• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

TNGT 2 bà cháu tử vong ở Quảng Ngãi: Thắt lòng ngày đoàn tụ thành đại tang

Chung tay vì ATGT

TNGT 2 bà cháu tử vong ở Quảng Ngãi: Thắt lòng ngày đoàn tụ thành đại tang

11/07/2019, 18:53

Vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng chiều 9/7 giữa đoàn tàu SE1 và taxi Mai Linh Quảng Ngãi biến gia đình hạnh phúc rơi vào cảnh tang thương.

Xót xa bàn thờ nghi ngút khói hương của 2 bà cháu trong một gia đình

Chuyến xe định mệnh

Anh Nguyễn Đức Vương (SN 1984, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, chồng nạn nhân Lê Thị Kim Hoàng) gương mặt thất thần, hốc hác sau hai đêm trắng không ngủ vì nỗi đau quá lớn.

Chỉ mới 3 năm trước, cả hai mới tổ chức đám cưới sau nhiều năm tìm hiểu. Cuộc sống khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc.

Anh Vương bôn ba đi theo thuyền đánh bắt cá. Chị Hoàng ở nhà lo gia đình. Một năm sau, hạnh phúc vỡ òa khi chị Hoàng hạ sinh đứa con đầu lòng là Nguyễn Đức Đạt.

Ngày 10/7, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã kiểm tra nút giao Km 900+350 thuộc xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn), địa điểm vừa xảy ra vụ TNGT giữa đoàn tàu SE1 và xe taxi Mai Linh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Ông Khôi cho biết sẽ cho thành lập gác chắn tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh tại đây để đảm bảo ATGT.

Đầu tháng 6/2019, vợ chồng anh tiếp tục sinh thêm cháu bé kháu khỉnh đặt tên là Nguyễn Thị Thu Phương. Chiều 9/11, sau khi cháu Phương được 42 ngày tuổi, anh chở mẹ ruột là bà Ngô Thị Ngọc (65 tuổi) đến nhà mẹ vợ ở thôn Trì Bình (xã Bình Nguyên) để đón vợ về nhà ông bà nội chơi.

Anh Vương cũng không ngờ được rằng, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy mẹ và con gái nhỏ chỉ mới hơn 1 tháng tuổi của mình.

Khi đến nhà mẹ vợ, anh Vương gọi taxi hãng Mai Linh và được một chiếc taxi do tài xế Dương Thành Hiếu (ngụ cùng xã Bình Chánh) đến đón. Khi đưa mẹ, vợ, cùng 2 đứa con lên xe, anh Vương chạy xe máy về nhà trước chuẩn bị đồ đạc.

Về đến nhà, đợi không thấy xe về, anh cầm điện thoại gọi vào số của lái xe taxi nhưng không được phản hồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh quay xe ra chạy ngược lại thì nhận tin dữ. Chuyến xe chở gia đình anh gặp nạn trong lúc qua đường sắt, mẹ và con nhỏ tử vong, vợ và con trai nguy kịch.

“Mọi thứ ù đi trong đầu như sét đánh, tôi không tin đó là sự thật”, anh Vương nói. Chuyến xe định mệnh đã biến ngày đoạn tụ gia đình trở thành đỉnh điểm của sự chia ly. Bà nội và cháu mất, người mẹ và đứa con trai hôn mê phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hai cỗ quan tài dưới tấm ảnh cưới

Anh Vương thẫn thờ trước nỗi mất mát quá lớn sau vụ TNGT

Hai người thân yêu nhất mãi mãi ra đi, vợ và con trai lại đang nguy kịch nằm ở bệnh viện, anh Vương không biết làm gì ngoài việc ngồi khụy một chỗ. Trên bàn thờ, tấm ảnh bé gái gương mặt bụ bẫm khiến ai nhìn thấy cũng đều xót xa, đó là tấm ảnh chụp cháu lúc được 1 tháng tuổi.

Trong căn nhà nhỏ hơn chục mét vuông, hai cỗ quan tài được đặt nằm cạnh nhau, một lớn, một nhỏ. Bên trên tường, tấm ảnh cưới của vợ chồng anh Vương từ ba năm trước vẫn còn nguyên màu hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ chứa đầy tiếng cười trẻ con giờ đây lạnh lẽo, trống vắng.

Bố anh Vương đã gần 70 tuổi, mái tóc bạc phơ nghẹn ngào trước cảnh "đầu bạc tiễn đầu xanh".

Gắng gượng nỗi đau, anh Vương chia sẻ, từ nhỏ đến lớn, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện, chưa nghĩ rằng cùng một lúc lại phải chịu đựng nỗi đau quá lớn đến như vậy.

“Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của mẹ, vợ và các con tôi lúc tai nạn lại hiện về, đầy ám ảnh”, anh Vương khóc nghẹn.

Ngôi nhà nhỏ của anh Vương nằm khuất dưới rặng dừa trở nên vắng lặng, u buồn sau những sự ra đi

Như đã đưa tin, chiều ngày 9/7, đoàn tàu SE1 di chuyển theo hướng Nam Bắc, khi chạy đến km 900+350, đoạn thuộc thôn Bình An Nội (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã đâm phải ô tô taxi Mai Linh 76A-037.91 do tài xế Dương Đình Hiền (sinh năm 1996, trú tại xã Bình Chánh) điều khiển băng qua đường sắt.

Cú đâm khiến bà Ngô Thị Ngọc (sinh năm 1954) và cháu Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 2019) trú tại thôn Bình An Nội (xã Bình Chánh) tử vong tại chổ. 3 người khác bị thương nặng gồm Lê Thị Kim Hoàng (sinh năm 1997); Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 2017) và tài xế Hiền.

Qua kiểm tra, đoạn đường xảy ra tai nạn tương đối thông thoáng, có biển cảnh báo giao nhau với đường sắt. Nhận định ban đầu, tài xế xe taxi do không quan sát, cố tình vượt qua đường sắt khi tàu đang đến nên xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin của Báo Giao thông, hiện tại chị Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện khu vực Núi Thành (Quảng Nam) sức khỏe vẫn còn rất yếu. Còn cháu Nguyễn Đức Đạt được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tạm thời qua cơn nguy kịch, tay đã có cảm giác lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.