• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

TP.HCM: Kẹt xe kinh hoàng, đường Ung Văn Khiêm "đóng băng" hàng giờ

07/05/2019, 20:45

Toàn tuyến đường Ung Văn Khiêm kẹt cứng bởi dòng người bon chen bịt làn đường ngược lại…

Vừa rẽ từ Điện Biên Phủ và Ung Văn Khiêm, dòng người đã bị "chôn chân"

Chiều tối 7/5, toàn tuyến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xảy ra kẹt xe kinh hoàng. Từ 18h, dòng người chen lấn bít hết chiều ngược lại của tuyến đường từ ngã ba Ung Văn Khiêm giao với Điện Biên Phủ (gần KDL Tân Cảng). Phải mất 1 giờ, dòng phương tiện mới di chuyển từ khu vực này đến quán Thủy 2 (đoạn đường chỉ dài khoảng 500m).

Đường 2 chiều "biến" thành 1 chiều vì những người thiếu ý thức, chen lấn

Lúc này có 1 CSGT xuất hiện phân làn, nhưng tình hình cũng chẳng được cải thiện. Qua chỗ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ, rất đông người tham gia giao thông lại “chứng nào tật nấy”, cướp làn đường chiều ngược lại, khiến tuyến đường này tiếp tục bị “đóng băng”.

Qua quãng đường 500m mất 1 giờ nhưng phía trước vẫn không thấy lối đi

Quá bức xúc, nhiều người dân đã chửi rủa những người lấn làn, gây tắc kẹt là “lũ bò”, không chỉ tự nhốt mình mà còn hại cả người khác. Nhiều người tranh thủ lấy smartphone ra lướt web, livestream…

Nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi và ngao ngán

Phải tới khu vực giao với Bình Quới, dòng phương tiện mới dần được thoát ra. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại vẫn bị kẹt cứng. Tuyến đường chỉ dài chừng 3km nhưng phải mất 1 giờ 30 phút để di chuyển khiến nhiều người tỏ ra ngao ngán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.