• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ của ba đứa trẻ mồ côi

14/05/2023, 07:04

Bố mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, người mẹ sau đó gặp TNGT. Ba đứa trẻ bơ vơ, nương nhờ bà ngoại 81 tuổi, tương lai phía trước mịt mờ.

Xót xa phận mồi côi

Căn nhà của bà Lê Thị Loan (81 tuổi, ngụ thôn 1B Bình Hòa, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) nằm hun hút phía cuối con đường dẫn vào khu nghĩa trang Bình Hòa.

Dáng khắc khổ, bà Loan ngồi trước hiên nhà, lượm nhặt những cọng rau để chuẩn bị bữa cơm trưa cho hai cháu là Hà Phước Thiện (học lớp 7, trường THCS Hùng Vương) và Hà Thị Phước Thanh (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc).

Tuổi ngoài 80, bà Lê Thị Loan vẫn phải gồng gánh nuôi ba cháu nhỏ

Bà Loan kể, năm 2014, con rể mắc bệnh hiểm nghèo qua đời khi Thiện mới 5 tuổi, Thanh vừa tròn 2 tuổi. Lúc đó, con gái bà là Cù Thị Lý (SN 1981) một mình gồng gánh nuôi các con thơ dại, bữa rau bữa cháo.

Biết hoàn cảnh nhà mình nghèo khó, hai anh em Thiện nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, chăm học khiến chị Lý cũng được an ủi phần nào.

Mãi đến năm 2019, thấy hai con cũng đã lớn, thiếu đi tình cảm của bố, chị Lý đi bước nữa và có thêm một người con gái Cù Thiên Ân (3 tuổi).

Nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, người chồng sau sớm dứt áo ra đi, để lại chị và 3 người con nhỏ. Chị Lý thuê nhà trọ để ở và đi làm thuê làm mướn nuôi 3 con.

“Đau xót thay, tai họa lại một lần nữa ập đến với gia đình vốn đã chẳng trọn vẹn. Mùng 3 Tết 2023, chị Lý chở theo hai con là Phước Thanh và Thiên Ân đi chúc Tết thì không may bị xe ô tô cán tử vong, hai cháu Thanh và Ân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Thiện Ân may mắn hồi phục, còn Thanh bị di chấn ở não nên lúc nhớ lúc quên, phải tiếp tục điều trị thêm”, bà Loan chia sẻ

Tình cảnh ngặt nghèo

Nói về tương lai mấy đứa cháu, bà Loan chảy nước mắt: “Ba anh em Thiện còn quá nhỏ, đã phải trải qua nỗi đau xót tột cùng khi mất đi cả bố lẫn mẹ. Nằm nghĩ thương cho số phận con gái ngắn ngủi bao nhiêu thì thương cho tương lai của lũ trẻ bấy nhiêu”.

Theo bà Loan, hiện cháu Thiên Ân còn nhỏ, đang gửi trẻ, cuối ngày đón về. Bé Thanh thì vẫn đang điều trị, 3 tháng đi bệnh viện kiểm tra, tái khám một lần.

Ngồi bên bà, em Hà Thị Phước Thanh vẻ mặt buồn rười rượi, tâm sự: “Sau một tháng rưỡi con mới biết mẹ mất, con cứ tưởng mẹ đi làm xa gửi tiền về nuôi anh em con ăn học.

Ngày biết mẹ không còn nữa, đêm nào con cũng khóc vì nhớ mẹ. Mẹ mất rồi, bà đã già yếu, anh em con không dám nghĩ đến tương lai phía trước sẽ ra sao”.

Cũng theo bà Loan, Phước Thanh mới đi học lại 2 tuần nay. Ngày ở viện về, Thanh lúc nhớ lúc quên, sáng bà đi chợ nấu cơm cho ăn rồi cho uống thuốc. Cứ đều đặn ngày 3 bữa, bưng cơm, tắm rửa thay quần áo cho cháu đều một tay bà lo liệu.

“Thanh nằm trong phòng, mọi người đến thăm hỏi mẹ con ở đâu, cháu nói mẹ con đi làm ở nước ngoài, gửi tiền về nuôi anh em con, nghe cháu nói mà lòng tôi quặn thắt. Tuổi cháu còn quá nhỏ, lại bị thương ở đầu chưa hồi phục nên hay nói sảng. Nay tôi sống được ngày nào thì lo cho mấy cháu ngày đó, chỉ mong các cháu nên người, rồi tự lo được cho cuộc sống của mình”, bà Loan ngậm ngùi.

Bà Loan cho hay, giờ bà cũng không biết làm gì ra tiền để nuôi các cháu, tất cả đều trông chờ vào hai người con trai. Họ đã có gia đình riêng, nhà cũng rất nghèo.

Ông Võ Đức Thay, Trưởng thôn 1B Bình Hòa cho biết, nhà bà Lê Thị Loan thuộc diện hộ nghèo, không có đất đai nương rẫy để canh tác, cả bốn bà cháu phụ thuộc vào mấy đứa con của bà, vốn đi làm thuê đủ nghề.

“Sau khi chuyện không may xảy ra, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để lo hậu sự cho nạn nhân. Tuy nhiên, sự giúp đỡ, hỗ trợ chỉ là phần nào. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân trong cả nước dang tay giúp đỡ, giúp bốn bà cháu vượt qua được giai đoạn ngặt nghèo này”, ông Thay chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Loan (81 tuổi, ngụ thôn 1B Bình Hòa, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ bà cháu Lê Thị Loan ở Đắk Lắk”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.