• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận: Con thơ ngơ ngác ngóng mẹ cha

24/05/2016, 07:16

4 đứa con thơ dại mất cha mất mẹ, gương mặt ngơ ngác của các cháu khiến người thân không cầm được nước mắt.

13

Bà Tụ đau đớn bên 2 cháu nội - Ảnh: Tấn Việt

Tử nạn trước đám cưới em vợ

Từ sáng 22/5, cả nhà chị Lê Thị Cảnh (36 tuổi, trú thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tất bật xác minh thông tin anh Nguyễn Văn Nghĩa (34 tuổi, chồng chị Cảnh) ngồi trên xe khách BKS 51B - 112.24. Anh Nghĩa lên xe từ tối 21/5 để kịp vào dự đám cưới anh Lê Chí Công (em ruột chị Cảnh) tại TP.HCM.

Theo chị Cảnh, khi đọc báo biết được thông tin về vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận, mọi người trong gia đình vội liên hệ nhà xe Phương Trang tại Quảng Ngãi để xác nhận. Biết được thông tin, chị Cảnh như ngã quỵ bên cạnh 2 đứa con thơ dại.

Phương Trang hỗ trợ mỗi gia đìnhcó người tử vong 72 triệu đồng

Tối 23/5, ông Đặng Trọng Hiền, Phó giám đốc Công ty Phương Trang cho biết, Phương Trang sẽ hỗ trợ chi phí mai táng và vận chuyển nạn nhân tử vong từ Bình Thuận về Quảng Ngãi. Theo đó, hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong khoảng 22 triệu đồng (không gồm phí bảo hiểm). Ngoài ra, Phương Trang sẽ cử đại diện đến từng gia đình nạn nhân tử vong viếng chia buồn, hỗ trợ thêm mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Vợ chồng chị Cảnh sinh được 2 con trai, đứa lớn là Nguyễn Thành Lâm 7 tuổi, đứa nhỏ Nguyễn Duy Trường mới 15 tháng. Anh Nghĩa là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Hàng ngày, anh Nghĩa đi làm công nhân xây dựng cho 1 công ty tư nhân. Đồng lương của anh cộng với lương giáo viên mầm non của chị Cảnh chỉ đủ trang trải cuộc sống thường ngày. Tháng 8/2014, vợ chồng chị Cảnh vay mượn hơn 400 triệu đồng mua căn nhà cấp 4 tại thôn Thọ Lộc Tây, đến nay vẫn còn nợ hơn 100 triệu đồng chưa trả.

“Chồng tôi nói đi dự đám cưới 2 ngày. Thế mà ảnh đi luôn không về, giờ nợ nần trong nhà chưa trả hết, 2 đứa con còn đang tuổi ăn, tuổi lớn phải làm sao đây”, chị Cảnh nức nở.

Ngồi cạnh 2 cháu nội, bà Đỗ Thị Cảnh (71 tuổi, mẹ anh Nghĩa) cạn khô nước mắt. Bà Cảnh hiện đang mang chứng bệnh sỏi thận. Trò chuyện với chúng tôi, bà liên tục lấy tay ôm bụng, nén đau ôm 2 đứa cháu vào lòng. Ngày 23/5, bà Cảnh được cơ quan chức năng yêu cầu vào Bình Thuận để xét nghiệm ADN nhận dạng con trai. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu, bà đã tự tay cắt nhúm tóc gói lại rồi gửi cho xe Phương Trang mang vào. Hiện gia đình đã chuẩn bị sẵn hậu sự tại nhà, chờ đưa thi thể anh Nghĩa về mai táng.

Ứng viên HĐND xã chết thảm trước ngày công bố kết quả

Tại nhà anh Lê Việt Cường (39 tuổi, trú thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà), hàng chục người thân đau đớn trước tin chị Võ Thị Trà My (33 tuổi, vợ anh Cường) cũng chết cháy khi ngồi trên xe Phương Trang. Chị Trà My và anh Nghĩa có quan hệ chị dâu em chồng, bởi anh Lê Việt Cường là anh ruột của chị Lê Thị Cảnh. Cả 2 cùng tử nạn khi vào dự đám cưới tại TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Tụ (52 tuổi, mẹ chị Trà My) từ khi biết tin con chết thảm gần như gục ngã. Tiếng khóc sụt sùi vang khắp xóm nghèo Hà Tây. Theo bà Tụ, cả ngày 22/5, gia đình cố gắng liên hệ từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đến Bệnh viện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) những mong chị Trà My có mặt trong danh sách bị thương. Khi không thấy tên con được điều trị tại các bệnh viện, gia đình đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất xảy đến với chị Trà My.

