• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Vụ tai nạn 3 người tử vong ở Gia Lai: Tương lai mù mịt của những đứa trẻ

Chung tay vì ATGT

Vụ tai nạn 3 người tử vong ở Gia Lai: Tương lai mù mịt của những đứa trẻ

07/06/2023, 11:35

Vụ tai nạn cướp đi 3 người thân trong một gia đình để lại 3 đứa trẻ ở thôn Hoàng Yên (Ia Phìn, Chư Prông, Gia Lai) bơ vơ, tương lai mờ mịt...

Đôi vợ chồng và một đứa trẻ đèo nhau về nhà kịp lo bữa cơm tối, khi chỉ cách nhà chừng một cây số thì họ gặp nạn và qua đời.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của những người thân còn đẩy số phận của 3 đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi...

Tang thương trong căn nhà nhỏ, một lúc có 3 người mất do TNGT

Đại tang trong xóm nhỏ

Thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, Chư Prông, Gia Lai) đa phần là dân từ nhiều vùng quê khác tụ hội về. Họ về đây làm cà phê, trồng cây trên nương rẫy làm ăn. Nhịp sống diễn ra êm đềm trôi đi trên vùng đất đỏ cao nguyên. Rồi đến một ngày, con dốc Hoàng Yên đầu ngôi làng ấy chẳng may xảy ra vụ TNGT khủng khiếp. Ba người trong một gia đình chẳng may bị xe tải chồm tới cướp đi sinh mạng. Và, có lẽ đó là tai nạn chưa có tiền lệ trên vùng đất yên bình này.

Nhiều người đến viếng đám tang nên chính quyền địa phương đã "nới" thêm rạp. Trong căn nhà, sau di ảnh người đã khuất, khăn tang bủa trắng và rền rã tiếng bi ai.

Ông Nguyễn Xuân Huỳ năm nay quá tuổi 70. Dáng người khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe, nói không nên lời. Những ngày qua, ông đã trải qua nỗi đau khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Bởi lẽ, một lúc, ông mất đi 3 người thân là con trai Nguyễn Quang Hoà (SN 1988), con dâu Nguyễn Thị Kiều (SN 1992) và cháu nội Nguyễn Hoàng Thiện Nhân (SN 2020).

"Hoà nó lấy vợ, rồi sinh 4 đứa con. Nhà có 6 miệng ăn mà có 6 sào đất nên cũng không đủ sống. Vất vả quá nên hai vợ chồng nó bàn nhau rồi bắt xe đi Bình Dương làm công nhân lao động. Công việc cũng không suôn sẻ mấy. Năm trước, khi đợt dịch Covid-19 lên cao điểm thì hai vợ chồng nó dắt díu trở về nhà cạnh gia đình tôi để rau cháo nuôi nhau", ông Huỳ kể.

"Thằng Hoà sức vóc nên ai kêu gì làm đó, cứ làm thuê làm mướn vậy thôi. Còn vợ nó thì chạy xe máy đi mua ve chai, sắt vụn, vỏ lon bia, giấy các tông...", ông Huỳ nói và cho biết, công việc của hai con vất vả. Nhất là việc lo cho 4 đứa con đang đến tuổi ăn tuổi học...

Ông Nguyễn Xuân Huỳ đau đớn bởi tai nạn đã cướp đi một lúc 3 người thân

Ngồi lặng lẽ nép ở góc nhà, ông Bùi Hữu (78 tuổi, bố vợ anh Hoà, bố chị Kiều) nhìn trân trân vào di ảnh trên án thờ. Ông Hữu khản giọng, tôi và ông ấy (ông nội của mấy cháu) cũng đã già quá rồi. Con tôi, cháu tôi mất rồi, giờ vẫn còn 3 đứa con của chúng nó nữa.

