• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Vụ tai nạn ở Hải Dương khiến 8 người chết: Khi đại hội biến thành đại tang

Giao thông 24h

Vụ tai nạn ở Hải Dương khiến 8 người chết: Khi đại hội biến thành đại tang

22/01/2019, 06:32

Thảm họa xảy ra khi đoàn cán bộ xã Kim Lương trên đường đi thăm nghĩa trang trước thềm đại hội.

Hiện trường vụ tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương

Liên quan đến vụ TNGT xảy ra hồi 14h ngày 21/1 tại km 76 trên QL5 (qua địa phận xã Kim Lương,huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm 8 người chết, 8 người bị thương, đến tối cùng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên xã Kim Lương chưa hết bàng hoàng.

Ông Vũ Ngọc Uông, Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, hôm nay (ngày 21/1), trên địa bàn tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đoàn đại biểu gồm hơn 60 người đi viếng nghĩa trang liệt sỹ trước khi tổ chức Đại hội. "Sau khi viếng nghĩa trang trên đường đi về xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, đại hội phải dừng lại, đại hội ở quê tôi đã biến thành đại tang", ông Uông trầm giọng.

Ông Hứa Văn Tình - Phó chủ tịch UBND xã Kim Lương là một trong số những nạn nhân

Ông Hứa Văn Tình, Phó bí thư đảng ủy xã Kim Lương (thành viên đoàn viếng nghĩa trang) bị thương ở đầu vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Chiếc xe tải đâm những người đi phía trước, tôi không kịp bỏ chạy. Xe lao tới theo đà hất tôi ra đường. Lúc đó tôi bị choáng, đến khi tỉnh dậy vội đi tìm anh em nhưng đau đớn quá, nhiều người nằm la liệt trên đường, họ đã tử vong. Nhiều người khác bị thương rên la đau đớn".

Chưa hết bàng hoàng, bà Lương Thị Thu, 60 tuổi, một trong những người đi cùng đoàn người gặp nạn thoát chết run rẩy kể lại: "Đoàn cán bộ, đảng viên, người có công của xã Kim Lương sau cuộc họp đầu giờ chiều đã ra nghĩa trang liệt sỹ thắp hương trước khi tổ chức đại hội Mặt trận tổ quốc. Năm nào đến dịp cuối năm chúng tôi cũng tổ chức ra thắp hương để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ. Sau khi làm lễ xong, chúng tôi ra về. Đoàn đi thành 2 tốp. Tốp đầu khoảng 15 người đã đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Tốp chúng tôi khoảng 20 người đi bộ từ đường nghĩa trang ra thì rẽ trái thành hàng đôi. Biết cung đường nhiều xe, chúng tôi đã bảo nhau đi gọn vào sát lan can. Đang đi tôi nghe vang lên 1 tiếng rầm. Chẳng ai kịp kêu lên. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy có người trong đoàn đã ngã trước mặt. Chiếc xe tải không chèn vào tôi nhưng nó đã húc chết 8 người, làm bị thương 8 người".

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã Kim Lương; ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch mặt trận xã Kim Lương; ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã; ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã; ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam; ông Phạm Văn Thuấn, cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương, ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí.

Các nạn nhân bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo, công an xã; Nguyễn Thị Yến, phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.