Đó là trường hợp của gia đình bà Trần Thị Minh (SN 1965, ngụ ở thôn Bùi Hạ 2, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ, khi thấy có người đến, bà Minh vội vàng chống 2 tay vào đôi dép để ra đón khách, đứa cháu gái thấy vậy cũng chạy theo ôm lấy cổ bà. Trông bà, ai cũng thấy thương bởi từ khi sinh ra, bà đã bị tàn tật đôi chân, mọi việc đi lại rất khó khăn.

Ngồi bên thềm nhà, bà Minh tâm sự: “Con gái tôi là Trần Thị Nga, SN 1998, làm công nhân may gần nhà, năm 2008 lấy chồng và về nhà tôi ở luôn để tiện chăm sóc mẹ.

Vợ chồng chúng nó sinh được 2 cháu gái tên là Trần Như Ngọc (SN 2009, học lớp 8) và cháu Trần Trúc Vy (SN 2018, học mẫu giáo). Lúc khỏe mạnh bố cháu đi làm phụ hồ nhưng đến năm 2021, bố cháu bị bệnh ung thư gan, không cứu chữa được nên đã qua đời.

Chồng mất, con gái tôi vất vả nuôi con. Lương công nhân ít ỏi nên sinh hoạt hàng tháng phải chắt chiu để nuôi hai cháu nhỏ ăn học.

Chồng vừa mất được 1 năm thì nay lại đến vợ… Khoảng tháng 10, trong lúc đi xe máy, Nga không may bị xe máy do người khác điều khiển tông vào dẫn tới tử vong”.

Ngồi cạnh bà ngoại, cháu Trần Trúc Vy khóc sụt sùi khi thấy bà khóc và kể về mẹ. Dù còn quá nhỏ, song dường như cháu đã cảm nhận được nỗi đau mất mẹ.

“Tối nào cũng vậy, cháu nó cứ khóc đòi mẹ bế. Lòng tôi như xé nát, nước mắt chảy từng hàng. Thương con, thương cháu nhưng thân già tàn tật như tôi thì làm được gì. Tôi còn có một người con trai, cũng đã có vợ và 2 con. Nó còn phải nuôi gia đình nó thì lo sao nổi thân già và 2 cháu ngoại này”, bà Minh khóc nghẹn.

Chia sẻ nỗi đau thương

Cháu Trần Trúc Vy khóc nấc bên cạnh bà ngoại khi nhắc tới mẹ

Ông Thiều Quang Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: “Đây là trường hợp đặc biệt ở địa phương. Sau khi con gái và con rể mất, bà Minh phải nuôi hai cháu nhỏ. Trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo, được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, cách đây 2 năm (lúc vợ chồng chị Nga còn sống - PV) thì do xây dựng nông thôn mới nên rà soát lại và đưa xuống hộ cận nghèo. Hiện nay, chúng tôi cũng đang xem xét các điều kiện để đưa gia đình bà Minh vào hộ nghèo, đồng thời sẽ kiến nghị cấp trên xem xét chỉ đạo ngành giáo dục miễn học phí cho 2 cháu nhỏ”.

Bà Lại Thị Thanh Thủy, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, không riêng gì hoàn cảnh của bà Minh mà các trường hợp có trong danh sách thăm hỏi hàng năm đều được chính quyền địa phương và các cấp ngành trong tỉnh quan tâm, chia sẻ.

“TNGT là điều không ai mong muốn xảy ra, bởi hậu quả để lại rất lớn. Như trường hợp của bà Minh là một điển hình. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Ban ATGT các địa phương cần rà soát cụ thể và hỗ trợ kịp thời để các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm rộng vòng tay giúp đỡ, để gia đình bà Minh vượt qua được lúc ngặt nghèo này”, bà Thủy nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Minh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 15000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Hoặc liên hệ gửi về trực tiếp với bà Trần Thị Minh, thôn Bùi Hạ 2, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại người nhà bà Minh: 0981.875.515.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.