• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tông vào xe bà bầu, người đàn ông tử vong trên đường cấp cứu

05/11/2014, 14:23

Phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ một người đàn ông ở TP Đà Nẵng đã tông vào một bà bầu rồi tử vong, còn người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 nhập viện khẩn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Khoảng 19h30" ngày 4/11, tại đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, theo Người lao động.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, chị Cao Thị Thanh Lan (SN 1992, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đang mang thai 8 tháng) điều khiển xe máy từ trên lề xuống đường.

Chạy cùng chiều nhưng do phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ nên ông Nguyễn Văn Kính (SN 1965, ngụ phường Hòa Minh) đã tông vào đuôi xe của chị Lan.

Chiếc xe gây tai nạn bị trượt mạnh về phía trước làm ông Kính ngã đập đầu xuống đường, chị Lan cũng bị té ngã. Cả hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, vì chấn thương sọ não nặng ông Kính đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị Lan được đưa đến Bệnh viện ở quận Liên Chiểu nhưng ngay sau đó phải chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin một vụ TNGT cũng liên quan đến bà bầu xảy ra vào sáng 1/11, trên QL1K  giữa xe ben và xe gắn máy khiến một phụ nữ đang mang thai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 8h, anh Nguyễn Chí Linh (38 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy BKS: 95C1-122.27 đang lưu thông trên QL1K hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) chở theo chị Trần thị Ngọc Tươi (22 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức).

Khi đang lưu thông đến đoạn qua khu phố 1, gần chùa Cao Đài (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), TPHCM thì lúc này xe ben BKS: 57K - 6866 đang chạy phía sau bất ngờ tông vào xe máy từ phía sau khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Riêng chị Tươi bị văng xa ra giữa đường tiếp tục bị xe ben cán và kéo lê về phía trước.

Phát hiện vụ việc nhiều người đi đường đã chạy đến đầu xe ben hô hoán và yêu cầu tài xế lùi xe ben lại để đưa người phụ nữ ra ngoài. Ngay lập tức nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ Đức, các bác sĩ cho biết, chị Tươi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt các bác sĩ cũng cho biết chị Tươi đang mang thai được 4 tháng. Do vết thương quá nặng chị Tươi được chuyển lên bệnh viên Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

"Khi chuyển bệnh viện, thấy vợ tôi bị thương nặng do chiếc xe cán lên 1 phần bụng khiến thai nhi không giữ được nên các bác sĩ đã đưa vợ tôi vào phòng mổ lấy thai nhi ra ngoài”. - Anh Quỳnh Trung Hiếu- chồng nạn nhânTươi cho biết:

Anh Hiếu nói trong nước mắt: “Sáng nay, 2 vợ chồng tôi tranh thủ dậy sớm nấu cơm ăn sáng rồi tôi chở vợ đến công ty xin giấy nghỉ dưỡng thai 10 ngày. Trước khi chạy đi làm, tôi còn dặn vợ xíu nữa em về có gì bắt xe ôm đi cho an toàn, đừng có tiếc tiền mà cuốc bộ. Thế mà nghe người ta nói, sau khi xin giấy ra đến cổng công ty vợ tôi gặp người đàn ông cũng vừa mới chở vợ đi làm nên có xin đi nhờ xe một đoạn về nhà. Ngờ đâu khi đi chỉ còn cách phòng trọ 500m nữa mà vợ tôi lại bị tai nạn đau lòng”.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.