• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ của hai đứa trẻ có bố mẹ bị tai nạn

23/07/2022, 07:34

Từ ngày bố mất, mẹ phải ngồi xe lăn vì TNGT, hai bé Nhật Vy và Thế Vinh chỉ còn biết bấu víu vào ông bà nội, hiện đều đã già cả.

Sau vụ tai nạn, cha mất, mẹ nằm liệt giường vì chân bị bánh xe ben đè nát, hai đứa trẻ phải bấu víu vào ông bà nội già yếu, có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Chị Trang mong muốn có phép màu để chân lành lặn, tiếp tục đi làm để nuôi 2 đứa con nhỏ

Tai ương liên tiếp ập tới

Giữa tháng 7, PV Báo Giao thông tìm về xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hỏi thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN 1992). Nhắc đến gia đình chị Trang, không ai là không biết. Ai cũng thương cảm, xót xa bởi tai ương mà gia đình chị đã gặp phải.

Vào một ngày cuối tháng 5/2021, anh Dương Văn Liên (SN 1982, chồng chị Trang) chở vợ trên đường về nhà bằng xe máy. Khi đi qua ngã ba đường, xe máy của anh đã bị chiếc xe tải tông trúng.

Vụ tai nạn đã khiến anh Liên mãi mãi không trở về, còn chị Trang may mắn thoát chết nhưng chân phải bị bánh xe cán nát, phần đầu cũng bị tổn thương.

Đến thời điểm này, chị vẫn chỉ biết nằm một chỗ, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng trông chờ vào người thân.

Cố gượng dậy để con gái lớn bón từng thìa cháo, chị Trang gạt những giọt nước mắt lăn dài và kể, chị kết hôn với anh Liên vào năm 2011. Hai vợ chồng có hai con là cháu Dương Mỹ Nhật Vy (SN 2012) và Dương Thế Vinh (SN 2014).

Thấy cuộc sống ở quê nhà quá vất vả, không có việc làm ổn định, sau khi cháu đầu lòng mới được hơn 3 tháng, anh Liên xin đi làm công nhân cầu đường ở tỉnh Quảng Ninh với mong muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Vào khoảng tháng 8/2012, khi công việc vừa mới ổn định thì anh Liên bị tai nạn lao động, phải cắt cụt 3 ngón bàn tay phải. Do không có hợp đồng lao động với chủ công trình, nên mọi chi phí điều trị, gia đình đều phải vay mượn.

Sau lần tai nạn, anh Liên không thể xin được việc làm. Nhưng không vì thế mà anh chán nản, buông xuôi. Năm 2014, anh Liên bàn với vợ, rồi thuê mảnh đất đầu làng để buôn bán tạp hóa. Ngoài cửa hàng tạp hóa, hàng ngày, vợ chồng anh nhận làm đủ thứ việc để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Kể đến đây, chị Trang òa khóc nức nở. Phải một lúc sau, chị mới trấn tĩnh được rồi tiếp tục câu chuyện.

“Những tưởng cuộc sống của gia đình cứ thế êm đềm trôi qua nhưng vụ tai nạn định mệnh vào cuối năm 2021 đã cướp mất người chồng, người cha của 2 đứa con tôi.

Sau vụ tai nạn, tôi may mắn sống sót nhưng chân phải bị đè nát, phải ngồi xe lăn, chấn thương vùng đầu phải nhiều lần nhập viện điều trị.

Đến thời điểm này, sau vụ tai nạn sức khỏe tôi giảm sút, do bị chấn thương vùng đầu nên lúc nhớ lúc quên. Bệnh viện nhiều lần gọi điện để tái khám nhưng hoàn cảnh gia đình éo le, chồng thì mất rồi, các con còn nhỏ không biết lấy đâu ra tiền để đi thăm khám, thuốc thang”, chị Trang nói trong nước mắt.

Mịt mờ quãng đường phía trước

Cha mất, hai đứa trẻ phải bấu víu ông bà nội tuổi đã già có nguy cơ bỏ học giữa chừng

Từ ngày bố mất, mẹ phải ngồi xe lăn, hai bé Nhật Vy và Thế Vinh chỉ còn biết bấu víu vào ông bà nội, hiện đều đã già cả. Tan học, hai em lại chở nhau về, làm việc nhà và chăm sóc mẹ giúp ông bà.

Chị Trang kể tiếp, hơn 10 năm cưới nhau nhưng vợ chồng chị cũng chưa cất nổi một căn nhà riêng cho mình. Cả gia đình đang phải sống nhờ ông bà nội đã ngoài 70 tuổi và gia đình người chú (em trai anh Liên). Cả 3 gia đình với 11 nhân khẩu chen chúc trong căn nhà khoảng 70m2.

“Giờ tôi chỉ mong chân sớm bình phục để đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Nếu cứ tình trạng này kéo dài thì việc học của 2 đứa con chắc bị gián đoạn mất”, chị Trang buồn bã.

Ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà cho biết: Sau biến cố của gia đình chị Trang, chính quyền xã, các đoàn thể cũng kêu gọi, hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị Trang nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ.

“Gia đình chị Trang thuộc diện khó khăn nhất của xã. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện phân cho gia đình một miếng đất nhưng chưa kịp xây nhà thì sự việc đau thương đã xảy ra.

Năm nay cháu Nhật Vy lớp 4, Thế Vinh học lớp 2. Cả hai cháu đều ham học và học giỏi nhưng với hoàn cảnh của gia đình như vậy thì quãng đường phía trước đối với các cháu thật quá gian nan, tương lai mịt mờ”, ông Bình nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hà Trang, trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ hoàn cảnh chị Trang ở Hà Tĩnh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.