• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mờ mịt của những đứa trẻ mất cha, mẹ

25/10/2020, 06:41

Giữa TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) sầm uất, vẫn còn những phận đời khốn khó vì sự ra đi của trụ cột gia đình sau các vụ TNGT.

Chị Y Thứ chưa biết sẽ bấu víu vào đâu, làm gì để nuôi nổi 10 đứa con khi chồng đột ngột ra đi

Ngôi nhà không một chiếc giường

Chiều muộn, anh Nguyễn Đình Thắng, cán bộ Ban ATGT tỉnh Kon Tum đưa PV tới thôn Kon Gur (xã Đăk Blà, TP Kon Tum). Vừa đi, anh Thắng vừa nhắc: “Đây là trường hợp hết sức thương tâm, tất cả xuất phát từ một vụ TNGT…”.

Đón chúng tôi, chủ nhà là chị Y Thứ, năm nay hơn 40 tuổi. Không dám mời khách vào căn nhà tuềnh toàng, chị Thứ bảo: “Nhà mình không có bàn ghế nên đứng ngoài sân cho tiện nói chuyện”. Nói rồi, chị chỉ vào di ảnh người chồng: “Nhà có mỗi cái bàn này thôi, giờ để thờ chồng...”.

Chị Y Thứ cho hay, chồng chị là A Rốp lấy nhau hơn 20 năm và có 10 đứa con. Đứa lớn năm nay 20 tuổi, đứa bé mới lên 2. Cứ đứa lớn ẵm đứa nhỏ, đứa biết làm rẫy thì phụ làm rẫy, còn đi học thì nhiều nhất là hết cấp 2.

Mấy năm trước, khi anh A Rốp còn sống, cả nhà cũng tạm gọi là đủ ăn chứ chẳng sắm được gì. Mấy đứa trẻ cứ đêm về trải chiếu ra mà ôm nhau ngủ. Nhưng rồi tai họa ập đến, đúng vào đêm 30 Tết Canh Tý. Anh A Rốp đi nhà thờ đón năm mới về thì chẳng may gặp tai nạn tử vong. Từ đó, gia đình mất đi người trụ cột, kinh tế lao dốc.

“Chồng chết rồi, mấy đứa con còn nhỏ quá, mình không đi làm được. Cứ đứa lớn nuôi đứa nhỏ thôi, có đứa phải nghỉ học để đi rẫy”, chị Thứ nói rồi chỉ vào đứa con thứ 9: “Cháu nó mới được 3 tuổi nhưng giờ bị bệnh tim mà nhà cũng không có tiền để đưa đi chữa trị. Cả nhà 10 miệng ăn, 4 đứa đi học nên giờ chẳng biết phải làm sao…”.

Dù gia cảnh túng quẫn nhưng gia đình chị Y Thứ lại không nằm trong danh sách hộ nghèo, không được hưởng trợ cấp. Khi hỏi lý do này, ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng thôn Kon Gur cho biết: “Việc xét hộ nghèo, hộ cận nghèo do chính quyền địa phương triển khai trước thời điểm chồng của chị Y Thứ gặp tai nạn tử vong. Vẫn biết là gia đình chị Thứ gặp nhiều khó khăn nhưng thôn cũng chỉ biết động viên tinh thần và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ thôi”.

Tương lai bất định

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền chăm chút cho 4 đứa trẻ mồ côi

Rời làng Kon Gur, chúng tôi tìm đến căn nhà số 62, đường Lương Thế Vinh, phường Nguyễn Trãi (TP Kon Tum). Đó là căn nhà mới được hội từ thiện xây cho gia đình 4 anh em Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi).

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (70 tuổi, nhà đối diện) cho biết, 4 anh em Hiếu mồ côi cha từ nhỏ. Đến tháng 7/2019 thì mẹ của các cháu cũng qua đời sau vụ tai nạn.

Để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, độc giả, các nhà hảo tâm có thể gửi về “Quỹ Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông qua số tài khoản 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi rõ ủng hộ từng hoàn cảnh gia đình). Hoặc có thể gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giao thông, số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Căn nhà được lựng lên từ tiền đền bù của người gây tai nạn, cùng với sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Đáng thương hơn, trong số 4 đứa trẻ, cháu Nguyễn Trung Hòa bị thiểu năng trí tuệ, 3 cháu còn lại thì lúc tỉnh lúc ngơ, nói trước quên sau, không làm việc gì nên cả. Ngay cả cậu anh lớn Nguyễn Trung Hiếu dù đi phụ việc ở quán cà phê nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi vẫn “lơ mơ”.

