• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Thượng úy CSGT kể lại giây phút nhảy xuống kênh cứu cụ bà đuối nước

29/08/2020, 08:09
image

Thấy cụ bà 87 tuổi đang đuối nước, thượng úy Phương đã kịp thời bỏ xe nhảy xuống cứu vớt, đưa cụ bà lên bờ an toàn.

Thượng úy Trần Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT, Công an tỉnh Sóc Trăng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền nội dung bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp “vì dân quên mình” của một cán bộ CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, khi cán bộ này đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu vớt cụ bà 87 tuổi lên bờ an toàn.

Qua tìm hiểu PV Báo Giao thông được biết, cán bộ CSGT nói trên là thượng úy Trần Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT, Công an tỉnh Sóc Trăng. Còn cụ bà được cứu vớt là cụ Huỳnh Thị Năm (87 tuổi, ấp Trà Coi A, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Thượng úy Phương chia sẻ, hôm xảy ra vụ việc vào khoảng 15h ngày 16/8, khi đó anh đang đi công việc riêng từ nhà ra Tỉnh lộ 939. Đến chân cầu Kinh Lộ 13 (ấp Trà Coi A, xã Mỹ Hương) thì thấy ở dưới kênh có một cụ bà đang bị đuối nước, hai tay vùng vẫy trên mặt nước, nhưng không kêu cứu được và bị chìm dần.

“Thấy tình huống rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cụ bà, nên tôi đã dừng xe lại rồi vội vã lao xuống kênh, tiếp cận và cứu vớt được cụ bà. Sau đó, tôi hô hoán để người nhà và mọi người xung quanh đến hỗ trợ. Lúc này, người nhà của cụ bà ở gần đó nghe được tiếng kêu của tôi nên đã chạy ra hỗ trợ đưa cụ bà lên bờ”, Thượng úy Phương kể lại.

Theo thượng úy Phương, khi được vớt lên bờ, cụ Năm có biểu hiện ho, sặc nước, người lạnh run, tinh thần hơi hoảng loạn. Tận dụng kiến thức đã học về cách sơ cứu người bị đuối nước, thượng úy Phương cùng với sự hỗ trợ của người nhà cụ Năm đã sơ cứu ban đầu cho cụ. Một lúc sau, tinh thần của cụ Năm đã dần ổn định trở lại, tiếp xúc tốt. Khi đó, Thượng úy Phương mới bàn giao cụ Năm cho gia đình chăm sóc và ra về.

Chia sẻ về thời điểm nhảy xuống kênh cứu cụ Năm, thượng úy Phương nói: “Khi thấy cụ bà trong tình cảnh nguy hiểm như thế, không chỉ tôi mà bất cứ người nào trong hoàn cảnh đó chắc hẳn cũng có hành động như tôi”.

Khi PV Báo Giao thông nói về việc cộng đồng mạng đang chia sẻ và khen ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh, Thượng úy Phương cười vui vẻ: “Thật sự là lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nghĩ một điều là phải nhanh chóng cứu được cụ bà lên bờ an toàn. Hơn nữa, tôi là người chiến sỹ Công an nhân dân, trách nhiệm bảo vệ nhân dân là trên hết”.

Nhận xét về người đồng đội trẻ, Đại úy Trịnh Văn Tú, cán bộ Trạm CSGT Mỹ Xuyên cho biết: “Đồng chí Phương là một cán bộ trẻ, luôn nhiệt tình, năng nổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Ngoài ra, với vai trò là Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT, đồng chí Phương hoạt động rất tích cực.

Cụ thể, trong đợt cách ly xã hội vừa qua, đồng chí Phương cùng các Đoàn viên trong đơn vị đã tích cực vận động các nhà tài trợ, tài trợ khẩu trang, nước rửa tay sau đó đi phát lại cho người dân ở khu vực đông người và bệnh viện, tổ chức tốt phong trào nguyên góp phần áo cũ, gạo để phát cho người nghèo...”.

Bà Nguyễn Thị Tỏ chỉ cho PV vị trí cụ Năm bị đuối nước.

Khi nhắc đến hành động cứu người của thượng úy Phương, Đại úy Tú bày tỏ sự cảm phục trước sự dũng cảm của người đồng đội và cho rằng, đây là một hành động hết sức thiết thực, giúp ích cho xã hội và mong muốn tất cả cán bộ chiến sĩ hãy học tập theo gương của đồng chí Phương, xứng đáng là chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Tỏ (SN 1962, con gái của cụ Năm) bày tỏ sự biết ơn đối với thượng úy Phương: “Tôi cũng thành thật cảm ơn cháu Phương đã cứu mẹ của tôi, nếu không có cháu Phương chắc mẹ tôi cũng xảy ra chuyện rồi”.

Theo lời bà Tỏ, cụ Năm đã lớn tuổi, tinh thần không còn minh mẫn như trước. Hôm xảy ra vụ việc, cả nhà vừa ăn cơm xong, bà Tỏ và người em gái đang quét dọn ở trước sân, còn cụ Năm thì ngồi võng ở phía bên hông nhà (gần với mé kênh). Một lúc sau, bà Tỏ nghe tiếng la lớn ở phía sau nhà mới vội chạy ra xem, đến nơi bà thấy thượng úy Phương đang ôm cụ Năm kè vào bờ.

“Lúc này, tôi với em gái mới phụ đưa mẹ tôi lên bờ, trông mẹ tôi có vẻ mệt. Sau đó, tôi vô nấu nước nóng pha củ gừng cho mẹ tôi uống, một hồi sau mẹ tôi dần ổn định trở lại”, bà Tỏ kể lại.

Với sự phấn đấu nổ lực, thượng úy Phương được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2019.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã đề xuất cấp trên khen thưởng đột xuất cho Thượng úy Trần Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT, vì có thành tích dũng cảm cứu người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.