• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Vượt hàng trăm km đến đại lễ cầu siêu

09/11/2014, 20:56

Tối 9/11, trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, Đại lễ cầu siêu tiếp tục được các chư tăng phật tử tiến hành, nhiều thân nhân gia đình nạn nhân cũng còn lưu luyến ở lại cảnh chùa.

Đại lễ cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại lễ cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM đã diễn ra thành công tốt đẹp

Một vị sư thầy ở chùa Vĩnh Nghiêm cho biết lễ cầu siêu diễn ra từ sáng đến chiều tối với hàng nghìn người tham gia. Một lượng lớn người như vậy tập trung tại chùa ngay trong thành phố nhưng không hề xảy ra kẹt xe, mất trật tự. Các phương án tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo đã giúp ngày đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Anh Nguyễn Huy Khanh, vượt hàng trăm km từ Đồng Tháp đến cầu siêu cho người thân chia sẻ, gia đình tôi cũng có người thân bị tai nạn giao thông cách đây hai năm. Biết có ngày này, tôi cố gắng sắp xếp thời gian ghé qua bằng được. Đây là một hoạt động rất nhân văn, rất có ý nghĩa.

Đại lễ cầu siêu thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử đến tham dự.
Đại lễ cầu siêu thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử đến tham dự

Sau khi thắp hương tại các ban thờ, anh Khanh nhanh chóng tìm được một vị trí trong chùa ngồi lặng lẽ hướng về nơi lễ chính. Theo lời anh chia sẻ với phóng viên trước đó, anh mong ngày đại lễ sẽ giúp mọi người lưu tâm hơn tới thảm họa tai nạn giao thông, đừng thờ ơ khi ra đường, khi ngồi sau tay lái. Một ai đó có thể ra đi bất cứ lúc nào, có thể không về nhà được nữa chỉ vì một hành động thiếu ý thức và vô tâm nào đó.

Cùng suy nghĩ như anh Khanh, chị Yến, đến từ Hà Nội nói với phóng viên, những người mất đã mất rồi, tôi đến đây dự đại lễ, lòng còn mong mỏi một điều khác: Đó là cần nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng cho những người đang sống, những nạn nhân đang gánh chịu nỗi đau bỗng đâu đổ ập xuống đầu. Tôi tin là những hoạt động như đại lễ cầu siêu này ngoài san sẻ nỗi đau với thân nhân những người tử vong do TNGT sẽ cảnh tỉnh thêm được nhiều người nữa, để họ cẩn thận hơn mỗi khi ra đường.

Vĩnh Phú-Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.