• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xoa dịu nỗi đau người ở lại do TNGT

14/08/2017, 07:23

Báo Giao thông đã phối hợp với Hiệp hội VTHH TP.HCM trao 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

12

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông và ông Nguyễn Văn Chánh, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vì TNGT

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Giao thông đã phối hợp với Hiệp hội Vận tải hàng hóa (VTHH) TP.HCM trao 30 suất học bổng trị giá 90 triệu đồng trích từ “Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông” cho các em có hoàn cảnh khó khăn vì TNGT.

Những phận đời đáng thương vì TNGT

Trong suốt chương trình, chị Võ Thị Tuyết (Hàm Tân, Bình Thuận) rất vất vả để canh giữ đứa con trai đã 9 tuổi. Dù đã lớn tuổi nhưng cháu Nguyễn Văn Bình hầu như lúc nào cũng phải có mẹ bên cạnh. Được mẹ thả ngồi xuống một chút là cháu liên tục đập đầu xuống đất. Nhìn đứa con tội nghiệp, chị Tuyết cho biết đó là hậu quả của một vụ TNGT cách đây 8 năm, khi đó cháu Bình chỉ mới 1 tuổi.

Ngày hội “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” Mottainai 2017 với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại” được Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty CP Dịch vụ và Du lịch Phú Thọ và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức đã thu hút hơn 30.000 người tham gia. Báo Giao thông là đơn vị đồng hành cùng chương trình. Chương trình diễn ra từ 8h-17h ngày 13/8 với các hoạt động sôi nổi như tổ chức bán các món đồ cũ, các dịch vụ làm đẹp, vui chơi, ẩm thực… được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm. Tổ chức bán đấu giá sách, tranh gạo, áo dài…Tổng số tiền thu được hơn 300 triệu đồng được gây quỹ “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”.

Một đêm định mệnh vào năm 2010, khi vợ chồng chị Tuyết chở con về nhà nội chơi, trên đường trở về nhà lúc đó khoảng 19h trên QL1, có chiếc xe tải chạy cùng chiều lấn làn va quệt vào xe máy khiến vợ chồng anh chị ngã xuống rãnh cống bên đường. Mặc dù người mẹ đã ôm con vào lòng nhưng cú va chạm mạnh khiến đứa con nhỏ bị chấn thương sọ não. Bản thân chị Tuyết cũng bị gãy tay, chân, vỡ toàn bộ hàm răng. Cháu Bình với vết thương nặng ở đầu, dù gia đình đã bán hết những gì có giá trị để đưa cháu đi cứu chữa khắp nơi nhưng cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Khi chị Tuyết sinh thêm cháu thứ 2 vào năm 2013, người chồng không chịu được gia cảnh khó khăn đã bỏ mẹ con chị đi lấy người khác. “Đã 9 tuổi mà cháu chỉ uống sữa bú bình như em bé chứ không ăn gì được. Một mình nuôi 2 đứa con với mẹ già gần 80 tuổi, tôi không biết bấu víu vào ai cả”, chị Tuyết dàn dụa trong nước mắt.

Cháu Nguyễn Huỳnh Tài (thôn 5 xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) năm nay đã 5 tuổi nhưng khuôn mặt bị ảnh hưởng nhiều sau vụ TNGT. Anh Nguyễn Huỳnh Tùng ba của cháu Tài kể: Sáng 31/3/2017, như mọi ngày bình thường anh chở cháu đi học. Khi đang đi trên đường thì có một chiếc xe khác từ trong hẻm chạy ra tông thẳng vào xe khiến cháu Tài bị chấn thương ở vùng mặt. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM đã rất tận tình cứu chữa nhưng phần mũi bị dập vẫn chưa phục hồi được. “Tốn bao nhiêu tiền gia đình cũng chấp nhận, chỉ mong sao khắc phục được những vết thương trên mặt để cháu có tương lai sau này”, anh Tùng nói.

Xoa dịu nỗi đau do TNGT

Tại buổi gặp gỡ, em Nguyễn Thị Sáng (Hà Tĩnh), người đã dũng cảm quyết định hiến tạng của người mẹ bị TNGT cho y học đã chia sẻ về những nỗi đau khi gia đình có người thân bị TNGT. Qua “Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông” và sự đóng góp của các nhà hảo tâm, hiện chị em Sáng đã được xây dựng một căn nhà mới và đang đợi ngày nhà hoàn thành. “Em mong mọi người khi tham gia giao thông hãy chấp hành đúng luật, không uống rượu, bia dẫn đến nguy cơ cao gây ra những tai nạn thương tâm”, Sáng chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết “Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông” ra đời từ năm 2013, đến nay đã liên tục nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm. Báo đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người thân không may bị TNGT, góp phần xoa dịu nỗi đau của người ở lại. Ông Kiên cho biết, mỗi năm cả nước có hơn 8.000 người chết do TNGT và hàng nghìn người bị thương. Hậu quả của TNGT là rất nặng nề, bởi nhiều người bị TNGT là các trụ cột, lao động chính trong gia đình. “Việc trao học bổng cho các em trước thềm năm học mới cũng góp phần giúp các em vơi bớt những khó khăn để tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho xã hội”, ông Kiên nói.

Ông Nguyễn Văn Chánh, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội VTHH TP.HCM, cho biết, các doanh nghiệp vận tải trong hiệp hội luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Việc hiệp hội phối hợp với Báo Giao thông và chương trình “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” trao học bỗng cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn vì TNGT cũng thể hiện một phần trách nhiệm đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.