• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ước mơ tuổi thanh xuân vụn vỡ sau tai nạn

21/04/2018, 15:05

Tuổi trẻ ngập tràn ước mơ của cô thiếu nữ xinh xắn ấy đã vỡ vụn sau vụ TNGT thảm khốc.

37

Cả năm nay, bà Vẻ ăn ngủ ở bệnh viện để tiện chăm con

Thoát khỏi cửa tử, nhưng Trần Thị Nga (25 tuổi, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đang trở thành gánh nặng cho người mẹ già nghèo khó.

Bị tai nạn trên đường đi làm tình nguyện

Ngày 13/4, bà Nguyễn Thị Vẻ (57 tuổi, trú xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) ngồi cần mẫn xoa gãi bàn tay đau nhức của cô con gái Trần Thị Nga đang nằm bất động trên giường bệnh của Viện Bỏng Quốc gia: “Con gái tôi xinh đẹp, khỏe mạnh và hiếu thảo lắm, nó lại hay làm từ thiện nữa, giờ sao lại gánh chịu cái họa này”, bà Vẹn giọng xót xa.

Bố mẹ chia tay từ khi Nga chưa đi học, Nga ở với mẹ, hai mẹ con chắt chiu rau cháo nuôi nhau từ mấy sào ruộng vườn và tiền hỗ trợ gia đình cận nghèo. Thấy mẹ vất vả, ngày càng già yếu, mà ở vùng quê này khó kiếm việc làm, nên Nga xin mẹ đi làm công nhân may ở Lào Cai. Ngày đi, Nga vui lắm, dự định chắt chiu mỗi tháng trích tiền lương gửi phụ mẹ.

Mọi sự ủng hộ cho Trần Thị Nga xin liên hệ trực tiếp với bà Phạm Thị Vẻ qua số điện thoại 0163.539.3119; hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông theo số tài khoản: Báo Giao thông 115.000.106087, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hà Nội (ghi rõ ủng hộ Trần Thị Nga).

Bà Vẻ bần thần nhớ lại: “Trưa 4/6/2017, Nga cùng một người bạn chạy xe máy đi tình nguyện về thì bất ngờ bị xe ô tô đâm khiến Nga bị thương nặng còn người bạn tử vong tại chỗ. Tôi đang chữa bệnh ở quê, nghe tin con bị TNGT, mà vứt vội túi thuốc bắt xe khách từ Bắc Giang lên Lào Cai ngay. Đến tối muộn, tôi mới lên tới nơi và khuỵu xuống khi nhìn toàn bộ cơ thể của con bị bỏng, cháy xém, một chân bị phế, não bị chấn thương nặng, không nhớ được gì”.

Nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt trắng trẻo, xinh gái, đôi mắt lanh lợi nhưng lại bị mất một chân, toàn cơ thể bỏng rát với những vết sẹo lồi chạm nhẹ cũng đau buốt của Nga khiến ai cũng thương xót. Từ một cô gái vui tính, tràn đầy sức sống, nay lại phải nằm yên một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ già. Khi hỏi về ký ức, Nga cũng chẳng nhớ được gì, ậm ừ được vài câu lại chóng quên. Những ngày trái gió, trở trời, đầu của Nga lại đau như búa bổ, cơ thể ngứa ngáy, gãi loét máu.

Bà Vẻ cho biết, những ngày đầu cấp cứu và điều trị, Nga được chẩn đoán liệt tứ chi do chấn thương sọ não. Nga được điều trị phẫu thuật cắt tạo mỏm cụt xương đùi trái tại Bệnh viện Việt Đức, ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó được chuyển về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang. Những ngày chưa điều trị, Nga bị hôn mê, yếu tứ chi và đa chấn thương. Gần một năm nay, hai mẹ con bà Vẻ ăn, ngủ ở bệnh viện và chưa một ngày về thăm nhà.

“Nhà chỉ có một mẹ một con, giờ con bị thế này mẹ cũng vào viện ở luôn. Không biết ngôi nhà cấp bốn đã xập xệ thế nào, gần một năm nay không về nhà quét dọn, lau chùi, chắc giờ đã mốc meo, rêu bám đầy tường”, bà Vẻ buồn rầu nói.

Tương lai mờ mịt

Lúc trị bệnh cho con, bà Vẻ đã phải vay mượn tiền hàng xóm, rồi bán đất ở quê lo viện phí với mong muốn con được hồi phục. Nhưng rồi, nợ càng nhiều mà sức khỏe Nga chẳng cải thiện được là bao. Chân tay của cô gái 25 tuổi đều bị tê liệt, miệng nói ngọng nghịu không rõ lời, nói xong rồi lại quên, bà Vẻ ngày càng buồn đến phát khóc khi thấy con mất dần tri giác và trí nhớ, thi thoảng không còn nhận ra mẹ, chị em tới thăm.

Bây giờ, một chân của Nga đã cụt, chân còn lại sưng tấy, rát bỏng, cả hai cánh tay co quắp, đau đớn vì mỗi lần phẫu thuật ghép da. Do chỉ nằm một chỗ nên thân mình Nga cứng đơ như khúc gỗ. Mỗi lần làm vệ sinh lau phía sau lưng cho con, bà Vẻ cực nhọc lắm mới đỡ con ngồi dậy hay lật nghiêng được. Mỗi lần con gái cử động, bà lại xót xa vì bà biết lúc đấy những vết thương của Nga đau nhức.

“Nhiều khi không dám vệ sinh, lau chùi cho con vì sợ con đau. Mỗi lần nghe cháu ú ớ, kêu khóc tôi lại thắt gan, thắt ruột”, bà Vẻ khóc nghẹn.

Theo bà Vẻ, do những vết bỏng của Nga còn mới, phải nhiều lần phẫu thuật ghép da và di chứng của chấn thương sọ não nên Nga ít khi được ngủ ngon giấc. Nhiều đêm đang ngủ, Nga giật mình tỉnh giấc rồi kêu gào đòi gãi ngứa, xoa dịu...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.