• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe chở cát hoành hành, người dân Long An khổ sở vì sống chung với bụi

30/03/2023, 10:17
image

Từ sáng sớm đến tối, hàng trăm lượt xe ben chở cát rơi vãi trên QL.N2 qua Long An khiến người dân khổ sở vì bụi.

Bụi mù mịt từ sáng đến tối

Khoảng 11h trưa 21/3, dưới cái nắng nóng gay gắt, phương tiện lưu thông tuyến QL.N2 từ hướng miền Tây đi TP.HCM và ngược lại cũng vắng đi rất nhiều. Hàng quán dọc hai bên ít khách.

Thời điểm này ồn ào nhất chỉ còn lại khu vực ấp 2, ấp 4, xã Thạnh Lợi (Bến Lức) và khu vực dốc cầu Đức Hòa thuộc ấp 1B và ấp 2, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa). Tại đây có 12 bãi cát “hoành tráng” đang được đoàn xe vận chuyển liên tục không có thời gian ngơi nghỉ.

Xe ben chở đầy cát từ các bãi Hoàng Ân, Thanh Kiều chạy ra QL.N2 gây bụi mịt mù

Có mặt nơi cao điểm giờ trưa, PV Báo Giao thông chứng kiến trên tuyến QL.N2 đoạn từ ngã tư Thạnh Lợi - QL.N2 đến cầu Đức Hòa, khoảng 2km, hàng chục xe ben mang biển số TP.HCM, Tây Ninh, Long An chở đầy cát chạy rầm rập.

Các xe này xuất phát từ các bãi cát Công Minh, Minh Mẫn, Vạn Phát, Thạnh Lợi... thuộc xã Thạnh Lợi ra QL.N2 đi về hướng huyện Đức Hòa. Tốc độ của những xe này không khác gì “hung thần” trên xa lộ.

Nhiều người lưu thông qua đoạn đường này phải dừng khẩn cấp nhường đường cho các “hung thần”, hoặc phải đeo nhiều khẩu trang để che chắn bụi.

Nguy hiểm nhất là đoạn lên dốc cầu Đức Hòa, các phương tiện lưu thông chiều ngược lại không nhìn thấy phía trước do bụi từ các “hung thần” bay lên.

“Khủng khiếp” nhất là đoạn đường thuộc Tỉnh lộ 830 kết nối với QL.N2, dài khoảng 1km, có đến 5 bãi cát, 1 trạm trộn bê tông hoạt động từ 5h sáng đến 18h chiều hàng ngày, có bãi hoạt động cả ban đêm.

Người dân xã Hựu Thạnh khổ sở vì sống chung với bụi

Ông Nguyễn Văn Xuân (59 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, trước đây không khí khu vực này rất mát mẻ, nhưng khoảng 4 năm trở lại đây, khi các bãi cát xuất hiện, người dân vô cùng khổ sở, hàng ngày phải hít bụi bẩn. Xe ben quần ngày đêm khiến đường hư hỏng, nhiều xe chở cát rơi vãi dọc đường làm bụi mịt mù.

“Mùa mưa, suốt đoạn đường này sình lầy, ven lề thì nước ngập, cát tràn ra giữa đường đi, nguy cơ TNGT cao. Mùa khô, bụi mịt mù cả vùng, nhà tôi 2 lớp cửa và dùng vải nhét vào các khe hở, vậy mà bụi vẫn bay bám vào quần, áo, bàn ghế… lau chùi suốt ngày. Hai năm nay, gia đình đăng bán nhà để đi nơi khác sinh sống. Ở đây hết chịu nổi rồi”, ông Xuân bức xúc.

Đang xúc từng xẻng cát rơi vãi trên đường, anh Lê Thanh Tươi (30 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, xe chở cát rơi vãi trên đường, học sinh đi lại bị trượt ngã rất nhiều nên anh phải dọn sạch đất cát.

Lập tổ kiểm tra, rà soát quy trình hoạt động các bãi cát

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Long An cho biết, trên địa bàn có 7 bãi cát nằm tiếp giáp với xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Khoảng 80% xe ben chở cát từ các bãi cát này về phía huyện Đức Hòa để thi công các dự án.

Ông Tâm thừa nhận, có nhận đơn phản ánh của người dân về tình trạng xe ben chở cát gây bụi trên tuyến QL.N2. UBND xã đã mời 7 doanh nghiệp này lên làm việc, 4 doanh nghiệp đã khắc phục làm đường bê tông dẫn ra QL.N2, tưới nước rửa đường, xịt bánh xe trước khi lưu thông trên quốc lộ. Còn 3 doanh nghiệp, UBND xã đang tiếp tục mời làm việc, buộc cam kết sớm khắc phục.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, cho biết có nhận được đơn thư phản ánh của người dân xã Hựu Thạnh về tình trạng ô nhiễm môi trường do xe vận chuyển cát. Trước mắt, huyện giao xã Hựu Thạnh mời các chủ doanh nghiệp làm việc và đã có cam kết bố trí xe tưới nước dập bụi, ngày 3 lần (sáng, trưa, chiều).

Tiệm uốn tóc, quán nước giải khát đóng cửa vì bụi

Đồng thời, huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT thành lập tổ công tác liên ngành rà soát toàn bộ các bãi cát khu vực xã Hựu Thạnh. Tập trung kiểm tra các thủ tục quy định về đất đai, phương án đảm bảo ATGT, ô nhiễm môi tường.

“Nếu phát hiện sai sót, bất cập sẽ xử lý ngay”, ông Hoàng nói và cho biết thêm, huyện cũng chỉ đạo Công an tăng cường lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát, xử lý xe chở quá tải, vi phạm về ATGT trên tuyến Tỉnh lộ 830 đoạn qua khu vực xã Hựu Thạnh.

Điều đáng nói là tình trạng xe ben như “hung thần” ở các bãi cát này đã làm khổ người dân nhiều năm, nhưng đến nay chưa thấy lực lượng TTGT, CSGT xử lý.

Ông Lê Văn Viên - Chánh TTGT tỉnh Long An cho biết, cứ mỗi lần TTGT kiểm tra, các xe án binh bất động. Trong khi đó, CSGT công an tỉnh Long An cũng trả lời rằng, Đội CSGT số 2 của Phòng sẽ kiểm tra xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.