|
Những thanh niên đang xách ba lô đứng chờ xe khách ở chân cầu Nguyệt Viên, QL1A
|
Theo ghi nhận của Pv Báo Giao thông, trên tuyến QL1A qua địa phận Thanh Hóa, dưới cái nắng như đổ lửa, người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc ngồi ven đường chờ xe khách ra Hà Nội và vào Vinh. Để tránh nắng, người dân tìm những nơi có bóng mát hay vào quán nước ven đường để chờ xe. Trẻ em mồ hôi ướt nhễ nhại cùng bố mẹ đón xe.
Không ít bạn trẻ dùng phương tiện xe máy, xe mô tô chằng chéo ba lô thẳng tiến ra Hà Nội sau những ngày về quê nghỉ lễ. Ở tuyến đường nội đô của Tp. Sầm Sơn, phương tiện có phần thưa dần bởi du khách ra về rải rác từ ngày 30/4 và trong ngày 1/5.
Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận chiều 1/5 trên tuyến QL1A qua Thanh Hóa:
|
Chiều 1/5, lượng phương tiện từ các khu du lịch ở Thanh Hóa bắt đầu di chuyển ra các thành phố lớn ở phía Bắc
|
|
Mặc dù trời nắng chang chang nhưng người dân vẫn phải đứng, ngồi chờ xe ra Hà Nội
|
|
Đồ đạc được gói gém cẩn thận
|
|
Trong lúc chờ xe, người dân trốn nắng dưới tấm biển quảng cáo ven đường
|
|
Ba mẹ con chị Tâm (ở Quảng Xương) đang chờ bắt xe khách ở đường tránh phía Nam Thanh Hóa
|
|
Nhiều bạn trẻ dùng xe mô tô, xe máy cùng hành lý tiến thẳng ra Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ
|
|
Ở khu vực BigC Tp. Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát trật tự đang phân luồng, điều tiết giao thông vì đây là điểm các xe ô tô khách dừng đón khách
|
|
Ghi nhận trên tuyến đường nội đô của Tp. Sầm Sơn vào đầu giờ chiều 1/5 khá vắng vẻ. Rào sắt được dựng lên để tránh ùn tắc giao thông xảy ra
|
|
Một gia đình ở Tp. Thanh Hóa đang chờ đón xe khách vào đi vào phía Nam
|
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận