• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh 3 trẻ mồ côi

08/09/2019, 06:55

Chồng mất vì TNGT, chị Cao Thị Uyên một mình gồng gánh lo cho 3 đứa con thơ dại suốt ngày ốm đau bệnh tật.

Chồng mất, chị Uyên phải gồng gánh lo cho 3 đứa con thường xuyên ốm đau bệnh tật

Trong khi đó, bản thân chị Cao Thị Uyên (SN 1993, trú xóm Tràng Thân, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) không có công việc ổn định, chỉ trông chờ vài sào ruộng khoán.

Buổi liên hoan định mệnh

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm khuất sau con hẻm nhỏ ở xóm Tràng Thân là nơi bốn mẹ con chị Cao Thị Uyên sinh sống. Từ ngày anh Phạm Phương (SN 1990) mất vì TNGT, ngôi nhà ấy dường như lãnh lẽo, trống vắng hơn với chiếc bàn thờ luôn nghi ngút khói hương.

Hai hàng nước mắt lăn dài, chị Uyên kể, vợ chồng chị lấy nhau khi cả hai đang còn ít tuổi. Sau ngày cưới, anh chị được bố mẹ dựng tạm cho một căn nhà nhỏ để ở riêng. Hàng ngày, anh đi làm bảo vệ cho một bệnh viện gần nhà, còn chị Uyên do sức khỏe yếu lại sinh liền 3 đứa (cháu lớn hiện 5 tuổi, cháu nhỏ 7 tháng tuổi) nên phải ở nhà chăm sóc các con. Cuộc sống tuy vất vả nhưng trong nhà luôn rộn vang tiếng cười.

Cuối năm 2018, anh Phương nghỉ làm bảo vệ, học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động, với hi vọng làm việc ở xứ người sẽ tích góp được chút tiền chữa bệnh cho con và cất một ngôi nhà khang trang để che nắng che mưa. Ngày 24/3/2019, anh làm bữa cơm liên hoan chia tay bạn bè để đi xuất khẩu lao động. Không ngờ, đó cũng là ngày định mệnh, khi trên đường về nhà, anh bị TNGT và tử vong.

“Thương Minh Nhật quá, mới gần 3 tháng tuổi đã phải đeo lên đầu vành tang trắng. Có lẽ, các cháu còn quá nhỏ nên không thể thấu hiểu nỗi đau mất bố, mất đi sự săn sóc, vỗ về. Giờ đây, em chỉ mong mình đủ sức khỏe để lo cho các con”, chị Uyên nghẹn ngào.

Thấy mẹ ôm em khóc, bé Hà Linh (5 tuổi) cũng khóc theo đòi bố. Chị Uyên cho biết, ngày trước đi đâu anh Phương cũng đưa cháu đi cùng nên bố con rất quấn nhau. Thời gian đầu bố mới mất, đêm nào cháu cũng khóc, đòi ngủ với bố. Cứ hễ đi học về tới nhà là cháu với em gái Hà My (3 tuổi) đứng bên cạnh bàn thờ nói chuyện với bố, mẹ gọi thế nào cũng không được. “Nhìn 3 đứa con nheo nhóc, nay ốm mai đau gọi tên bố mà tim em đau nhói”, chị Uyên tâm sự.

Vất vả ngược xuôi chữa bệnh cho con

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ 3 cháu nhỏ Phạm Cao Hà Linh, Phạm Cao Hà My, Phạm Cao Minh Nhật xin gửi về chị Cao Thị Uyên (trú xóm Tràng Thân, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An), SĐT: 0382993000, số tài khoản 51210000431805 ngân hàng BIDV chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An.
Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ 3 cháu con anh Phương - Nghệ An).


Chị Uyên chia sẻ, do sinh liền 3 cháu, mẹ sức khỏe yếu nên các cháu không được phổng phao khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc anh Phương còn sống, hai vợ chồng tháng nào cũng tất tả ngược xuôi đưa Hà My và Minh Nhật đi khắp các bệnh viện để chữa bệnh. Vì thế, tất cả tiền bạc tích góp được cũng lần lượt đội nón ra đi. Bí bách, vợ chồng chị Uyên phải vay mượn anh em họ hàng, cầm sổ đỏ mảnh đất vay cả trăm triệu đồng để chữa bệnh cho con.

“Hai bé sau nhà em yếu lắm nên phải đưa đi viện suốt, Hà My thì bị bệnh mỡ máu, còn Minh Nhật bị dính phanh lưỡi, loạn nhịp tim nghi bị tim bẩm sinh. Mỗi tháng hai vợ chồng cũng vài ba bận đưa con đi viện. Giờ bố các cháu không còn, trong khi em thì không có công việc ổn định. Rồi đây, không biết lấy gì để lo thuốc men và nuôi các con ăn học. Nghĩ đến tương lai mịt mờ, em lại không cầm được nước mắt”, chị Uyên nấc nghẹn.

Ôm cháu nội vào lòng, ông Phạm Phú (bố chồng chị Uyên) nói trong nước mắt: “Con trai tôi bạc mệnh chết sớm, trong khi vợ con nó nay ốm mai đau lấy bệnh viện là nhà, nhìn mà thương vô cùng. Tôi thì ngày một già yếu, kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán thì biết lấy gì mà chữa bệnh cho các cháu đây”.

Thương cháu, ông Phú cũng chỉ biết lau nước mắt, bởi ngay cả chính ông cũng bất lực khi đã ở tuổi gần đất xa trời vẫn phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Ông Phạm Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Phúc cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Uyên rất khó khăn, chồng mất, 3 đứa con còn nhỏ lại ốm đau thường xuyên. Hiện, chính quyền địa phương đang làm thủ tục để các cháu hưởng chế độ hộ nghèo và kêu gọi anh em trong cơ quan hỗ trợ gia đình. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Uyên để có tiền trang trải thuốc men và các con được cắp sách tới trường”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.