• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Vụ TNGT 4 người tử vong ở Ninh Bình: Cháu về chịu tang bà, bạn về cưới bạn

Giao thông 24h

Vụ TNGT 4 người tử vong ở Ninh Bình: Cháu về chịu tang bà, bạn về cưới bạn

14/06/2022, 18:05

Trong vụ TNGT khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình, có em đang trên đường về chịu tang bà, có người lại trên đường về cưới bạn...

Cháu tử vong, cố và bà đang cấp cứu

12h trưa tháng 6, trời Nghệ An nóng như hắt lửa vào người, nhưng vẫn rất nhiều người dân có mặt tại gia đình ông Phan Văn Trung (SN 1959, ở xóm 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành) để hỗ trợ lo hậu sự cho cháu Phan Uy Vũ (SN 2010) - một trong bốn nạn nhân tử vong trong vụ TNGT ở Ninh Bình.

Người thân, làng xóm lập bàn thờ trong ngôi nhà nhỏ cho cháu Vũ

Trong ngôi nhà nhỏ ba gian lụp xụp vừa được thu dọn mọi đồ đạc bên trong, một bàn thờ nhỏ vừa được dựng lên. Ông Trung như ngây như dại, hết đi bên này lại đứng bên kia khi nghe tin thi thể cháu đang về đến gần nhà.

Thấy vậy, một phụ nữ sống cạnh nhà thở dài: Nhà cho oai thế thôi thực ra đây là cái kiốt xay xát trước đây ông Trung làm nghề. Sau khi bố mẹ Vũ (bố Phan Trung Kiên và mẹ Phan Thị Huệ, đều SN 1985) cưới nhau ra ở riêng, ông bà thuê người kê thêm mấy viên gạch, sửa lại mấy viên ngói.

Sau này bố mẹ cháu chuyển ra thị trấn Yên Thành để làm ăn thì ngôi nhà này chuyển cho chú mợ (vợ chồng em trai anh Kiên) ở riêng. “Vì ngoài thị trấn bố mẹ chưa có nhà, Vũ lại sinh ra ở đây nên chú mự phải dọn về nhà ông bà, để đây lập bàn thờ cho cháu”, người phụ nữ này giải thích và cho biết thêm".

Bố Vũ kinh doanh máy vi tính, camera; còn mẹ thì bán bánh mướt ngoài thị trấn. Sau Vũ còn có hai em gái, em thứ hai 10 tuổi bị u máu suốt ngày đi viện, bà con láng giềng vừa mới ủng hộ để cháu có tiền thăm khám, thuốc men. Còn em út 5 tuổi bị tim bẩm sinh, có tuổi mà không có lớn. Đến nay cháu mới được khoảng 10kg nên bà con đặt cho cái tên là Gạo. Bình thường Vũ và em gái thứ hai ở ngoài thị trấn cùng bố mẹ, còn em Gạo ở với ông bà.

Ông Trung đau đớn kể lại: Vừa rồi nghỉ hè, Vũ có xin bố mẹ ra Hà Nội chơi và phụ giúp cậu bán quán lươn ngoài đó. Ra được khoảng hơn 1 tuần thì cháu lên xe về quê cùng cố, bà ngoại và hai anh con dì. Ngờ đâu trên đường về thì xe gặp nạn, Vũ không may bị tử vong, hiện cố ngoại và bà ngoại vẫn đang cấp cứu.

Rất đông người dân đến nhà ông Trung để động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu Vũ

Lấy ống tay áo lau dòng nước mắt đang trào ra, ông Trung kể tiếp: Anh Kiên là con trai đầu trong nhà. Sau khi học hết cao đẳng ở Vinh thì xin về làm giáo viên tin học ở Trường Tiểu học xã Liên Thành. Tuy nhiên lương giáo viên hợp đồng không đủ trang trải cuộc sống nên anh xin nghỉ và ra thị trấn Yên Thành buôn bán. Tại đây, anh quen và yêu chị Huệ làm nghề cắt tóc ở thị trấn. Đến năm 2007, hai người quyết định cưới nhau, về chung sống 1 nhà.

Mãi 3 năm sau (năm 2010), anh Kiên chị Huệ mới có Vũ, sau đó thì có thêm 2 cháu gái sinh năm 2012 và 2017. Những tưởng cuộc sống có nếp, có tẻ sẽ đem lại nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Ngờ đâu, em gái thứ 2 phát hiện bị u máu, còn em gái út mới được 4 tháng thì phát hiện tim bẩm sinh.

