• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

TP.HCM: Đội tình nguyện quận Bình Tân hỗ trợ người dân trong đêm

22/10/2022, 16:54

Đêm xuống, nhiều bạn trẻ sống tại quận Bình Tân, TP.HCM lưu thông trên các tuyến đường hỗ trợ người dân vá xe, đổ xăng, sơ cứu tai nạn...

Vá xe, thay ruột miễn phí

Hơn 19h ngày 18/10, trong căn phòng trọ chưa đến 10 m2 ở quận Bình Tân, TP.HCM, anh Đoàn Quốc Hận (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đang kiểm tra lại túi đồ nghề vá xe lưu động và bộ dụng cụ y tế dùng sơ cứu tai nạn. Đặt “đồ nghề” lên xe máy, anh Hận đề máy chạy hướng về ngã tư Bà Hom (giao Quốc lộ 1- Tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân). Đúng 20h đến điểm hẹn, tại đây đã có 9 thành viên trong “Đội hỗ trợ nhân dân” quận Bình Tân đợi sẵn.

Từ đây, đội của anh Hận chạy xe máy lưu thông qua các tuyến đường lớn ở quận Bình Tân như: Quốc lộ 1, Trần Văn Giàu, Lê Văn Quới, Hương Lộ 2…

Khi phát hiện có người đi đường nào bị thủng lốp, xe hết xăng, hay những vụ va chạm cần sơ cứu… cả đội vào cuộc ngay. Những tình huống nặng hơn, đội sẽ hỗ trở hoặc gọi xe cấp cứu chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Thậm chí, nhưng trường hợp say xỉn, có dấu hiệu lái xe không an toàn, đội sẽ hỗ trợ đưa về nhà.

Anh Hận cùng các thành viên trong đội vá xe miễn phí cho người dân trong đêm.

Đội sẽ hoạt động từ 20h - 0h mỗi ngày. Ngoài khung giờ đó khi người dân cần hỗ trợ thì anh em trong đội sẵn đến hiện trường.

Hơn 23h ngày 18/10, đường dây nóng của đội vang lên, đầu dây bên kia báo xe bị thủng lốp không tìm được chỗ vá nhờ giúp đỡ. Lúc này, nhóm của anh Hận ở cách đó 2 km nhanh chóng di chuyển đến nơi người cần hỗ trợ.

Người nhờ hỗ trợ là anh Đặng Hoàng Nguyên (22 tuổi, ngụ tỉnh Long An) anh cho biết, đang trên đường đi từ quận Tân Phú về tỉnh Long An. Khi đến đường Luỹ Bán Bích (quận Tân Phú), bánh xe sau bị thủng nhưng chạy gần 4km vẫn không tìm được chỗ vá xe. Đang loay hoay không biết làm cách nào thì được một người đi đường cho số điện thoại đường dây nóng của đội để gọi hỗ trợ.

Các thành viên trong nhóm nhanh chóng mang đồ nghề kiểm tra, lốp xe hư hỏng không thể vá buộc phải thay mới. Dù không qua trường lớp, nhưng các thành viên trong nhóm làm việc rất thành thạo, khoảng 20 phút sau lốp xe đã được thay xong.

“Nếu không có đội hỗ trợ, để xe bị xẹp lốp chạy về đến Long An, cách đây hơn 30km có thể phải thay luôn bánh xe tốn kém nhiều hơn”, anh Nguyên nói.

Các thanh viên trong đội sơ cấp cứu cho một người bị tai nạn giao thông.

Mặc dù làm việc thiện nguyện nhưng đội cũng không ít lần đối mặt với hiểm nguy. Kể về lần gần nhất, anh Hận cho biết, đêm 30/4 năm nay, khi nhiều người dân từ thành phố về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ. Đội đang tập trung tại ngã tư Bà Hom thì nhận nhiều cuộc gọi hỗ trợ báo bị thủng bánh xe cùng trên đoạn Quốc lộ 1 qua phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Chưa đến 15 phút, những thành viên đầu tiên đến hiện trường hỗ trợ. 12 xe máy bị cán đinh, người dân đẩy bộ, trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng may mắn không có ai bị té ngã. Đội chọn vị trí trống trên vỉa hè bắt đầu bày đồ nghề vá xe, thay lốp cho người dân giống như mọi khi.

Bất ngờ, nhiều đối tượng lạ mặt áp sát giọng gắt gỏng liên tục hỏi “Ở đâu tới đây vá xe”, “Vá xe lấy nhiêu tiền” những đối tượng này liên tục đảo tới đảo lui khiến người dân và các thành viên vô cùng lo lắng. Đến khi anh Hận gọi hỗ trợ, nhiều thành viên trong đội có mặt tại hiện trường nhóm người lạ mặt mới bỏ đi.

