• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tiếp thêm nghị lực cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

24/06/2020, 14:48

Thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, nhiều mảnh đời được tiếp thêm nghị lực nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm.

Đại diện Báo Giao thông trao quà cho gia đình chị Nga ở bản Thung Khạng, xã Châu Bình

Vượt suối băng rừng tìm về nhà nạn nhân

Giữa tháng 10/2019, sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT ở huyện miền núi Qùy Châu (Nghệ An) khiến chồng tử vong, vợ nguy kịch, ba đứa con đang bơ vơ trong căn nhà dột nát giữa rừng, chúng tôi bắt đầu hành trình vượt 200km từ TP Vinh lên huyện Quỳ Châu, rồi men theo con đường mòn giữa rừng để vào bản Thung Khạng (xã Châu Bình), trao số tiền hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng từ “Quỹ Chung tay vì ATGT” cho gia đình chị Lô Thị Nga (SN 1986).

Gia đình chị Nga, anh Lô Văn Sơn (SN 1984, nạn nhân tử vong trong vụ TNGT) nằm giữa rừng sâu thăm thẳm. Vì không có đất canh tác nên cứ đến mùa, hai vợ chồng lại dắt díu nhau vào rừng sâu hái măng mang bán. Sáng sớm 15/10/2019, sau 10 ngày lặn lội trong rừng, vợ chồng anh Sơn đưa măng ra trung tâm xã bán để lấy tiền đong gạo và mua quần áo cho các con thì bị chiếc xe khách tông phải. Cú va chạm mạnh khiến anh Sơn tử vong tại chỗ, chị Nga nguy kịch. “Nhà Sơn nghèo lắm, đến lúc chết gia đình cũng không mua nổi một bát hương mà phải cắt đôi chai dầu ăn làm bát hương, lấy vỏ lon nước ngọt cắm bấc làm đèn dầu. Thương nhất bé Thảo, 6 năm liền là học sinh giỏi, giờ đành phải ở nhà thay mẹ chăm sóc các em”, chị Lam, một người hàng xóm kể.

Ông Hà Văn Tùng, Bí thư bản Thung Khạng cho biết: “Sau khi Báo Giao thông đăng tải bài viết “Bé 12 tuổi phải nghỉ học gánh vác việc nhà thay bố mẹ”, rất nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc, cùng chính quyền địa phương kêu gọi hỗ trợ gia đình được gần 100 triệu đồng”.

Bà Vi Thị Nghìn (SN 1960, mẹ anh Sơn) nghẹn ngào: “Sau khi Báo Giao thông đăng bài, có nhiều người ủng hộ nên mẹ cháu có tiền thuốc thang, còn 3 cháu Lô Thị Thảo, Lô Thị Mơ (6 tuổi) và Lô Văn Thêm (4 tuổi) không phải lỡ dở việc học hành”.

Một hoàn cảnh đáng thương khác là gia đình ông Trần Văn Chiêu (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Nga (ngụ ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Sau vụ TNGT “thập tử nhất sinh” trên QL54 ngày 30/7/2019, ông Chiêu phải cắt hộp sọ để điều trị, đến 3 tháng sau (lúc PV có mặt) vẫn chưa có tiền phẫu thuật ráp lại hộp sọ.

“Chiếc ô tô gây tai nạn cho chồng tôi đã bỏ trốn. Gia đình đã đi vay mượn khắp nơi và phải bán cả công đất của cha mẹ để lại, mới đủ tiền thuốc men chạy chữa cứu ông Chiêu. Về nhà nhưng một phần hộp sọ vẫn nuôi cấy ở bệnh viện chờ ngày ông Chiêu khỏe lại phẫu thuật ghép. Nhưng gia đình cũng kiệt quệ. Tôi và 2 con gái làm nghề dệt chiếu thuê, thu nhập bấp bênh”, bà Nga ngậm ngùi.