Bố mẹ “buôn thúng bán mẹt” thu nhập chẳng đáng là bao trong khi hai em lại mang bạo bệnh, bao nhiêu tiền bạc trong nhà cũng không cánh mà bay. Ở thị trấn Yên Thành, anh Kiên có thuê một ki ốt nhỏ vừa ở, vừa kinh doanh. Vừa rồi hết thời hạn thuê, ông chủ thu hồi, vợ chồng cập rập chạy đi tìm được một vị trí mới, dựng được cái lán lên thì con trai gặp nạn.

“Số con, cháu tôi vất vả quá trời ơi... Đứa cháu mạnh khỏe thì ông trời bắt đi, 2 đứa sau thì ốm đau liên miên, đi viện liên tục; khoản nợ 500 triệu vay ngân hàng làm vốn buôn bán không biết đến bao giờ mới trả được”, ông Trung nghẹn ngào.

Việc lo hậu sự cho em Thái cũng phải nhờ đến người thân và bà con láng giềng

Cháu về chịu tang bà là Mẹ Việt Nam anh hùng

Cơn mưa giông bất ngờ ập tới khiến ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Tài Thái (SN 2000, ở xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) càng thêm thê lương.

Kể từ khi nghe tin Thái mất trong vụ TNGT ở Ninh Bình, rất nhiều bà con làng xóm đã có mặt để động viên gia đình. Cả ngày hôm nay, mẹ em ngất lên ngất xuống, phải luôn có người túc trực. Trong khi đó, người bố bị bệnh động kinh cứ ngây ngây, dại dại. Mọi việc tang lễ đều phải nhờ anh em nội ngoại và bà con xóm giềng.

Ông Nguyễn Tài Nam (SN 1957, bác ruột Thái) cho biết: Sau khi học hết lớp 12, Thái ra Hà Nội học làm tóc và chăm sóc sắc đẹp. Hôm nay, có bạn ở quê tổ chức đám cưới, là bạn bè thân thiết nên cháu về dự, nào ngờ lại gặp nạn.

Nói về gia cảnh cháu, ông Tài buông tiếng thở dài: Thái là con trai đầu, phía sau còn 1 em trai và 1 em gái. Em trai thứ 2 cũng đang làm thuê ở Hà Nội, còn em gái út mới học lớp 4. Cuộc sống gia đình chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng một mình mẹ chăm bón. Bố cháu bị bệnh thần kinh cứ ngây dại, có lúc thì bỏ nhà ra đi mọi người phải đi tìm khắp.

Em Thái gặp nạn khi đang trên đường về cưới bạn

Nghe vậy, một người anh họ của Thái kể: Cách đây không lâu bố Thái bỏ nhà đi, nghe tin Thái vội vàng lặn lội từ Hà Nội về đi tìm. Tìm được, Thái đưa bố ra Bệnh viện Đô Lương thăm khám rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Sau hơn 1 tháng điều trị, sức khỏe bố đỡ hơn, Thái mới quay lại Hà Nội để tiếp tục học nghề chăm sóc sắc đẹp.

“Hôm kia hai anh em còn nhắn tin với nhau, nó bảo dự định tối 14 âm lịch về để anh em cùng ăn rằm. Nó còn tâm sự, em đang cố gắng vừa học vừa làm để tay nghề vững thêm một tí nữa. Cuối năm nay về quê mở tiệm cắt tóc và làm đẹp để vừa có công việc, vừa tiện chăm cho bố mẹ. Nào ngờ…”, người anh họ bỏ dở câu nói.

Ở xã Thái Sơn bên cạnh, chính quyền và gia đình tổ chức tang lễ cho cụ Nguyễn Thị Tân (112 tuổi, là mẹ Việt Nam anh hùng) trước kế hoạch 1 ngày. Bởi trước đó, nghe tin bà nội mất, em Nguyễn Tất Ngà (SN 2002, sinh viên đại học năm thứ hai ở Hà Nội) vội vàng lên xe về nhà. Chuyến xe định mệnh mới đến Ninh Bình không may gặp TNGT, Ngà ra đi mãi mãi khi chưa kịp chít khăn tang bà…

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/6, trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu được biết, xe ô tô khách mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An khi đến nút giao giữa QL1A thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình thì tông vào xe máy, sau đó, chiếc xe khách bị lật nghiêng trên đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.