“Mấy đứa nó không biết làm gì cho nên hồn. Đứa bị bệnh thì “bĩnh” ra quần cũng không biết thay. Ăn uống thì gặp gì ăn nấy. Lo nhất là cháu Nguyễn Thị Thương H., 16 tuổi đã nghỉ học vì không tiếp thu được. Lâu lâu H. lại bỏ nhà đi cả chục ngày nên ai cũng lo lắng”, bà Hiền nói và cho biết thêm: “Hôm vừa rồi tôi tìm được con bé H. về, bắt nó ở nhà phụ nhặt rau ở cửa hàng ăn uống của gia đình. Nó làm được chẳng bao nhiêu nhưng cứ tạo việc làm đã. Ăn uống thì tôi lo cho cả. Lâu lâu lại mua áo quần, sắm sửa đồ dùng cho mấy đứa. Hoàn cảnh 4 đứa trẻ quá bi đát nên rất cần nhiều người chung tay giúp đỡ”.

Rời căn nhà có 4 anh em ấy, chúng tôi tìm đến con hẻm ở thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây. Trong căn nhà xây bao che ọp ẹp, em Nguyễn Anh Toàn và em cùng mẹ khác cha là Phạm Văn Hiếu Minh (15 tuổi) sống với nhau. Ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết, tháng 2/2020, mẹ hai em chẳng may gặp tai nạn qua đời, từ đó cả hai nương tựa vào nhau.

Trước đây, Toàn nghỉ học sớm nên học nghề đục tượng. Hai năm trước Toàn ra Bắc học nghề thợ mộc, lương tháng chừng hơn 4 triệu đồng. Khi mẹ qua đời, Toàn về nhà chăm em và hiện vẫn chưa có việc làm. “Sau tai nạn, họ đền cho mẹ 100 triệu đồng, em đem trả nợ cho mẹ và làm một sổ tiết kiệm”, Toàn nói rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống hoác, nơi kể cả chiếc giường cũng không có.

Khi được hỏi dự định trong tương lai, Toàn cho biết sẽ mua ít gốc cây về vừa học đục tượng và cũng rèn luyện tay nghề.

“TNGT khiến nỗi đau của người thân chưa kịp nguôi ngoai thì phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những đứa trẻ nhà chị Y Thứ rồi cũng lần lượt nghỉ học sớm để ra nương rẫy; 4 anh em Nguyễn Trung Hiếu rồi sẽ ra sao khi người hàng xóm tốt bụng già yếu, qua đời; Tương lai anh em Nguyễn Anh Toàn, Phạm Văn Hiếu Minh cũng mờ mịt…”, anh Thắng thở dài.

Hỗ trợ gia đình cháu bé 13 tuổi tử vong do va chạm xe ba gác

Từ ngày 5/10 đến nay, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn đọc, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đối với nạn nhân các vụ TNGT. Báo đã và đang chuyển số tiền ủng hộ đến các trường hợp này. Cụ thể:

Gia đình bé T.H.K. (13 tuổi, trú xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) nhận được hỗ trợ 650.000 đồng. Bé K. là nhân vật trong bài viết “Bé gái 13 tuổi bị tôn sắt trên xe ba gác cứa tử vong: Cảnh nghèo nghiệt ngã”, ra ngày 5/10.

Cháu Trần Đức Hòa (ở Yên Dũng, Bắc Giang, nhân vật trong bài viết “Tội cảnh bé mồ côi khóc cả ngày tìm mẹ” trên Báo Giao thông ra ngày 8/8) tiếp tục được hỗ trợ 100.000. Trước đó ngày 21/9, đại diện Báo Giao thông cùng lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Yên Dũng đã đến thăm, trao 14.500.000 đồng tiền hỗ trợ cho cháu Hòa.

Chị Trần Thị Thu Huyền (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được hỗ trợ 200.000 đồng. Trước đó, Báo Giao thông ngày 13/9 có bài “Xót xa cảnh bố liệt giường, mẹ không tiền mua sách vở cho con tựu trường”, phản ánh: chị Huyền một mình nặng gánh mưu sinh, lo ăn học cho hai con nhỏ, trong khi người chồng đang khỏe mạnh bỗng thành tàn phế sau vụ TNGT. Khoản nợ trăm triệu đồng của gia đình chưa biết khi nào có thể trả được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.