• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Vì con đường khang trang, lão nông ở An Giang không ngại hiến đất

16/05/2023, 10:44

Để có những con đường khang trang, người dân đã đóng góp tiền của, vật liệu, người đóng góp công sức, hiến đất cùng thực hiện.

Để có những tuyến đường nội đồng liền mạch, rộng rãi, chiều ngang từ 2,5m trở lên tạo thuận lợi cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa, nông sản, nhiều bà con đã không đắn đo lợi ích của gia đình, góp tiền, góp ngày công.

Ông Đặng Văn Bằng (bên phải) trong ngày khánh thành đường Hàng Gòn

Và thời gian qua, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhiều nông dân đã không ngần ngại hiến đất làm đường. Trong đó nổi bật là ông Đặng Văn Bằng (SN 1959, ngụ ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Vì việc chung, không tiếc đất

Mới đây, Ban Nhân dân ấp Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vận động người dân thực hiện bê tông hóa tuyến đường Hàng Gòn, chiều ngang 2,5m, chiều dài trên 400m.

Do tuyến đường nội đồng, mặt đường nhiều đoạn lớn, nhỏ không đều và khó có thể thi công nếu không được gia đình ông Đặng Văn Bằng hiến 200m2 đất (chiều ngang 1m chạy dài 200m).

Tính theo giá đất hiện nay trên địa bàn xã Mỹ Hiệp, số đất ông Bằng hiến trị giá trên 200 triệu đồng.

Điều đáng quý hơn là gia đình ông Bằng thuộc diện chỉ đủ ăn đủ xài, đất ông bà, cha mẹ để lại chia đều cho mấy anh, em. Chia ra khi đó, ông chỉ còn được hơn 1 công (1.000m2).

Năm 1983, sau khi xuất ngũ chiến trường Campuchia, ông trở về quê nhà (ấp Thị, xã Mỹ Hiệp) làm đủ nghề, chứ không chỉ làm ruộng rẫy trên phần đất của gia đình.

Để đủ trang trải cuộc sống của vợ chồng và lo cho 2 người con ăn học, ông phải làm đủ nghề, ai mướn gì làm nấy. Đó là sự cần cù, chịu khó của người nông dân, ý chí kiên cường của người lính bộ đội cụ Hồ.

Ông Bằng đã hiến mảnh đất trị giá khoảng 200 triệu đồng để làm đường

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, ý chí vượt khó vươn lên, ông nuôi 2 người con ăn học đến nơi, đến chốn. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, các con của ông đều có việc làm ổn định.

Mới đây, ông đã mua thêm được hơn 3 công đất (3.000m2). Cuộc sống của gia đình ông hiện tại tạm ổn định.

Dù so với nhiều người ở địa phương thì ông Bằng không phải là hộ sở hữu nhiều diện tích đất canh tác nhưng tấm lòng của ông rộng mở, sẵn sàng vì lợi ích chung hiến phần đất khiêm tốn của mình làm đường.

Ở ấp này, vẫn hiến đất cho ấp khác

Khi PV hỏi, vì sao ở ấp Thị nhưng ông Bằng lại hiến đất làm đường ấp Đông? Bằng ánh mắt hiền lành, nụ cười chất phác của người nông dân, ông vui vẻ nói: “Trên tuyến đường này tôi cũng có đi trong đó. Thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa, học sinh đi học dễ dàng thì tôi vui lắm rồi chứ không có gì".

Trước việc làm cao cả, ý nghĩa của ông Bằng, nhiều bà con ở ấp Đông rất cảm phục.

Ông Lê Thành Lây Cu (SN 1960, ngụ ấp Đông) cho biết: "Con đường này phát sinh từ xưa, ông bà chú Bằng đã đóng góp, nay chú Bằng tiếp tục đóng góp để hoàn thành con đường.

Chúng tôi, bà con ở đây rất xúc động vì tinh thần của chú Bằng".

Ông Bằng cảm thấy vui khi tuyến đường hoàn thành, bà con vận chuyển nông sản thuận lợi, học sinh đi học dễ dàng

Ông Trần Văn Phương, Trưởng Ban Nhân dân ấp Đông, xã Mỹ Hiệp nhận xét: "Chúng tôi rất biểu dương tinh thần của anh Bằng.

Mặc dù anh Bằng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với tinh thần xã hội chung, anh đã tâm huyết đóng góp, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương xã Mỹ Hiệp ngày càng phát triển và khang trang hơn nữa".

Tuyến đường Hàng Gòn này sau khi được các mạnh thường quân đóng góp, bà con tại địa phương đóng góp ngày công, bê tông hóa, vừa hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 4 vừa qua.

Đây là tuyến đường nội đồng liên ấp, nối liền ấp Thị và ấp Đông, xã Mỹ Hiệp thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Tuyến đường cũng giúp giảm áp lực lưu thông cho tuyến đường chính liên xã, đoạn từ ấp Thị đến ấp Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.