• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ước mơ quá tầm và nỗi đau của người vợ trẻ

07/12/2019, 06:44

Sau khi chồng mất vì TNGT, một mình nuôi con nhỏ quá khó khăn, chị Nhung xin cho 2 mẹ con về ở trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung (bên phải) cùng mẹ chồng bên hiên nhà cơi nới thêm cho đủ 11 thành viên trong gia đình sinh sống

Những ngày đầu tháng 12, PV Báo Giao thông tìm đến gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung (SN 1990, ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Chồng chị Nhung, anh Nguyễn Hoàng Huyên (SN 1987) bị TNGT qua đời cách đây hơn 2 năm, chị một mình vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc mẹ chồng già yếu, thường xuyên bệnh tật…

Cái chết đau lòng của chồng

Khi chúng tôi đến, chị Nhung vừa đi làm ở KCN Tân Hương về. Chị tranh thủ giặt quần áo, nấu cơm tối cho cha mẹ chồng và con nhỏ để khi mọi người ăn xong, chị lại vội vã ra quán cà phê phụ rửa ly để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống.

Trong căn nhà cấp 4 ở nhờ họ hàng bên gia đình chồng, chị Nhung nghẹn ngào nhớ lại: Một ngày Chủ nhật cuối tháng 11/2017, anh Huyên đi làm về thì bị TNGT. Hôm đó, chị tranh thủ ngày nghỉ phụ dọn tiệc cưới để kiếm thêm thu nhập cho đình. Đang bưng mâm thức ăn dọn lên bàn để đãi khách thì nhận được hung tin, chị bủn rủn tay chân khiến chiếc mâm rơi xuống, đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu… Đến khi tỉnh lại, chị thấy thi thể chồng nằm trong chiếc quan tài ở nhà cha mẹ.

Người thân trong gia đình cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, anh Huyên điều khiển xe máy trên đường tỉnh 866 từ hướng huyện Tân Phước (Tiền Giang) về nhà. Khi cách nhà khoảng 2km, bất ngờ một người đàn ông đi từ trong ngõ ra, anh Huyên không tránh kịp nên xe máy của anh va chạm với người người đàn ông đi bộ khiến anh ngã xuống đường. Không may, chiếc ô tô tải phía sau đi tới cán qua người, anh Huyên tử vong tại chỗ.

Bà Lê Thị Lệ (SN 1959, mẹ chồng chị Nhung) cho biết, anh Huyên và chị Nhung cưới nhau năm 2014, một năm sau thì sinh được một cháu trai đặt tên là Nguyễn Hoàng Khánh (năm nay 4 tuổi). Thời điểm này, vợ chồng anh Huyên sống chung nhà với cha mẹ ruột.

“Từ ngày có con, cuộc sống khó khăn hơn nên hai vợ chồng xin ra ở trọ gần KCN Tân Hương vừa để đi làm gần, vừa kiếm việc làm thêm. Không ngờ chẳng được bao lâu, nó bỏ tôi mà đi…”, bà Lệ nghẹn giọng.

Cũng theo lời bà Lệ, sau khi anh Huyên mất, một mình nuôi con nhỏ quá khó khăn nên chị Nhung lại xin cho 2 mẹ con về ở tạm trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng, để thuận bề hương khói. Căn nhà cấp 4 xây dựng hơn 20 năm trước, nay xuống cấp, gia đình không có tiền sửa.

“Do gia đình khó khăn, nên cả 11 người con, cháu đều ở chung trong căn nhà này. Để tạo điều kiện cho chị Nhung có cuộc sống riêng tư, vợ chồng tôi cắt một phần đất vườn nhỏ khoảng 100m2 cho con dâu cất nhà ở. Nhưng gia đình 2 bên đều khó khăn nên cả mấy năm qua, con dâu tôi không thể có tiền cất nhà nên vẫn phải sống chật chội trong góc nhỏ nhà tôi. Thấy con dâu và cháu nội cực khổ mà lại có hiếu với cha mẹ chồng nên cả nhà ai cũng thương. Đêm đêm, tôi luôn cầu trời phù hộ có phép màu nào đó cho con dâu tôi có được căn nhà ấm cúng chui ra, chui vào…”, bà Lệ tâm sự.

Gánh nặng người vợ trẻ

Chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung tranh thủ thời gian giặt đồ cho con rồi vội vã đi làm thêm ban đêm để kiếm thêm thu nhập

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Nhung cho biết, khi chồng còn sống, mọi công việc nặng nhọc đều do anh Huyên gánh vác. Từ ngày chồng mất đến nay, việc lớn, việc nhỏ, rồi tiền học của con, tiền ăn hàng ngày, tiền mua thuốc men cho cha, mẹ chồng mỗi tháng khoảng 7-8 triệu đồng chị phải tính toán chi li. Trong khi lương công nhân của chị Nhung mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng, tháng nào tăng ca lên khoảng 7 triệu đồng. Chính vì vậy, mỗi khi hết giờ làm việc ở công ty, chị tranh thủ đón con về gửi ông bà nội rồi vội vã chạy đến quán cà phê xin làm thêm việc rửa ly đến tận khuya mới về đến nhà. Chị Nhung buồn bã tâm sự: “Cả đời này tôi chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc con trai còn quá nhỏ và cha mẹ chồng là tốt rồi. Còn việc xây được căn nhà mới có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến…”, chị Nhung buồn giọng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cha mẹ chồng chị Nhung tuổi đã cao và cả hai đều bị bệnh cao huyết áp, đau khớp nên đi lại khó khăn. Mấy anh em chồng chị Nhung cũng nghèo khó, phải đi làm thuê nên mọi việc chị đều phải lo toan, tính toán…

Ông Lê Văn Trường, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lý Tây cho biết, anh Huyên làm công an xã từ năm 2005 - 2014. Đến năm 2010 anh được kết nạp Đảng nhưng từ khi anh cưới vợ sinh con, kinh tế khó khăn nên anh Huyên xin nghỉ làm công an viên thường trực để làm bảo vệ ở KCN Tân Hương.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết, trong những năm qua, Ban đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ và tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại không may có người thân bị TNGT, trong đó có gia đình chị Nhung. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kêu gọi nhưng chưa có mạnh thường quân nào tặng nhà tình thương cho gia đình chị Nhung.

Báo Giao thông tặng 50 triệu đồng xây nhà mới cho chị Nhung

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Báo Giao thông quyết định trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình chị xây căn nhà mới. Số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay chị Nhung trong tuần tới.

Từ đầu năm đến nay, Báo Giao thông đã bàn giao 6 căn nhà tình thương cho gia đình các nạn nhân TNGT ở TP HCM, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Số tiền này nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trên mọi miền đất nước thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông. Cũng từ nguồn quỹ này, hàng trăm suất học bổng đã trao cho con em nạn nhân không may bị TNGT, gia đình nghèo, học giỏi.

Trong năm 2018, riêng khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Nam, Quỹ Chung tay vì ATGT đã hỗ trợ xây 10 căn nhà cho các gia đình nạn nhân bị TNGT. Đầu năm 2019, Báo Giao thông cũng trao tặng số tiền 300 triệu đồng để xây 1 cầu giao thông nông thôn cho xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường, tỉnh Long An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.