• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai: Về thăm cha hấp hối, giữa đường gặp nạn

ATGT địa phương

Vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai: Về thăm cha hấp hối, giữa đường gặp nạn

02/04/2023, 18:36

Hai vợ chồng chị Tuyết trên chuyến xe khách từ Đắk Lắk về Hà Nội để thăm cha đang hấp hối, nhưng giữa đường lại gặp nạn ở TP Pleiku (Gia Lai).

16h chiều 2/4, cặp vợ chồng trên chuyến xe về gặp cha lần cuối thì không may xe khách gặp nạn tại TP Pleiku (Gia Lai)...

Chị Phùng Thị Tuyết đang chờ xuất viện sau khi gặp TNGT ở Gia Lai thì hay tin bố qua đời. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Trên đường về gặp cha lần cuối thì gặp nạn

Chiều muộn cùng ngày, 5 trong số 8 bệnh nhân bị thương trong vụ xe khách tông vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân tại TP Pleiku (Gia Lai) được Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho xuất viện.

Trong số các nạn nhân trên, có cặp vợ chồng chị Phùng Thị Tuyết (SN 1987) cùng chồng là anh Lê Thanh Tùng (SN 1982, trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Cả hai đều bị thương nhẹ, chấn động não và hoang mang sau TNGT.

Ngồi trên giường bệnh, chị Tuyết cho biết, cả hai vợ chồng đang gấp gáp về quê để thăm ông ngoại (bố ruột chị Tuyết) đang hấp hối ở nhà. "Bố tôi cách đây mấy tháng phát hiện ung thư phổi. Cả gia đình đã đưa ông đi chữa trị. Mới đây, gia đình thông báo đưa ông đi Bệnh viện Ba Vì do sức khỏe quá yếu. Gia đình điện thoại vợ chồng tôi sắp xếp về vì lần này khả năng ông không qua khỏi".

"Sáng nay, vợ chồng tôi bắt xe từ Đắk Lắk để về Ba Vì, không may gặp nạn tại Gia Lai. Khoảng 15h chiều nay, mọi người thông báo là đã đưa ông ngoại về nhà để lo hậu sự rồi", chị Tuyết cho biết.

Sau khi nói chuyện với chị Tuyết, PV quay sang để phỏng vấn một nạn nhân khác trong vụ TNGT. Đang trao đổi thì chị Tuyết nhận được một cuộc gọi từ người nhà rồi bật khóc.

Anh Tùng chồng chị Tuyết cho biết, người thân vừa thông báo ông ngoại (bố chị Tuyết) vừa mất. Qua điện thoại, anh Tùng thông báo cho người nhà biết cả hai vợ chồng gặp nạn ở Gia Lai nhưng chỉ bị nhẹ. Mong mọi người ở quê an tâm và cố gắng lo hậu sự cho ông ngoại...

Có mặt tại phòng bệnh, bác sĩ Nguyễn Công Huấn - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã đến động viên an ủi gia đình chị Tuyết: "Tai nạn giữa đường thì biết sao mà lường. Bây giờ, quan trọng nhất là làm cách nào nhanh nhất để vợ chồng chị về với ông. Thông qua tra cứu trên các chuyến bay từ Pleiku đi Hà Nội, bác sĩ Huấn cho biết sáng ngày mai có chuyến bay sớm nhất lúc 8h, tôi sẽ giúp anh chị đặt vé bay về. Chứ bây giờ đi xe khách chắc chắn sẽ rất khó".

Bác sĩ Nguyễn Công Huấn hỗ trợ gia đình nạn nhân để về quê chịu tang bố

5 bệnh nhân nhẹ xuất viện

Cũng theo bác sĩ Huấn, 5 trong số 8 bệnh nhân bị thương được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bị chấn thương nhẹ. Các bệnh nhân bị sang chấn tâm lý sau khi TNGT xảy ra. 5 người được cho xuất viện gồm: Lương Thị Hà, Võ Tá Biểu, Quách Văn Hoàng, Phùng Thị Tuyết và Lê Thanh Tùng.

Cùng trong phòng khám này, chúng tôi gặp ông Võ Tá Biểu (trú tại Cư Kuin, Đắk Lắk). Ông Biểu cho biết, ông nằm giường thứ 3 trên chuyến xe khách. "Tôi về quê để mãn tang ông cậu tại Thạch Thành, Thạch Hà (Hà Tĩnh). Lúc nằm trên xe, bỗng nghe tài xế kêu "ôi trời ơi", rồi sau tiếng "rầm" lớn, xe lắc mạnh, chao đảo rồi đâm vào nhà dân, khi nghe tiếng hô, tôi bật dậy và đâm đầu vào thành ghế nằm", ông Biểu nói.

Còn nạn nhân Lương Thị Hà (trú tại Ea Hleo, Đắk Lắk) cho hay: "Vào thời điểm trước khi vụ TNGT xảy ra, tôi ngồi phía trước nhắn tin điện thoại thì tài xế hét lớn nên ngước mặt lên để nhìn. Lúc đó, xe đổ dốc với tốc độ khá cao, sau khi tông vào xe tải, xe chao đảo mạnh rồi đâm vào nhà dân. Lúc này, đầu tôi đau nhói. Trên xe tiếng người la hét cùng với khói bụi mù mịt nên tôi không biết gì nữa".

Bác sĩ Nguyễn Công Huấn - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, hiện có 3 nạn nhân trong vụ TNGT đang được đưa đi phẫu thuật.

Chiều cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để thăm hỏi động viên gia đình và các nạn nhân trong vụ TNGT.

Hiện trường vụ TNGT

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải thông tin vụ TNGT xảy ra vào khoảng 12h trưa cùng ngày tại nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp (đường Hồ Chí Minh) và La Sơn (thuộc P. Chi Lăng, TP. Pleiku). Vụ TNGT ghi nhận có 2 người tử vong và 8 người khác bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 47B-022.30 - hãng xe Anh Khôi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng Đắk Lắk - Pleiku thì tông vào đuôi xe tải BKS 81C1-187.87 do tài xế Trần Duy Hùng (SN 1996, Kon Dỡng, H. Mang Yang, Gia Lai) điều khiển đang qua đường theo hướng La Sơn - Võ Nguyên Giáp đi hướng phía tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xe khách tông vào đuôi xe tải, chiếc xe khách đâm thẳng vào nhà dân hướng đối diện. Có 10 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trong đó có 2 người tử vong và 8 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.