• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ước mơ dở dang của nữ sinh tử vong dưới gầm xe tải

12/05/2018, 06:19

Nữ sinh Mỹ Duyên (Nghệ An) đã gặp tai nạn thương tâm tử vong dưới gầm xe tải

38

Vợ chồng bà Hồ Thị Vinh bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con gái

Trong ngôi nhà nghi ngút khói hương, bà Hồ Thị Vinh (SN 1959, trú xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nằm bẹp ở xó giường cả chục ngày nay, không thiết ăn uống, cũng không nói với ai bất cứ câu gì, chỉ khóc. Có lẽ sự ra đi đột ngột của cô con gái Hồ Mỹ Duyên (SN 1997) là nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với bà.

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh con gái, ông Hồ Viết Bình (SN 1959, bố em Duyên) cho biết: Duyên học rất giỏi, 12 năm liền đều đạt học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, Duyên thi đậu Khoa Hóa dầu, ĐH Công nghiệp Hà Nội. Do gia đình khó khăn nên mỗi dịp nghỉ lễ Duyên không về nhà mà tranh thủ ở lại làm thêm để có tiền trang trải học hành.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Duyên bảo sắp đi kiến tập nên được nghỉ một tuần, tranh thủ về nhà chuẩn bị hành lý và phụ giúp bố mẹ làm cỏ ruộng. Trưa thứ sáu ngày 27/4, sau khi ăn cơm xong, Duyên xin phép bố mẹ buổi chiều đi biển Cửa Lò cùng cô bạn thân thời cấp 3. Khi cả hai đang trên đường đi xuống biển thì bất ngờ bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tông vào. Cú va chạm mạnh khiến Duyên ngã ra đường, tử vong tại chỗ, bạn của Duyên bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Thật không ngờ, nó mới ra khỏi nhà được khoảng 30 phút thì có người gọi điện về bảo cái Duyên tử vong dưới gầm xe tải rồi. Đó cũng là lần cuối cùng cả gia đình đoàn tụ bên nhau”, ông Bình ngậm ngùi.

Thấy chồng nhắc về con, bà Vinh nằm ở góc giường lại vùng dậy nói trong nước mắt: “Con Duyên nó phụ tôi rồi, hai năm qua tôi chịu khó, chịu khổ đi làm giúp việc ở Hà Nội để nuôi chị em nó ăn học. Vậy mà giờ đây, nó nhẫn tâm bỏ bố mẹ mà đi cùng bao dự định dang dở. Còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Hướng ánh mắt xa xăm, ông Bình cho biết thêm, Duyên sống tình cảm lắm, lần nào về nó cũng gom góp tiền mua quần áo, sữa để bố mẹ tẩm bổ và luôn miệng bảo bố mẹ cả đời vất vả rồi, con phải cố gắng học thật giỏi để giành học bổng. “Nó bảo, sau này đi làm kiếm được tiền sẽ đưa bố mẹ đi du lịch cho biết đó đây. Vậy mà khi ước nguyện đền đáp công lao sinh dưỡng chưa thành, tôi cùng vợ lại phải lo tang lễ cho con gái”, ông Bình nghẹn ngào.

Còn trong ký ức của người chị gái Hồ Thùy Dương, cô em Mỹ Duyên là người ngoan hiền, học giỏi và rất tâm lý. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ đến lớn Duyên chẳng bao giờ để bố mẹ phiền lòng. Trước hôm về nghỉ lễ, Duyên còn gọi điện tâm sự phải cố gắng học lấy bằng giỏi, sau khi ra trường thi lấy học bổng để sang Nhật vừa học, vừa làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống và đỡ đần bố mẹ nuôi em gái ăn học. “Vậy là tan vỡ mọi ước mơ của em rồi”, chị Dương nói trong nước mắt.

Cũng theo chị Dương, Duyên đã có bạn trai, hai người cũng hứa hẹn rất nhiều dự định cho tương lại sau này. Sự ra đi đột ngột của Duyên là cú sốc quá lớn đối với gia đình, người thân và bạn bè.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.