Trong 12 xe bị thủng lốp có đến 7 xe phải thay ruột mới, đó là đêm mà đội thay nhiều ruột xe nhất, tất cả đều miễn phí.

“Thay lốp xong, đội không lấy tiền, nhiều anh chị tỏ ra bất ngờ, mình phải giải thích là làm việc thiện nguyện. Nhiều người bắt tay cảm ơn và chụp hình với anh em trong đội làm kỷ niệm”, anh Hận chia sẻ.

Ngày đi làm đêm đi giúp người

Anh Hận hiện là Đội phó Đội hỗ trợ nhân dân quận Bình Tân, người giữ số điện thoại đường dây nóng và đảm bảo hoạt động 24/24h.

Công việc chính của anh là giao nhận hàng hoá tuyến TP.HCM - Tây Nguyên, thời gian làm việc mỗi ngày từ 8h - 17h. Sau giờ làm, anh dành buổi tối cùng các thành viên trong đội lưu thông trên các tuyến đường ở quận Bình Tân để hỗ trợ người dân, việc làm thiện nguyện này đã kéo dài hơn 4 năm.

Nói về cơ duyên tham gia Đội tình nguyện này, anh Hận kể: bản thân từng bị hư xe vào buổi tối, đẩy bộ tìm chỗ sửa nhưng không thấy cũng không có ai giúp đỡ. Từ đó mới nảy sinh ý định lập đội hỗ trợ để giúp những người có hoàn cảnh như mình.

Thành lập từ tháng 4/2018, lúc đầu, đội chỉ có vài người, thời gian sau thấy công việc của đội có ý nghĩa giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn trẻ tham gia. Đến nay, đội có 35 thành viên, từ 16 - 35 tuổi làm nhiều công việc khác nhau như: thợ sơn, tài xế, bán hàng online… trải đều trên địa bàn quận Bình Tân.

Thành viên trong đội vá xe, thay ruột

Các thành viên liên lạc với nhau qua zalo, mỗi khi người dân cần hỗ trợ sẽ gọi điện thoại vào đường dây nóng. Thông tin sau đó được chia sẻ trong nhóm zalo để thành viên gần nhất sẽ nhanh chóng đến hỗ trợ.

Anh Nguyễn Văn Hậu (30 tuổi, làm nghề thợ sơn) kể lại, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch covid-19, vợ chồng anh và 4 nhỏ kẹt trong nhà trọ được đội hỗ trợ nhu yếu phẩm. Lúc đó rất cảm kích trước hành động của các bạn nên xin phụ việc nhưng vì dịch bệnh còn phức tạp, phải đến khi thành phố trở lại bình thường mới tham gia được.

“Vợ chồng mình từng được giúp đỡ lúc khó khăn nên mình hiểu được ý nghĩa việc làm của anh em trong đội. Thành phố giờ bình thường trở lại, mình cũng muốn góp chút công sức để hỗ trợ người dân gặp sự cố, tai nạn trong đêm. Ngoài việc ủng hộ động viên, vợ còn thay mình chăm sóc các con vì đêm nào mình về đến nhà là mọi người đều đi ngủ hết”, anh Hậu chia sẻ.

Là một trong ít bạn nữ tham gia đội, chị Bùi Thị Cẩm Nhung (29 tuổi, bán hàng online) cho biết từ khi còn dịch bệnh là đã theo các anh đi phát nhu yếu phẩm ở các khu cách ly. Khi hết dịch thấy các anh vẫn đi hỗ trợ người dân trong đêm nên xin theo đội. Thời gian đầu gia đình không vui vì con gái mà ngày nào cùng đi về khuya, phải mất thời gian giải thích cho gia đình hiểu được ý nghĩa việc mình làm mới nhận được sự ủng hộ.

“Đến khi mình có chồng thì kéo chồng đi theo đội hỗ trợ luôn, cả hai vợ chồng mình đều chung đam mê là thích làm việc thiện nguyện. Hôm nào ở nhà mà hay tin có tai nạn hay có ai cần hỗ trợ là chồng mình cũng xách xe chạy theo hỗ trợ anh em liền”, chị Nhung kể.

Kinh phí hoạt động của đội đều do các thành viên đóng góp.

Tiêu chí làm việc của Đội hỗ trợ nhân dân quận Bình Tân là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của đội, hàng tháng mỗi thành viên sẽ đóng góp 100.000 đồng/người. Số tiền này chủ yếu dùng để mua lốp xe và một số dụng cụ y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.