• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vụ em bé mổ từ bụng mẹ sau TNGT: Người mẹ đã tử vong

19/05/2016, 13:56
image

Tối 18/5, chị Đồng Thị Cúc, thai phụ bị TNGT phải mổ gấp cứu con đã tử vong.

Vu-em-be-mo-tu-bung-me-sau-TNGT-Nguoi-me-da-tu-von

Tối 18/5, chị Đồng Thị Cúc, thai phụ bị TNGT phải mổ gấp cứu con đã tử vong.

Ngày 19/5, phóng viên Báo Giao thông có mặt tại gia đình anh Cao Đức Dương, chị Đồng Thị Cúc chứng kiến cảnh ảm đạm, tang thương của gia đình này sau vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngày 15/5 khiến cả gia đình anh Dương nhập viện.

Hàng xóm, láng giềng thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang dựng rạp chuẩn bị làm đám tang cho chị Cúc. Bà Đỗ Thị Mây – mẹ chồng chị Cúc cho biết: “Từ khi bị TNGT, cháu Cúc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp nhưng luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sỹ đã phải mổ cấp cứu thai nhi trong bụng cháu Cúc. Tới chiều 18/5, các bác sĩ tiên lượng tình trạng sức khỏe Cúc quá xấu nên khuyên gia đình đưa về nhà. 18h cùng ngày gia đình chúng tôi đưa cháu Cúc về nhà thì tới 18h40" cháu tử vong”.

Vu-em-be-mo-tu-bung-me-sau-TNGT-Nguoi-me-da-tu-von

Cháu Huy, con anh Dương - chị Cúc còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ

Trong sáng 19/5, đoàn Ban ATGT huyện Kiến Thụy do ông Phạm Phú Xuất, Phó chủ tịch, Trưởng ban ATGT huyện cũng tới thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ gia đình. 

Ông Nguyễn Xuân Hải, hàng xóm của gia đình chị Cúc tâm sự: Hoàn cảnh gia đình chị Cúc rất khó khăn, cả gia đình 5 người sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Hiện anh Dương và cháu Quỳnh vẫn đang hôn mê sâu nên gia đình phải cắt cử người chăm sóc, nên việc tang ma của chị Cúc chủ yếu nhờ hàng xóm.  

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 15/5, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy do anh Cao Đức Dương (SN 1986) điều khiển va chạm với xe ô tô 4 chỗ.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe anh Cao Đức Dương chở theo vợ mình là chị Đồng Thị Cúc (SN 1989) đang có thai tháng thứ 8 và các con Cao Đức Huy (SN 2008), Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2011). Hậu quả, chị Cúc bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, bác sỹ phải phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi. Anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Hai cháu Quỳnh, Huy cũng bị chấn thương, cháu Quỳnh hiện vẫn hôn mê tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng.

Các xét nghiệm máu của anh Dương sau vụ tai nạn cho thấy, nồng độ cồn trong máu của anh Dương cao gấp 5 lần mức cho phép người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bà Đỗ Thị Mây (mẹ anh Dương) cho biết, Dương là con lớn trong bốn anh em. Từ nhỏ Dương vốn đã luôn ốm yếu, bị viêm phổi nặng nên không lao động nặng được. Hai vợ chồng làm ruộng, chị Cúc làm thêm ở công ty da giày. Hôm xảy ra tai nạn, Dương có uống rượu ở đám giỗ rồi chở vợ, con về nhà ngoại. Thông tin này trùng khớp với kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của anh Dương lên tới 192,5/100ml máu, gấp 5 lần giới hạn cho phép tham gia giao thông.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tai họa liên tiếp ập xuống gia đình bà Mây. Cuối năm 2015, con rể bà đi làm phụ hồ, bị điện giật chết. Gia đình nhà chồng neo người chỉ còn mẹ chồng ngoài 80 tuổi nên con gái bà đưa ba đứa con về nhà cho bà Mây nuôi. Tới nay, sau vụ TNGT thảm khốc, chị Cúc tử vong, con trai và cháu nội đang hôn mê; Cháu bé được mổ đẻ sinh ra sau TNGT cũng đang nằm trong lồng ấp khiến bà Mây chẳng biết xoay xở ra sao. “Dương mà có mệnh hệ gì, chúng tôi làm sao nuôi nổi 6 đứa cháu mồ côi, nhất là bé Trọng sinh non 8 tháng?”, bà Mây đau đáu. 

>>> Video: Va chạm giao thông, các thanh niên lao vào choảng nhau dữ dội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.