Bà Tụ cho biết, chị Trà My là con lớn trong gia đình có 5 anh chị em. Chị My ngoài công tác tại Hội Phụ nữ xã Tịnh Hà còn tăng gia sản xuất nông nghiệp tại nhà, làm phụ hồ quanh xóm để kiếm thêm tiền nuôi con. Chị Trà My vừa ứng cử Đại biểu HĐND xã Tịnh Hà, chưa kịp có kết quả bầu cử thì tử vong thương tâm.

Cạnh bà Tụ, 2 cháu Lê Thị Quỳnh Như (10 tuổi) và Lê Thành Ý (8 tuổi, con chị Trà My) ngơ ngác không hiểu chuyện. “Sao cả nhà khóc vậy? Sao có nhiều người vô nhà mình vậy? Mẹ cháu sao chưa về?”, những câu hỏi ngây ngô của cháu Ý khiến mọi người chạnh lòng. Hiện cha chị Trà My là ông Võ Đình Nhu (54 tuổi) cùng anh Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi, anh trai anh Nghĩa) đang có mặt tại Bình Thuận phục vụ công tác xét nghiệm ADN, chuẩn bị đưa thi thể cả 2 nạn nhân về quê nhà. Còn tại 2 gia đình chỉ cách nhau vài km, tiếng than khóc vẫn không ngừng. 

Bàn giao 4 thi thể cho người nhà nạn nhân

* Thêm một nạn nhân đang nguy kịch

Đến 18h30 tối 23/5, tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận (PC54) làm thủ tục bàn giao 4 thi thể cho gia đình nạn nhân sau khi đã giám định ADN. Theo đó, 4 nạn nhân có tên: Lê Thị Thanh Doanh (quê Quảng Ngãi), Võ Thị Ánh Đào (quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Xuân (quê Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Kim Hoa (quê Quảng Ngãi) cùng đi trên xe Phương Trang. Các nạn nhân còn lại vẫn đang được xác minh.

Trước đó vào buổi chiều, nhiều người thân của gia đình nạn nhân vẫn đang ngóng chờ kết quả giám định ADN của người thân. Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Nghĩa (33 tuổi) có gần 20 người thân vào chờ kết quả. Anh Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi), anh ruột anh Nghĩa cho biết, sau khi nhận được hung tin, anh đứng ngồi không yên, lật đật bắt xe đò từ Quảng Ngãi vào Bình Thuận. Ngồi đợi nhận thi thể em trai, anh Sơn nghẹn giọng: “Gia đình tôi và Nghĩa đều làm nông. Nghĩa mất nên tôi đưa đứa con lớn 7 tuổi của Nghĩa vào để để xét nghiệm ADN nhưng đến giờ chưa nhận được”.

Anh Lê Việt Cường (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng xác nhận  việc một số tờ báo khẳng định anh đã nhận dạng được vợ là chị Võ Thị Trà My là không chính xác. “Tôi ngồi hôm qua đến giờ mà không nhận ra thi thể nào là của vợ mình” anh Cường nói.

Cũng có người thân trên chuyến xe Phương Trang từ Quảng Ngãi vào TP HCM, ông Mai Văn Thọ (60 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng tất bật bỏ việc nhà vào Bình Thuận tìm vợ. Các con ông cũng nghỉ học, bỏ làm đến nhà đại thể chờ ngóng thông tin . Gạt dòng nước mắt, ông Thọ tâm sự: “Vợ tôi như đầu tàu trong nhà, giờ vợ đi rồi là nỗi mất mát lớn của gia đình. Các con tôi rồi sẽ mãi không còn mẹ. Con trai cả đi bộ đội cũng vào đây tìm mẹ. Hôm qua giờ nó ngất mấy lần”.

Theo Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh Bình Thuận (PC54), trong 10 mẫu ADN gửi đi giám định từ 10 thi thể của các nạn nhân, đã có kết quả 4 mẫu. Hiện 6 mẫu đang chờ kết quả.

* Chiều 23/5, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng tình hình bệnh nhân Vy Thanh Hiếu (SN 1970) vẫn đang nguy kịch. Bệnh nhân này bị bỏng sâu và bỏng hô hấp nên tiên lượng rất khó khăn…

Vĩnh Phú - Linh Hoàng - Danh Dư 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.