Ông Hữu cho biết, cháu đầu là Nguyễn Hoàng Bảo Nam (SN 2009), Nguyễn Hoàng Bảo Trung (SN 2011) và cháu Nguyễn Ngọc Tường Vi (SN 2017). Chỉ vào cháu ngoại là Nguyễn Hoàng Bảo Trung (SN 2011), ông Hữu cho biết, đứa bé này đã nghỉ học vì gia đình khó khăn. Chỉ vào bé Nguyễn Ngọc Tường Vi vẫn vui vẻ vô tư khi mọi người ai cũng khóc, đôi mắt ông Hữu như muốn khóc: "Các cháu còn nhỏ dại quá. Rồi sau này không biết sẽ ra sao...".

Cháu Nguyễn Hoàng Bảo Nam (con trai đầu của anh Hoà, chị Kiều) cho biết chiều hôm tai nạn, cháu cùng các bạn đang chơi trong thôn thì nghe tin có vụ TNGT nên chạy đến xem. "Khi đến nơi, cháu cũng không nhận ra đó là bố mẹ và em của mình. Khi nghe người ta nói, cháu mới biết. Cháu sợ quá... Giờ bố mẹ cùng em trai đã mất, cháu và các em buồn lắm...", Nam nói.

Mong có sự chung tay

Có mặt tại buổi thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong do TNGT, ông Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc Sở GTVT, Phó ban ATGT tỉnh Gia Lai đề nghị chính quyền địa phương xã Ia Phìn, hàng xóm láng giềng cùng chung tay để lo hậu sự cho gia đình.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương làm sao nhanh nhất tìm phương án lo cho 3 cháu nhỏ mồ côi được hưởng chính sách của nhà nước.

“Nhìn vào 3 cháu bé mồi côi thấy xót xa quá. Nếu tai nạn không ập đến thì gia đình này đâu có lâm vào cảnh bi thương như thế. Giờ chúng ta chung tay thì cũng chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi chứ không lo hết được, nhất là các cháu đang đến độ tuổi cần nhiều tình cảm từ gia đình. Các cháu không có cha mẹ bên cạnh thì sẽ vất vả rất nhiều. Mong sao những người thân bù đắp tình cảm, dạy dỗ các cháu trưởng thành....”, ông Dũng chia sẻ.

Chiếc xe tải trực tiếp gây TNGT

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Văn Duân - Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho hay: Điều kiện gia đình anh Hòa rất khó khăn. Đợt vừa rồi, thôn Hoàng Yên đề xuất để đưa gia đình anh Hoà vào diện cận nghèo. Chính quyền xã cũng đã xem xét, dự định sắp tới sẽ cấp giấy chứng nhận hộ cận nghèo để gia đình có thể vay vốn làm ăn và được hưởng các chế độ chính sách nhằm giúp gia đình phát triển kinh tế. Thế nhưng, tai nạn đã xảy ra...”, ông Duân nói và cho biết thêm: “Từ trước tới nay, tại địa phương chưa có đám tang nào lại đau thương đến thế, cùng lúc tiễn đưa 3 người thân trong một gia đình. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn của gia đình cũng như người dân trong thôn. Hiện, thôn và xã lên kế hoạch kêu gọi vận động người dân chung tay quyên góp, nhằm chia sẻ đau thương với gia đình anh Hòa và chị Kiều”.

Khoảng 16h45 ngày 5/6, tài xế Hoàng Xuân Tài (SN 1970, trú tại thành phố Pleiku) điều khiển xe tải BKS 81H đi trên đường tỉnh 663 theo hướng xã Bàu Cạn đi thị trấn Chư Prông. Đến dốc Hoàng Yên ở xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, xe này tông vào đuôi xe bán tải đang đi chậm phía trước.

Sau đó, ô tô tải BKS 81H tông vào xe máy chở vợ chồng anh Nguyễn Quang Hòa và con trai. Tai nạn khiến 3 người trong gia đình anh Hòa tử vong tại chỗ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh 3 đứa con của gia đình anh Hoà, chị Kiều xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ 3 cháu ở Gia Lai ”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.