• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Bình: Tang thương giữa bữa cơm đoàn viên

Giao thông 24h

Vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Bình: Tang thương giữa bữa cơm đoàn viên

Thời điểm gia đình ông Đinh Minh Thanh ăn bữa cơm tối đoàn viên sau nhiều ngày xa cách trở nên tang thương khi 2 người con và vợ tử vong...

Đến sáng nay (24/4), người dân bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ xe ô tô biển số Lào lao thẳng vào sân nhà ông Đinh Minh Thanh.

Người dân, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đến giúp đỡ gia đình làm lễ mai táng cho các nạn nhân.

Vụ việc khiến cho 2 người con của ông là chị Đinh Thị Ánh Hồng (1990, trú tại xã Hóa Sơn), con trai thứ Đinh Mạnh Hoàng (SN 1995, Phó Bí thư Đoàn xã Dân Hóa) và vợ của ông Thanh là bà Cao Thị Sửu tử vong tại chỗ; cháu Cao Thị Tinh (SN 1996, hàng xóm đến chơi) bị thương nặng đang được cấp cứu.

Bữa cơm đoàn viên thành tang tóc

PV Báo Giao thông đến hiện trường vụ tai nạn đúng vào lúc người dân bản Bãi Dinh, chính quyền địa phương và các đoàn thể đang tổ chức giúp đỡ gia đình làm mai táng cho các nạn nhân tử vong vào tối 23/4.

Mái che cùng vật dụng sinh hoạt bị chiếc xe tải húc bay nằm ngổn ngang được người dân gom lại một góc

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, mái che nắng trước nhà và những vật dụng sinh hoạt thường ngày của gia đình bị chiếc xe húc đổ được người dân dọn lại một góc; kế bên đó chiếc xe tải biển số Lào nằm dưới hố sâu của nhà kế bên, hư hỏng nặng.

Bà Đinh Thị Hậu (người bà con của gia đình ông Thanh) kể lại: Vào khoảng 19h tối hôm 23/4, chiếc xe tải giống như mất phanh lao thẳng vào nhà ông Thanh và phát ra tiếng nổ lớn.

Sau khi lao vào nhà gây ra thảm họa thì chiếc xe tải chỉ dừng lại khi lao xuống hố bên phần đất nhà kế bên

“Thời điểm đó tôi cũng đang ăn cơm ở nhà liền buông bát đũa chạy sang thì thấy người chết, bị thương nằm la liệt ở giữa sân nhà; vật dụng sinh hoạt, rạp che nắng bị chiếc xe húc bay nằm ngổn ngang “như bãi chiến trường”.

Theo bà Hậu, lúc đó gia đình ông Thanh đang quây quần ăn tối vì có người con gái là chị Hồng lấy chồng xã bên đưa cháu về thăm ông bà ngoại. Sau khi ăn cơm xong khoảng 5 phút, ông Thanh sang nhà ông chú bàn việc họ, mới may mắn thoát nạn.

Ngồi bên cạnh 2 cỗ quan tài mẹ chồng và em chồng, chị Cao Thị Chuyên (SN 1992, con dâu) kể chuyện với PV trong tiếng nấc nghẹn: Nhà bố mẹ chồng có 4 người con (2 trai, 2 gái), tôi lấy con trai đầu của ông bà, ở gần đó. Thời điểm đó, có chị Hồng lấy chồng ở xã bên đưa cháu về nhà thăm ông bà, khi mọi người vừa ăn cơm xong thì xảy ra cơ sự như vậy.

Ngôi nhà nằm bên cạnh khúc cua thuộc tuyến QL 12A

“Bữa cơm lúc đó được dọn ở mái sân nhà gồm có bố mẹ chồng, em trai và 2 cháu và một người hàng xóm đến chơi. Khi ăn cơm xong, bố chồng đi họp họ ở nhà ông chú bên cạnh và 2 cháu nhỏ đang ngồi trong giường xem điện thoại may mắn mới thoát, còn chị Hồng, em trai và mẹ chồng tử vong tại chỗ”, chị Chuyên kể.

Cũng theo chị Chuyên, do chị Hồng lấy chồng ở xã bên nên gia đình chồng đã đưa thi thể chị về bên đó làm lễ mai táng.

Chiếc xe tải lọt qua dải hộ lan rồi lao vào nhà dân gây ra vụ TNGT thảm khốc

Theo quan sát của PV, ngôi nhà của ông Thanh nằm một bên khúc cua tay áo trên tuyến QL 12A, và chỉ cách đường khoảng 5m. Thời điểm đó, xe tải BKS Lào chạy từ hướng cửa khẩu Cha Lo về huyện Minh Hóa đã lọt qua dãy hộ lan trước nhà các nạn nhân rồi lao vào húc đổ rạp che nắng. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao xuống hố của nhà hàng xóm kế bên.

Theo ông Đinh Xuân Nghĩa (người dân bản Bãi Dinh) cho biết, khúc cua chỗ nhà ông Thanh cực nguy hiểm, thường xảy ra nhiều vụ tai nạn.

“Trước kia cũng có nhiều vụ tai nạn trên tuyến đường này rồi. Tôi còn nhớ có một chiếc xe tải có thể do mất phanh lao thẳng vào sát nhà ông Thanh. Thời điểm đó, có cụ bà đang ngồi ru võng trước sân nhưng do chiếc xe bị lật sớm nên không có án mạng xảy ra”, ông Nghĩa nhớ lại.

Ông Hồ Quang Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa thông tin, gia đình ông Thanh bà Sửu thuộc diện hộ nghèo của xã. Trước sự việc, chính quyền địa phương cùng người dân đã đến giúp đỡ, làm công tác mai táng cho những người không may tử vong.

Theo ông Ba, tuyến đường này thường xuyên xảy ra các vụ xe tải lao vào nhà người dân rồi lật. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất trong những vụ đã xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa, vào khoảng 19h30 ngày 23/4 tại Km128+900 QL12A thuộc địa phận bản Bãi Dinh, Dân Hoá, Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, Nguyễn Bá Đức điều khiển ô tô tải mang BKS U2-1945 (biển số Lào) lưu thông trên QL12A hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về Khe Ve, khi đến địa điểm trên đã đâm vào nhà ông Đinh Minh Thanh nằm ở phía bên phải đường, hướng đi xuống.

Vụ tai nạn khiến bà Cao Thị Sửu (vợ ông Thanh), chị Đinh Thị Ánh Hồng (SN 1990 - con gái) và anh Đinh Mạnh Hoàng (SN 1995, Phó Bí thư Đoàn xã Dân Hóa) tử vong tại chỗ; cháu Cao Thị Thuyên (SN 1996, hàng xóm) đến chơi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền địa phương, người dân đã kịp thời có mặt phong tỏa bảo vệ hiện trường đảm bảo trật tự an toàn, không để ách tắc giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.