• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Ngãi: Ly biệt trước ngày “hợp hôn”

06/05/2016, 08:50

Nghiệt ngã thay, sau chuyến về quê ra mắt họ hàng, người chồng sắp cưới ra đi sau vụ TNGT thảm khốc.

1d

Bà Nguyễn Thị Dùng chăm sóc cháu Như  tại bệnh viện. Ảnh: Tấn Việt

Cả hai đều đã “qua một lần đò”, số mệnh đẩy đưa họ đến với nhau. Nhưng nghiệt ngã thay, sau chuyến về quê ra mắt họ hàng, người chồng sắp cưới ra đi sau vụ TNGT thảm khốc, người vợ và đứa con riêng trọng thương. Ba trong số 5 nạn nhân bị thương trong vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Ngãi đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đều thuộc diện khó khăn.

Nỗi đau người ở lại

Tại Phòng Hồi sức ngoại khoa (Khoa Gây mê hồi sức, BV Đà Nẵng), chị Đinh Thị Mỹ Dung (31 tuổi, quê thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chưprông, Gia Lai) - 1 trong 5 nạn nhân bị thương trong vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Ngãi lúc tỉnh lúc mê, phải trợ thở bằng máy oxy. Chị Đinh Thị Thu Lai (em ruột chị Dung) đôi mắt thâm quầng sau những ngày đêm thức trắng chăm sóc chị kể: Chị Dung từng có chồng, sinh được cháu Như, nhưng sau đó hai người ly hôn. Chị Dung một mình nuôi con gái, cuộc sống cơ cực, nương nhờ vào quầy tạp hóa nhỏ.

Hạnh phúc tưởng chừng hé cửa khi chị Dung gặp và yêu thương anh Hồ Viết Hùng (40 tuổi, quê Quảng Nam, thường trú tại TP Pleiku, Gia Lai). Anh Hùng và chị Dung quyết định làm đám cưới vào tháng 10 tới. Dịp nghỉ lễ, anh Hùng dẫn vợ sắp cưới cùng con riêng của vợ về quê ra mắt. Cả hai bên gia đình đều đồng thuận đám cưới này. Nào ngờ vụ TNGT thảm khốc tại Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) sáng 3/5 đã khiến anh Hùng tử vong, hai mẹ con chị Dung trọng thương.

Tại Khoa Ngoại thần kinh, bà Nguyễn Thị Dùng (58 tuổi, mẹ chị Dung) lo ngại nhìn đứa cháu ngoại Nguyễn Thị Quỳnh Như (7 tuổi, con chị Dung) mê man với những vết trọng thương. “Như cứ cựa quậy là đau đớn. Đến giờ, mọi người vẫn giấu Dung chuyện Hùng đã tử vong. Phía “sui gia” tương lai chỉ biết hỏi thăm qua điện thoại vì còn đang lo hậu sự cho Hùng”, giọng bà Dùng nghẹn lại.

Theo BS. Huỳnh Đức Phát (BV Đa khoa Đà Nẵng), chị Dung được xác định tổn thương vùng bụng, gãy xương chậu, dập phổi (dạng nhẹ), dập thận phải cùng nhiều vết trầy xước khắp cơ thể. Riêng cháu Như bị gãy tay, chân, phải theo dõi đặc biệt chấn thương sọ não.

Hệ lụy xe dù

Nằm chung Phòng Hồi sức ngoại khoa với chị Dung, anh Trần Văn Trí (36 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), một trong 2 tài xế xe “hung thần” BKS 43B-026.33 cũng đang được điều trị tích cực. Riêng chủ xe Bùi Hữu Thiện tử vong tại hiện trường. BS. Huỳnh Đức Phát cho biết, anh Trí được chẩn đoán dập thận phải, gãy 1 gai cột sống, dập phổi 2 bên. Vợ anh Trí - chị Lê Thị Dung cho biết, anh Trí lúc tỉnh, lúc mê, không nhớ những gì đã xảy ra.

Vợ chồng anh Trí đã có hai con, cháu lớn mới được 4 tuổi. Chị Dung làm công nhân lương ba cọc, ba đồng, thu nhập gia đình trông cả vào anh Trí. Anh Trí làm nghề lái xe đã nhiều năm. Trước đây, anh cầm tài cho nhà xe Sơn Lâm, chạy tuyến Đà Nẵng - Đức Phổ (Quảng Ngãi). Sáng 3/5, anh Trí ngồi ghế lái phụ cho ông Thiện. Chiếc xe này cũng mới chạy những chuyến đầu tiên, không ngờ gây đại họa.

“Nghe tin anh Trí gặp nạn, tôi gửi con sang nhà ngoại bắt xe khách vào thẳng đây. Ai ngờ anh ấy bị nặng quá, giờ tôi đang gọi điện vay tiền điều trị cho anh”, chị Dung nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 8h15 ngày 3/5, trên QL1A đoạn qua xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), xe khách BKS 43B-026.33 (nhà xe Sơn Lâm) vượt phải, lấn làn và va chạm xe tải chở dăm gỗ BKS 76C-034.43 sau đó đối đầu xe chở đất BKS 43S-4336, khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an Quảng Ngãi cho thấy, xe dù BKS 43B-026.33 chạy lấn làn, vượt phải, gây TNGT.

Theo ông Bùi Thanh Thiện, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Đà Nẵng), phương tiện gây tai nạn BKS 43B-026.33 được kiểm định lưu hành lần đầu ngày 28/4 nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải. Tại Bến xe Đà Nẵng, không có đơn vị Sơn Lâm nào đăng ký khai thác hoạt động các tuyến cố định. “Đây có thể là tên tự phát xe này đặt và hoạt động dù”, ông Thiện nói.

Xuân Huy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.