Đáng thương nhất là việc gia đình 4 người phải sinh sống trong căn nhà lá cấp 4 tuềnh toàng đã xây dựng lâu năm. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Báo Giao thông đã quyết định trích 50 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT, đồng thời kêu gọi thêm sự giúp đỡ địa phương xây tặng cho gia đình 1 ngôi nhà kiên cố.

Theo bà Nga, từ ngày có nhà mới, gia đình có thêm nghị lực nên tập trung cho nghề dệt chiếu, mỗi ngày bà cùng 2 người con gái dệt được khoảng 4 chiếc chiếu, thu nhập trung bình từ 200.000-250.000 đồng/ngày.

Thắp nên điều kỳ diệu

Mẹ con bà Phạm Hồng Phượng và Nguyễn Tấn Đạt đã được ở trong căn nhà mới khang trang hơn

Những ngày tháng 6, chúng tôi quay trở lại nhà bà Dương Thị Châu (SN 1959) và con trai Nguyễn Đức Khang (SN 1993) ở tổ 28, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) – hai nhân vật trong bài viết “Diệu kỳ tình mẹ giành lại sự sống con trai sau 7 tháng bất động”. Vẫn là căn nhà cấp bốn tuềnh toàng nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nhưng có một điều thay đổi khiến bà Châu vô cùng phấn khởi là đứa con trai của mình đã có thể tập đi lại sau nhiều năm nằm bất động trên giường vì TNGT.

“Sức khỏe của Khang đã tiến triển tốt. Nó đã biết bấu víu vào các điểm tựa để tập đi, dù không được lâu nhưng cũng là điều quá tuyệt vời. Đặc biệt, Khang đã biết bấm các nút điều khiển để tự mở, chuyển kênh tivi mà không phải nhờ đến mẹ”, bà Châu vui sướng nói.

Bà Châu cho biết, từ khi nhận được số tiền hỗ trợ của Báo Giao thông, bà đã mua thêm vài đôi gà để nuôi đẻ trứng phục vụ bữa cơm hàng ngày và mua thuốc thang cho Khang. Đặc biệt, từ khi Báo đăng bài viết về hoàn cảnh của gia đình, bà và Khang đã nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên và những sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. “Vừa rồi, chính quyền địa phương đã xuống tận nơi để tìm hiểu và hướng dẫn gia đình làm thủ tục xin đất làm nhà. Hiện, Trung tâm Quỹ đất thành phố đã hứa sẽ sắp xếp cho một mảnh đất 70m2 với giá ưu đãi để mẹ con xây một ngôi nhà nhỏ”, bà Châu kể.

Ở nơi cực Nam của Tổ quốc, trong căn nhà mới xây do Báo Giao thông tài trợ 50 triệu đồng, bà Phạm Thị Hồng Phượng (ngụ khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) mẹ của Nguyễn Tấn Đạt (35 tuổi, nạn nhân bị TNGT) cũng phấn khởi cho hay: “Kể từ ngày có nhà mới, hàng xóm liên tục đến chúc mừng mẹ con bà Phượng thoát khỏi cảnh nghèo. Đạt cũng khỏi bệnh được hơn 1 năm nay, hiện đang đi làm bảo vệ cho siêu thị ở TP Cà Mau. Hàng tháng, Đạt đều gửi tiền về nhà cho mẹ trang trải cuộc sống.

Bà Phượng kể, cuối tháng 2/2018, Đạt điều khiển xe máy từ nhà ra chợ, va chạm với chiếc xe ô tô 7 chỗ, chân trái của Đạt bị gãy làm 2 khúc. Sau khi xuất viện về nhà, một mình bà Phượng lo toan. “Trong lúc khó khăn thì tôi nhận được tin từ mấy anh ở huyện, Báo Giao thông tài trợ cho tôi một căn nhà tình thương 50 triệu đồng, một số bà con đóng góp được thêm 20 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng xây dựng, căn nhà mới khoảng 50m2 đã được hoàn thành. Mẹ con tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình được ở trong căn nhà mới khang trang như vậy”, bà Phượng phấn khởi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.