• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Vụ xe chở dưa lao vách núi: Xót xa chồng trọng thương chưa biết vợ tử vong

ATGT địa phương

Vụ xe chở dưa lao vách núi: Xót xa chồng trọng thương chưa biết vợ tử vong

03/04/2023, 19:36

Gia đình khó khăn nên cả hai vợ chồng theo xe tải đi bốc dưa. Xe chở dưa gặp nạn, người vợ đã tử vong còn chồng bị thương vẫn chưa hay tin.

Chồng trọng thương chưa hay tin vợ tử vong

Chiều 3/4, có nhiều thân nhân người bị nạn trong vụ xe tải chở dưa bị lật đã tập trung về khu nhà đại thể ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trong đó có những người đến để theo dõi sức khỏe người thân, cũng có những người đến để đưa thân nhân tử vong về mai táng.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt bơ phờ, hốc hác đầy những nếp nhăn, chị Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn không tin phải vĩnh viễn rời xa người chồng Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi).

Các nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn đang được điều trị với nhiều vết thương

Chị Tuyết kể, đang vào mùa thu hoạch dưa ở Phú Yên, chồng chị vừa lên xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để bốc dưa thuê lên xe tải. Hằng năm, cứ vào mùa này là anh lại theo xe vào đây bốc dưa, còn bình thường anh đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để lo cho gia đình.

Vợ chồng anh chị có ba đứa con, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất mới lên 4. Chị Tuyết ốm yếu không làm được việc nặng, thu nhập của gia đình nhờ vào việc làm thuê làm mướn của anh Lĩnh.

"Anh vất vả lam lũ vì vợ con. Quanh năm làm mướn để nuôi gia đình. Hôm qua bốc dưa đến tận khuya muộn, anh nói trưa nay sẽ theo xe về nhà. Nhưng giờ xe tải lật, anh bỏ lại bốn mẹ con tôi mà đi luôn rồi", chị Tuyết nức nở.

Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, anh Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, ở cùng thôn với anh Lĩnh) bị gãy xương chậu và đa chấn thương, gãy ngành ngồi 2 bên, ngành mu bên trái, trật khớp mu, gãy cánh xương cùng bên trái, trật khớp. Đau xót hơn, vợ anh Bảy là Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi) cũng đã tử vong trong vụ tai nạn.

Sau khi vụ lật xe dưa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chị Thái Thị Việt Kiều được xe cứu thương đưa về bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Vợ chồng anh Bảy có ba người con nhỏ, gia cảnh khó khăn nên cả hai hay theo xe tải vào Phú Yên bốc dưa rồi theo xe về. Không ngờ giờ chị Kiều mất, còn anh Bảy trọng thương. Hiện anh Bảy vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện và chưa hay biết vợ mình đã ra đi mãi mãi.

Chủ hàng và người nhà nạn nhân thẫn thờ khi nghe tin vụ tai nạn khiến 9 người thương vong

Bốc dưa đến tận sáng, đi về thì gặp nạn

Có mặt tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lành (ở Quảng Nam), là chủ vựa dưa hấu thuê những người gặp nạn bốc vác vẫn chưa hết hoảng hốt.

Bà Lành cho biết, tối khuya 2/4, bà thuê những người này bốc dưa lên xe để cho thương lái chở đi bán. Họ bốc dưa từ 1h đến 7h30 sáng 3/4 thì xong.

"Tôi trả tiền công cho họ, mỗi người 200.000 đồng. Họ nói theo xe dưa xuống QL1 để đón xe về Bình Định. Ai ngờ tai nạn xảy ra quá đau thương như vậy", bà Lành chia sẻ.

Hiện trường vụ lật xe dưa nghiêm trọng

Ông Huỳnh Ái Quốc - ba của Huỳnh Công Dương (26 tuổi), người trẻ nhất trong số các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện cho biết, khi nghe tin con gặp nạn được đưa vào bệnh viện, gia đình thuê xe tức tốc vào đây.

“Trên đường đi, tâm trí tôi rối bời không biết con mình thế nào. Khi vào đến nơi nghe tin nó bị thương mới hoàn hồn”, ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, Dương đã có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khó khăn ai thuê gì làm nấy, đến mùa dưa là theo những người quen vào Phú Yên làm nghề bốc dưa.

Chiều 3/4, ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tại đây, ông Hổ đề nghị các bác sĩ tại bệnh viện tích cực chạy chữa cho những nạn nhân còn sống, đảm bảo điều kiện chữa trị tốt nhất để họ sớm ổn định.

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, nhiều người trên xe này ở tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi vào huyện Sơn Hòa làm nghề trồng dưa, bốc dưa. Sau khi bốc xong hàng, họ năn nỉ xin theo xe để về nhà nào ngờ đến giữa đường thì gặp nạn. Nhận định ban đầu, xe tải mất thắng rồi lao vào vách núi.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h sáng 3/4, tại Km 3+700 Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ) xe tải chở dưa hấu BKS 73H-009.42 do tài xế Hoàng Ngọc Anh (SN 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông, trên cabin xe có 9 người.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ đâm vào vách núi, lật xe. Hậu quả làm 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và 5 người bị thương nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.