• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ hai đứa trẻ mất cha mẹ vì tai nạn

01/04/2023, 06:30

Vụ tai nạn đã cướp mất cha mẹ - chỗ dựa vững chắc của hai đứa trẻ. Giờ đây cuộc sống của các em trông chờ hoàn toàn vào sự chung tay của xã hội.

Chuyến xe định mệnh

Nhìn con trai anh Dũng ôm di ảnh mẹ khiến nhiều người xót xa

Chúng tôi tìm về thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định những ngày nắng oi ả cuối tháng Ba.

Khắp nơi, không khí ảm đạm bao trùm, cả làng đều thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ xấu số Lê Quốc Dũng (SN 1981), Trần Thị Tích (SN 1988).

Giữa căn nhà nhỏ lụp xụp vừa đủ đặt 2 chiếc bàn thờ nhỏ, cháu Lê Trần Nguyệt Cát (SN 2015, con anh Dũng) đầu quấn khăn tang nép mình sau lưng ông nội khi nhìn thấy những người lạ mặt, thỉnh thoảng lại ngước lên 2 tấm di ảnh khói hương nghi ngút.

Cháu còn quá nhỏ để cảm nhận hết những mất mát vừa mới xảy đến với gia đình mình và rất khó để hình dung ra được những gì đang chờ đợi phía trước.

Đến cả ông bà nội hai cháu cũng không tin mình vừa mất đi đứa con trai và đứa con dâu ngoan hiền.

Anh Lê Quốc Dũng làm nghề lái xe tải chở gỗ keo cho một công ty tại TP Quy Nhơn, hàng ngày chở gỗ từ tỉnh Đắk Lắk về nhập cho nhà máy tại Bình Định.

Ngày 25/3, con nhỏ anh Dũng là cháu Lê Trần An Nhiên (SN 2019) được nghỉ học nên muốn cùng mẹ theo bố đi chơi.

Chị Tích cũng muốn đi cùng chồng để xem có phụ được gì chồng thì phụ. Lúc đi, cả gia đình cười nói vui vẻ, đâu ai biết rằng, tai họa sắp ập đến.

Đến gần trưa ngày 26/3, xe tải của anh Dũng gặp sự cố khi chở gỗ về đến địa phận huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Chiếc xe đang đi thì bỗng dưng mất phanh, đâm vào vách núi rồi lật nhào.

Chị Tích tử vong tại chỗ, anh Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Riêng cháu Nhiên cũng bị thương khắp người, được đưa vào bệnh viện.

“Vợ chồng tôi già rồi, 2 đứa cháu biết trông cậy vào đâu”, cha anh Dũng òa khóc.

Con thơ mờ mịt tương lai

Trong ngôi nhà nhỏ vừa trải qua biến cố kinh hoàng, người có lẽ còn đủ tỉnh táo nhất là anh Lê Duy Nhất - em ruột anh Dũng.

Anh Nhất chia sẻ, gia đình mình có 3 anh em trai. Anh Dũng là con thứ hai trong gia đình, hoàn cảnh không khấm khá gì mấy.

Lâu nay, anh Dũng làm nghề lái xe với đồng lương ít ỏi lại bấp bênh, vừa đủ trang trải gia đình. Vợ anh không có công việc ổn định, ở nhà chăm sóc cho 2 đứa nhỏ ăn học.

Bản thân anh Nhất cũng một mình làm đủ mọi việc để nuôi đứa con nhỏ năm nay đã học đến lớp 9 nên không giúp đỡ gì cho gia đình anh trai và cha mẹ được.

Khổ nhất là người anh đầu bị tai biến gần 15 năm nay, không làm được việc gì. Người chị dâu cũng vì thế mà bỏ đi, để lại cho chồng một đứa con năm nay đã học lớp 11.

Ba thế hệ sống trong ngôi nhà lụp xụp, mọi việc ăn uống cho cháu, thuốc men của anh trai cũng phụ thuộc vào cha mẹ già năm nay đã ngoài 70 sống bằng nghề nông.

“Giờ vợ chồng anh Dũng mất đi rồi, hai đứa con anh phải trông cậy vào ông bà nội nuôi nấng.

Ông bà cũng già rồi, đáng ra ở cái tuổi này phải được nghỉ ngơi. Số tiền dành dụm và mọi người giúp đỡ cũng chỉ đủ để lo tang lễ cho vợ chồng anh Dũng.

Khổ nỗi tôi cũng không giúp được gì, gia đình nghèo quá nên không biết làm sao”, anh Nhất xót xa.

Vợ chồng anh Dũng mất đi để lại hai đứa con nhỏ, đứa lớn là Lê Trần Nguyệt Cát đang học lớp 3 và đứa nhỏ là Lê Trần An Nhiên cũng đang đi học mẫu giáo.

Với số tiền ít ỏi ông bà nội kiếm được từ mấy sào ruộng, tương lai của hai cháu đang vào tuổi ăn học trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

“Tôi chỉ mong còn sức khỏe để đi làm nuôi các cháu, chứ vợ chồng tôi cũng già rồi, chẳng biết sống chết khi nào.

Chỉ sợ lúc nhắm mắt, các cháu vẫn chưa trưởng thành, rồi giang dở con đường đến lớp”, ông nội hai cháu lo lắng.

Bà Lê Thị Ba (trú thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh), hàng xóm gia đình anh Dũng chia sẻ: “Nhìn hoàn cảnh ai cũng thương.

Chúng tôi ai cũng xót nhưng cũng chẳng giúp đỡ được gì bởi ở làng quê này ai cũng nghèo cả. Chỉ mong xã hội thương tình, lo được cho hai đứa nhỏ được phần nào hay phần nấy”.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả và các nhà hảo tâm xin gửi trực tiếp về cho gia đình anh Lê Duy Nhất (em ruột anh Lê Quốc Dũng).

Địa chỉ: thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0973179470. Qua số tài khoản 0431000275403. Ngân hàng Vietcombank. Tên tài khoản: Lê Duy Nhất.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh Lê Quốc Dũng ở Bình Định”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.