• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ứa nước mắt khi nhắc tới con trai và lời hứa mua nhà cho cha mẹ

03/12/2022, 14:47

Sau khi đi nghĩa vụ về, cháu nó đi làm bảo vệ để phụ giúp gia đình. Mới đây, cháu còn nói ráng làm để kiếm tiền mua nhà cho cha mẹ ở...

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, sáng 3/12, đoàn công tác Ban ATGT TP Cần Thơ do ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên một số gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy và Cái Răng.

Thay mặt Ban ATGT TP Cần Thơ, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ đã ân cần chia sẽ mất mát đau thương của gia đình anh Trần Quốc Anh - nạn nhân không may tử vong do TNGT

Căn nhà thuê của bà Phạm Thị Cầm (SN 1961, ngụ quận Bình Thủy), nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Kể từ ngày con trai - anh Trần Quốc Anh (SN 1995) gặp TNGT qua đời, căn nhà bao trùm không khí tang thương.

Thắp nén nhang lên bàn thờ trước di ảnh của con, người phụ nữ ứa nước mắt tâm sự, vợ chồng bà có 4 người con, không đất đai nhà cửa nên cả gia đình thuê nhà để ở. Thời gian thấm thoát, các con dần lập gia đình và ra riêng, chỉ còn anh Quốc Anh phụng dưỡng cha mẹ già.

Cách đây hơn 1 tháng, trên đường đi làm về, anh Quốc Anh không may gặp nạn, qua đời.

“Cháu nó hiền lắm, không biết hút thuốc rượu chè. Sau khi đi nghĩa vụ về là đi làm bảo vệ để phụ giúp gia đình. Mới đây, nó còn nói là để ráng làm để kiếm tiền mua nhà cho cha mẹ ở, không chịu cảnh ở thuê nữa… Vậy mà…”, người phụ nữ nức nở.

Con trai gặp nạn qua đời, 3 người con còn lại cũng đã lập gia đình, ra ở riêng từ lâu, kinh tế cũng chật vật nên không đỡ đần được cha mẹ. Tuổi già cô quạnh, ông bà phải vất vả mưu sinh để lo cho cuộc sống.

Trong căn nhà nhỏ ấy, không biết đến bao giờ, nỗi đau mới nguôi ngoai khi người con mang nặng, đẻ đau, vất vả bao năm nuôi nấng khôn lớn giờ vĩnh viễn không bao giờ được gặp...

Tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Tư cũng khiến nhiều người thương cảm. Từ ngày chồng bà, ông Nguyễn Văn Cảnh không may gặp TNGT tử vong, gánh nặng gia đình đè hết lên đôi vai người phụ nữ.

Kể về ngày định mệnh của gia đình, bà Tư cho biết, ngày 31/12/2021, trên đường đi làm về, ông Cảnh điều khiển xe đạp lưu thông đến khu vực cổng chính Khu dân cư Diệu Hiền (quận Cái Răng) thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, khiến ông bị thương nặng và tử vong sau đó.

“Khi được các y bác sĩ thông báo chồng tôi mất, tôi không tin đó là sự thật. Phải mất 6 tháng, tinh thần tôi mới dần ổn định”, bà Tư rưng rưng.

Người phụ nữ tâm sự, công việc chủ yếu của ông Cảnh là phụ hồ, còn bà làm tạp vụ trong một công ty. Đồng lương ít ỏi, vợ chồng tằn tiện chi tiêu mới đủ trang trải cuộc sống gia đình. Dù khó khăn đeo bám nhưng gia đình luôn rộn rã niềm vui.

“Con trai lớn của tôi năm nay 18 tuổi, nhưng bị bại não khi được 11 tháng, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào người khác chăm lo. Con gái út hiện giờ đang học lớp 5.

Ngày ông còn sống, mẹ con tôi thảnh thơi đôi chút, ông mất rồi thì 3 mẹ con cố gắng tiết kiệm. Chỉ mong sao tôi còn sức khỏe để có thể nuôi nấng các con”, chị Tư chia sẻ.

Tại mỗi nơi đến, ông Lê Tiến Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, mất mát, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, đoàn gửi đến các gia đình phần quà và 2 triệu đồng, phần nào giúp đỡ các gia đình phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Theo báo cáo Ban ATGT TP Cần Thơ, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 30/11/2022, trên địa bàn TP xảy ra 75 vụ TNGT, làm 69 người chết, 17 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.