• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

“Tôi tự hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì quá chén”

13/05/2019, 06:32

Nhưng rồi chính những cốc bia, chén rượu tưởng là niềm vui, là sợi dây kết nối bạn bè, là sự giao lưu... đã phá hỏng cuộc đời tôi.

Hà Anh Mến phải ngồi xe lăn gần chục năm nay do bị tai nạn sau khi uống rượu bia

Gần chục năm trước, tôi đang có một cuộc sống tươi đẹp, có công việc ổn định, tràn ngập những dự định tương lai. Do chưa có vợ con nên kết thúc các buổi làm việc, chúng tôi thường gặp gỡ bạn bè, cùng tụ tập ăn uống, trò chuyện. Và trong những buổi tụ họp đó, có khi thì cốc bia, chén rượu.

Nhưng rồi chính những cốc bia, chén rượu tưởng là niềm vui, là sợi dây kết nối bạn bè, là sự giao lưu, mở mang quan hệ đó đã phá hỏng cuộc đời tôi. Ngày giáp Tết năm 2010, tôi cũng tụ họp bạn bè như thường lệ, nhưng hôm ấy, do là ngày cuối năm, chúng tôi uống rượu nhiều hơn thường lệ, uống đến khuya. Sau đó, trên đường chạy xe máy về nhà, tôi đã tự gây tai nạn.

Nơi nhận tác phẩm tham gia diễn đàn: Trụ sở Báo Giao thông, số 2 đường Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thang.nguyen@
baogiaothong.vn; Điện thoại đường dây nóng: 0914799709. Mỗi tuần Ban tổ chức sẽ trao: 1 giải Nhất tuần trị giá 2 triệu đồng + 2 mũ bảo hiểm đạt chuẩn có gắn logo Báo Giao thông; 1 giải Nhì trị giá 1 triệu đồng + 2 mũ bảo hiểm; 2 giải Khuyến khích mỗi giải 2 mũ bảo hiểm.


Đêm đó trời mưa và rất lạnh, nên ít người ra đường. Tôi bị tai nạn tự ngã vào vũng nước, nhưng nhiều tiếng sau, người đi đường mới phát hiện ra, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ròng rã khắp các bệnh viện để điều trị cả năm trời, tuy thoát cửa tử nhưng tôi đã bị hỏng đốt sống cổ, liệt hai chân, hai tay.

Khi tỉnh dậy sau những ngày hôn mê triền miên, tôi đau đớn đến cùng cực khi phát hiện bản thân mình tàn phế. Tận mắt chứng kiến gia đình bán sạch tài sản lấy tiền chữa trị khắp nơi, tôi mới từng giờ, từng phút thấm thía, ân hận. Chỉ vì ham vui, ép nhau uống ly rượu cốc bia, rồi chủ quan vẫn tham gia giao thông, tôi đã hủy hoại cuộc đời, tương lai không chỉ của mình, mà còn cả của gia đình mình, làm bố mẹ cả đời vất vả vì tôi.

Đang ở độ tuổi sung sức nhất mà tôi trở thành tàn phế. Tôi phải tập từ nhúc nhích ngón tay, tập ngồi lên. Tuy nhiên, dù tôi rất nỗ lực phục hồi với sự cố gắng hết sức để trợ giúp của bố mẹ, giờ là vợ, tôi vẫn phải chấp nhận thực trạng bị liệt đến hết đời. Đến lo cho sinh hoạt bản thân còn khó khăn, sao tôi có thể báo hiếu bố mẹ và lo cho vợ con.

Tôi có tham gia nhóm tuyên truyền viên ATGT ở địa phương, tham gia các tổ chức sinh hoạt dành cho người khuyết tật. Tôi thấy có rất nhiều nạn nhân cũng rơi vào hoàn cảnh như mình, vì uống rượu bia điều khiển phương tiện mà từ người khoẻ mạnh, trụ cột gia đình trở thành tàn phế, sống phụ thuộc đến hết đời.

Gần đây, thấy nhiều vụ TNGT do những người say rượu bia gây nên, tôi càng muốn nói với mọi người hãy nhìn tôi để rút ra bài học cho bản thân, đã uống rượu bia đừng điều khiển phương tiện. Đừng coi ly rượu cốc bia là thứ để tăng tình bạn hay mở rộng giao lưu quan hệ. Đó chỉ là thứ chất độc làm hại tương lai, cuộc đời của chúng ta mà thôi.

Báo Giao thông trân trọng mời bạn đọc gửi bài tham gia Diễn đàn Chặn ma men lái xe

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.