• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ của hai trẻ mồ côi do TNGT

18/05/2019, 10:34

Chưa mãn tang bố sau một vụ TNGT, hai đứa trẻ 13 và 6 tuổi phải đội thêm vành tang mẹ.

Cuộc sống phía trước khó khăn của ba bà cháu

Hiện tại, hai đứa trẻ mồ côi đang sống nhờ bà ngoại già yếu 82 tuổi.

Nỗi đau tang chồng tang

Ngày 14/5, trong căn nhà cấp 4 nghi ngút khói hương nằm khuất sau con hẻm nhỏ là nơi hai anh em Hoàng Văn Đạt (13 tuổi) và Hoàng Văn Quân (6 tuổi, trú xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) sinh sống. Từ ngày bố mẹ lần lượt qua đời, bà Trần Thị Tam (82 tuổi, bà ngoại 2 cháu) phải rời quê ra thành phố chăm sóc hai cháu và hương khói cho các con.

Đưa đôi mắt già nua, nhuốm đục màu thời gian nhìn hai đứa cháu ngoại thơ dại đang chơi ở ngoài sân, bà Tam than thở: “Số phận hai cháu tôi khổ quá, còn nhỏ mà chưa mãn tang bố lại đeo thêm tang mẹ, không biết rồi đây tương lai các cháu sẽ về đâu?”.

Nén nỗi đau, bà Tam kể, con gái út của bà là chị Trần Thị Huệ (SN 1974) và anh Hoàng Văn Thành (SN 1974) nên duyên vợ chồng khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng dắt díu nhau ra thành phố làm công nhân. Nhờ siêng năng, chịu khó anh chị cũng tích góp được ít tiền mua mảnh đất nhỏ ở cuối làng rồi dựng tạm căn nhà cấp bốn để ở. Những tưởng không còn cảnh đi thuê nhà trọ thì cuộc sống gia đình sẽ vơi bớt khó khăn, nào ngờ, ngày 3/3/2017, trên đường đi làm, anh Thành bị chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm tử vong trên QL46B.

Chồng mất, chị Huệ gắng gượng vượt qua nỗi đau, gồng gánh vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi hai con ăn học trong hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ chồng đều mất, bố đẻ mất, mẹ đẻ già yếu đau ốm thường xuyên. Số phận trớ trêu, không lâu sau đó, chị Huệ cũng mất vì căn bệnh suy tủy.

“Nhà xây xong chưa trả hết nợ thì bố các cháu mất vì TNGT. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì con gái tôi phát hiện mắc bệnh suy tủy. Thương hai đứa con nhỏ dại, Huệ cố gắng chữa trị với hi vọng sẽ duy trì được sự sống để nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Nào ngờ, sau một thời gian điều trị Huệ cũng bỏ lại mẹ già, 2 đứa con thơ, ra đi mãi mãi vào chiều 30 Tết. Thương hai đứa nhỏ, chưa đầy hai năm phải đội trên đầu hai vành tang trắng, nỗi đau mất mát quá lớn không thể nào xoa dịu”, bà Tam nghẹn ngào.

Tủi phận mồ côi

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hai cháu nhỏ mồ côi Hoàng Văn Đạt (13 tuổi) và Hoàng Văn Quân (6 tuổi) xin gửi về bà Trần Thị Tam (trú xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An). ĐT: 0396908528. STK: 1013499306 Ngân hàng SHB, Chi nhánh Nghệ An. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình bà Trần Thị Tam).


Cũng theo bà Tam, từ ngày mẹ mất, Đạt ít nói hẳn, không còn tiếng cười vô tư của đứa trẻ 13 tuổi. Có lẽ cháu thấu hiểu được hoàn cảnh của mình nên cố gắng thay cha mẹ chăm sóc em trai. Hàng ngày, Đạt dạy rất sớm giúp em soạn sách vở, đánh răng, hối thúc ăn sáng rồi cùng nhau đi học, chiều đến lại đón em về. Ngoài giờ học, Đạt tranh thủ giúp bà ngoại làm việc nhà và tạo ra những trò chơi cuốn hút giúp em quên đi nỗi nhớ bố mẹ cồn cào, da diết.

Lập cập đưa bàn tay nhăn nheo lau dòng mồ hôi mướt mải trên trán cháu Quân, bà Tam cho biết, mấy ngày trước chiếc xe đạp cũ bị hỏng, Đạt đành dắt bộ đưa em tới trường nên bị muộn học. Hôm đó, thằng Quân kêu đau chân khóc đòi mẹ cả đêm. Thương em, Đạt dỗ dành và nói trong nước mắt giá bố mẹ còn sống thì xe đạp hỏng sẽ có người sửa, anh em mình không phải tủi phận mồ côi.

“Nhiều đêm tôi thấy cháu Đạt xoay lưng ôm gối khóc mà thương. Nó còn bảo, con nhớ bố mẹ lắm nhưng không dám khóc bởi nếu khóc em trai sẽ khóc theo. Trước khi mẹ mất, con đã tự hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà và giúp mẹ chăm sóc em, có như thế ở dưới suối vàng bố mới yên lòng. Nghe những lời gan ruột của cháu, tim tôi đau nhói”, bà Tam chia sẻ.

Có lẽ cả cuộc đời làm việc vất vả, bà Tam chẳng bao giờ ngờ rằng, khi mái tóc bạc phơ bà lại phải tự tay lo tổ chức tang lễ cho các con, rồi gồng mình làm cha mẹ của hai đứa cháu nhỏ dại. “Người ta mất mẹ còn cha, còn cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi thì đau ốm thường xuyên, giờ cũng như ngọn đèn trước gió, các cháu thì quá nhỏ dại...”, bà Tam thở dài.

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Sau khi vợ chồng anh Thành mất để lại 2 đứa con thơ dại ở với bà ngoại già yếu. Hiện tại, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để các cháu được hưởng chế độ mồ côi. Nhưng số tiền đó quá ít ỏi chẳng thấm vào đâu. Vừa qua, Đoàn xã cũng kêu gọi và ủng hộ các cháu được 15 triệu đồng. Vì vậy, tôi mong các nhà hảo tâm tiếp tục cùng góp sức giúp đỡ, hỗ trợ để các cháu được tới trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.